Tôi rất buồn các bạn ạ. Chồng tôi là người không đẹp trai nhưng có tài nói chuyện qua điện thoại. Tôi vẫn biết điều đấy trước sau gì cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nhưng tôi nghĩ nó không đến nhanh quá đến vậy.
Tôi và chồng cùng làm một cơ quan và ở tập thể, chúng tôi có một phòng ở và một phòng làm việc nên những gì diễn ra ở phòng làm việc của anh tôi cũng không mấy bận tâm. Cho đến một ngày tôi biết rằng chồng mình đang chát và facebook với một số cô gái trên mạng. Chuyện tôi bắt đầu biết là khi bé cháu gái của anh ấy đọc được tin nhắn qua lại của anh và những cô gái đó, cháu đã bảo lại với tôi nhưng tôi vẫn tin là chồng chẳng có gì khi anh ấy giải thích. Được một thời gian sau, tôi lại được tin là anh ấy nói chuyện yêu đương gì đó với một cô gái anh ấy chưa từng gặp, nhưng tôi vẫn chưa thể làm gì được khi mà trong tay không có một bằng chứng gì mà chỉ là nghe nói vậy.

Cho đến một ngày có một số điện thoại gọi đến ba cuộc trong khi chồng tôi ra ngoài nên tôi đã nghe máy thì giọng người con gái giới thiệu là bạn của chồng tôi và hỏi gặp chồng tôi. Tôi mở máy anh ra thì có 8 cuộc gọi nhỡ của số đó. Tôi cũng thấy bất thường và gọi anh về hỏi người đó là ai, anh úp mở và bảo người ta nhầm gọi linh tinh từ giờ anh bỏ cái sim ấy đi vì đấy là sim anh mới mua mà. Tôi vẫn không tin và gặng hỏi thế là chúng tôi to tiếng, đến tối anh xin lỗi tôi và nhận đó là người anh hay chát trên mạng. Anh hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa và từ bỏ mọi chuyện. Những tưởng chuyện kết thúc ở đây nhưng đó mới là bắt đầu các bạn ạ. Như linh tính tôi thấy được máy điện thoại có số mà anh bảo không dùng nữa trước mắt tôi.
Tôi mở máy ra thì thấy anh vẫn hay liên lạc với một người bằng số đó, tôi đã lấy số và để đúng vị trí và lấy một số khác gọi cho số đó và biết là giọng nữ thì tôi bắt đầu thấy thất vọng. Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy buồn và lo lắng. Như không thể kìm nổi tôi nhắn tin rất lịch sự với ý là có hay nhắn tin tới này không (tức là số của chồng tôi đó) thì người con gái nói rằng “Em và anh ấy yêu nhau”. Sau khi đó tôi cũng chẳng giữ được chuyện về vạch trần bộ mặt của chồng và chồng tôi cũng nhận và bảo đó chỉ là trêu đùa qua mạng thôi chẳng có gì cả. Nhưng sau đó người con gái đó nhắn tin với tôi rằng em không thể từ bỏ anh ấy được chị ạ.
Tôi đã không thể giữ bình tĩnh và gọi điện luôn cho cô ta, cô ta cố tình không nghe thế là tôi gọi điện cho mẹ cô ta và bảo dạy bảo em vì em hay liên lạc với chồng cháu. Hình như người mẹ đó đã bảo con gái mình và người đó gọi lại cho tôi, tôi đã mắng người đó một trận nhưng sau đó bình tĩnh lại chúng tôi đã nói chuyện của cô ấy và chồng tôi là: Chúng em yêu nhau nhưng chỉ gọi điện nhắn tin và qua facebook thôi chứ em và anh ấy chưa từng gặp mặt. Tôi buồn lắm các ban ạ, giữa họ chẳng có gì mà anh ấy vẫn gọi điện hỏi cô ấy có buồn không, có khóc không, có còn yêu anh ấy nữa không.
Khi anh bảo đã kết thúc rồi thì những gì xảy ra với cô ấy có quan trọng không khi mà người mà anh ấy cần quan tâm là vợ, là mẹ của con anh ấy. Tôi phải làm gì khi sống cùng một người chồng luôn muốn quan tâm tới một người khác như vậy?. Hay là tình yêu giữa chúng tôi đã hết..?
lonely đã bình luận
chẳng hiểu kiểu đàn ông như vậy nữa.
rote đã bình luận
Ai mà chẳng có lúc lạc lòng trong suy nghĩ…hãy trở thành một người phụ nữ thông minh thay vì sự yếu đuối hèn nhát,hãy cùng người ấy của bạn tìm hiểu nguyên nhân và phân tích cho anh ấy hiểu ty ảo thì chỉ là ảo thôi nên quay về với cs thực…đừng chỉ nghĩ đến cảm giác of bạn mà hãy cố tìm xem tại sao mọi thứ lại như thế có lẽ a ấy ko còn yêu bạn nữa hay là vì bạn đã thiếu quan tâm đến một nửa of mình…mong hai bạn sớm hiểu nhau và biết phải làm gì