Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Có nên lấy người đàn ông từng lập gia đình?

Vợ cũ của anh ấy dường như không muốn chúng tôi được sống yên ổn. Sau lưng thì cô ấy nhắn tin đe dọa tôi, nhưng trước mặt anh ấy thì tỏ thái độ nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc và luôn lấy thằng bé ra làm tấm bình phong để chia cách chúng tôi, vì biết anh là người rất thương con.

Kính gửi ban biên tập báo hanhphucgiadinh.vn và các bạn đọc!

Cuộc sống quanh ta còn nhiều điều oái oăm, bất ngờ,  mình phải sống sao cho tốt hơn. Nhưng hiện nay tôi gặp phải một vấn đề nan giải, kính mong tòa soạn đăng tâm sự của tôi để tôi được lắng nghe ý kiến của mọi người.

Có nên lấy người đàn ông từng lập gia đình? 1
Không ai muốn làm "dì ghẻ"?

Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, được dạy bảo đàng hoàng, tử tế, nền tảng cuộc sống của tôi là tình thương và lòng nhân hậu. Khi gặp anh, anh không hề cho tôi biết rằng từng có gia đình và một cậu con trai nhỏ, nên tôi rất sốc khi biết được điều đó, tôi đã rời xa anh ngay. Sau đó anh đi tìm tôi, thanh minh với tôi mọi chuyện, anh còn dẫn tôi gặp những người trong gia đình để củng cố thêm lòng tin trong tôi.

Nguyên nhân ly hôn của gia đình anh là do 2 vợ chồng có hai phong cách sống khác nhau, sau nhiều lần cố gắng đều không thể hòa giải được. Về phía gia đình tôi thì phản đối kịch liệt chuyện này, bởi mẹ tôi cho rằng hạnh phúc khi làm vợ hai mong manh lắm. Người đời cũng đã nói làm vợ đã khó, làm vợ 2 còn khó hơn.

Tôi đã cố gắng để có thể vượt qua và chấp nhận quá khứ của anh, nhưng gần đây nghe gia đình anh và vợ cũ nói những điều không hay về tôi rằng “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Tôi không ngại ngần trong việc yêu thương cháu bé, bởi trẻ con không có tội, chỉ có người lớn vô tình hay cố ý gây ra để con trẻ phải gánh tội thay.

Khi nghe những câu tương tự như thế, tôi cảm thấy chạnh lòng, tự ái, nhưng vấn đề tôi quan tâm ở đây là vợ cũ của anh ấy dường như không muốn chúng tôi được sống yên ổn. Sau lưng thì cô ấy nhắn tin đe dọa tôi, nhưng trước mặt anh ấy thì tỏ thái độ nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc và luôn lấy thằng bé ra làm tấm bình phong để chia cách chúng tôi, vì biết anh là người rất thương con.

Cô ấy luôn lấy đứa con ra để gây khó dễ cho anh. Tôi đề nghị với anh là chúng tôi sẽ nuôi đứa trẻ nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi có nên tiếp tục đến bên anh và làm vợ anh không? Và tôi nên làm như thế nào để vợ cũ của anh đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, để cô ấy tự lo cuộc sống của mình, đừng hơi một tý là gọi đến chồng cũ nữa?

Nếu hai người cứ qua lại với nhau thì hạnh phúc của chúng tôi có bền vững được không, mặc dù anh luôn nói với tôi rằng giữa hai người chỉ còn trách nhiệm với đứa con chung, về tình cảm thì không còn gì cả. Tôi đang rất bối rối để đi đến quyết định quan trọng này. Tôi mong muốn ai có kinh nghiệm xin hãy chỉ giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

xuanlai - 22/07/2011
★★★★★★
Chia sẻ

Bài viết liên quan

  • Nguyên nhân tiểu đêm ở nữ giới
  • Những nguyên nhân gây tiểu đêm ở người cao tuổi
  • 8 cách trị sẹo lồi tại nhà đơn giản, hiệu quả dành riêng cho bạn
  • 6+ cách trị sẹo thâm tại nhà từ nguyên liệu thiên nhiên
  • List thực phẩm giàu axit folic mẹ bầu bổ sung cho cả thai kỳ

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình