Điều cơ bản là mình đã tự hứa với lòng mình và tự quyết tâm sửa, sẽ tốt hơn là khi ai đó nói sẽ giúp mình đứng dậy nhưng kì tình có khi mình chưa đứng được dậy thì họ lại buông tay ra vì lòng tự ái… hoặc người ta một lòng muốn giúp mình đứng dậy nhưng mình lại không muốn đứng…
Trong hoàn cảnh câu chuyện tâm sự của em, tôi nhận thấy được sự ăn năn hối cải và hận chính bản thân mình thật lòng, em cũng có nhận thức được những điều đã xảy ra là sai trái và dừng lại, vì thế tôi có chia sẻ tâm sự thế này để em tham khảo xem nhé.
Trước hết mình rà xét lại mọi vấn đề trọng tâm của bối cảnh để quan tâm đến mà phân tích nhé.
Đầu tiên là sự ngoại tình của bạn với người anh của chồng, nên mọi chuyện đã nảy sinh ra từ đó và đến giờ mấu chốt quan trọng để kết thúc câu chuyện ngang trái của em cũng lại là em – người phụ nữ ở giữa hai anh em họ. Việc em và anh chồng đã rõ, em chỉ là bị lôi kéo vào thôi nhưng đã phạm tội thì một lần cũng là phạm.

Rồi kế đến em phải tự biết chồng em sống có cao thượng thật không và mối quan hệ của 2 anh em họ thế nào, có thể vì nhau mà tuyệt đối bỏ qua mọi chuyện cho nhau được không??? Từ đó ta sẽ đưa ra xét 2 hướng giải quyết xem nhé.
Nếu 2 anh em họ có đồng cảm thực sự, trên hết mọi sự, mà em cũng phải biết và xác định rằng. Họ có thể bỏ qua cho nhau thì cũng chỉ là trên quan điểm thống nhất nội bộ là vậy thôi nhé, còn trong sâu thẳm thì vẫn là nỗi đau chờ trực sự bùng nổ có ngày… Vì vậy chưa chắc nói ra sự thật mà đã làm cho cuộc sống của nhau tốt hơn được đâu em ạ…
Tôi lại đánh giá cao người phụ nữ kia, chị ấy có ngoại tình thì tôi tin chắc cũng có phần bị tác động của người chồng “Hèn” trong cuộc sống làm cho chị ấy bị ngã lòng. Chị ấy đã nói rất đúng và đầy bản lĩnh của người có sai phạm với riêng em, thay vì cay đắng đạp đổ tiếp đi để trả thù chồng như nhiều người khác, nhưng chị đã hiểu biết và không làm, vì thế tôi tin chị ấy… Em nên tìm chị ấy và hãy thật lòng xin được nhận chị ấy làm chị luôn mãi trên mọi phương diện. Tôi nghĩ chắc chị ấy sẽ rất thương em đấy. Vậy thì mọi sự sẽ ổn thôi.
Tôi là người rất căm ghét sự dối trá. Tôi không khuyên em nói dối đâu, nhưng vì hoàn cảnh mình xét thấy nói dối mà có lợi cho họ thì cũng nên làm, còn hơn nói ra không những mình đã đau mà lại kéo theo cả người khác cũng đau, có khi còn đau hơn mình thì nguy hiểm lắm…
Điều cơ bản là mình đã tự hứa với lòng mình và tự quyết tâm sửa, sẽ tốt hơn là khi ai đó nói sẽ giúp mình đứng dậy nhưng kì tình có khi mình chưa đứng được dậy thì họ lại buông tay ra vì lòng tự ái… hoặc người ta một lòng muốn giúp mình đứng dậy nhưng mình lại không muốn đứng…
Chắc có lẽ bây giờ em cố dàn xếp để giữ bí mật tồi tệ này trong lòng để cho chồng mình bình an, vui sống, sống cho đến ngày cuối đời rồi thì em hãy xin lỗi hết mọi sự với chồng mình em nhé. Còn không may mọi chuyện không dấu được thì lỗi đó em cũng chỉ vì tình cảm anh em của họ nên không muốn nói ra mà thôi. Lúc đó chồng em cũng sẽ hiểu và em cũng đâu muốn chuyện xảy ra như thế!
L.Hương đã bình luận
Có lẽ vậy sẽ tốt cho tất cả thôi.