Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Người cũ, người mới: tôi biết chọn ai đây?

Khi tôi yêu anh thì bạn trai cũ năn nỉ tôi rất nhiều, anh nói thời gian anh bỏ tôi là anh bị bệnh ở tay không muốn tôi lo lắng nên tìm cách tránh tôi.

Khi tôi viết bài tâm sự này cũng là lúc tâm trạng tôi rối bời, tôi thật không biết nên giải quyết như thế nào, mong mọi người giúp tôi tìm ra lời giải. Trước đây tôi từng có người yêu và chúng tôi quen nhau được 4 năm, thời gian không ngắn, trong quãng thời gian đó tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Năm đầu tiên yêu nhau người đó quan tâm tôi rất nhiều, ai cũng nói rằng tôi có phước, đến năm thứ 2 tôi về quê làm phụ gia đình, thời gian đó 2 đứa chỉ liên lạc qua điện thoại, 6 tháng sau vì quá yêu anh nên tôi lên Cần Thơ, nhưng khi tôi vừa mới lên Cần Thơ thì anh lại chia tay tôi. Vì 1 lí do thật trẻ con là anh muốn tôi trưởng thành hơn.

Người cũ, người mới: tôi biết chọn ai đây? 1
Tôi đang đứng giữa hai người đàn ông yêu mình mà không có cách lựa chọn

Chia tay nhưng anh nói không muốn tôi nói cho bạn bè tôi và anh biết. Có lẽ do quá yêu anh nên tôi đã đồng ý, chia tay được 3 tháng thì 2 đứa quay lại với nhau. Gia đình anh không khá giả nhưng nhà anh ai cũng học đến thạc sĩ, tôi thì không được học cao như vậy, khi về nhà anh tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi thì sống tự lập thời còn là sinh viên, anh thì sống vào tiền của gia đình, đến năm thứ 2 dần dần vì quá yêu cho nên tôi đã lo cho anh rất nhiều. Nhiều khi tôi không có tiền xài nhưng vẫn mượn tiền của bạn để cho anh mượn nhưng không có lần nào tôi đòi cả và rất nhiều lần như thế…

Tôi nghĩ rằng anh là người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. 1 thời gian sau đó, bạn anh dọn trọ, anh sống một mình và tôi cũng vậy. Để giảm bớt tiền phòng anh đề nghị tôi ở chung. Đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà, và cũng là lần đầu tiên có người quan tâm tôi, lúc đó tôi nghe lời anh nhiều lắm. Lúc đầu tôi nghĩ người ở dưới người ở trên gác chắc cũng không có gì, thế nhưng không phải như tôi nghĩ, chuyện gì đến sẽ đến. Sau đó, anh càng ngày càng ít quan tâm tôi hơn. Tôi buồn nhiều lắm. Lúc đó tôi nghĩ mình quá ngốc, tôi tìm đủ mọi cách để giữ anh lại, nhưng anh quyết định dọn vào kí túc xá ở (thời gian 2 đứa tôi sống chung chỉ có 3 tháng).

Lúc đó tôi hụt hẫng lắm, rồi tôi cũng dọn ra ở chung với 3 người bạn. Kể từ lúc ấy mỗi lần gặp tôi, anh đều nói muốn ôm tôi ngủ, vì nhớ tôi, lúc đầu vì yêu anh nên tôi đồng ý, dần dần tôi cảm thấy hình như anh không hề tôn trọng tôi. Tôi quyết định chia tay anh, dù lúc đó tôi không còn gì để mất nữa. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không yêu ai nữa. Thấm thoát được 1 năm, dù chia tay nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm tôi vì anh nói anh yêu tôi và không đồng ý chia tay. Lúc đó tôi hụt hẫng, tôi lao đầu vào công việc, từ sáng làm tới 3h chiều, vẫn còn rảnh nên tôi tìm thêm việc và làm tới 11h đêm. Sau đó, tôi xin được vào công ty tôi đang làm hiện giờ, và cuộc sống của tôi dần dần tốt hơn.

Đi làm có rất nhiều người, tôi dần dần nguôi ngoai được nỗi đau của mình, lúc đó tôi gặp người bạn trai hiện giờ, nhưng trong lòng tôi chỉ xem anh như đồng nghiệp. Thêm 1 năm nữa, anh vẫn không hề nói gì với tôi nhưng dù đi đâu hay làm gì anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. 2 năm kể từ lúc tôi vào làm ở công ty và dần dần tình cảm của anh làm tôi cảm động, rồi tôi quyết định cho anh 1 cơ hội và cho mình 1 cơ hội. Nhưng đến khi tôi yêu anh thì bạn trai cũ năn nỉ tôi rất nhiều, anh nói thời gian anh bỏ tôi là anh bị bệnh ở tay không muốn tôi lo lắng nên tìm cách tránh tôi.

Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi cũng đã nói với bạn trai hiện giờ về người yêu cũ, nhưng tôi chưa kể về việc 2 đứa đã từng sống chung, tôi sợ anh không chấp nhận được. Anh nói với tôi không ép buộc tôi, quá khứ là quá khứ, chuyện gì kể được thì kể, chuyện gì tế nhị không thể kể thì cứ để trong lòng, giờ tôi rối lắm, tôi cảm thấy mình thật xấu xa, tôi phải làm sao. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

nguyenthanh - 30/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. quy đã bình luận

    31/10/2012 at 1:41 Chiều

    Nên chấp nhân tình yêu đích thực ban mới có , còn bạn cũ trước đây rõ ràng là đã lợi dụng bạn đó cô gái khờ dại ạ.
    chúc thành công

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình