Tôi biết là anh sẽ lại rất vất vả, nhưng chắc chỉ có cách đó thôi anh ạ. Cả 2 đứa con đó đều là của anh.

Anh thân mến!
Tôi là người phụ nữ không ưa gì, và không mong muốn ai nằm trong hoàn cảnh như vậy, và chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ như thế. Giờ có chia sẻ những khía cạnh trách anh thì cũng không mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho anh được, vậy tôi chỉ nghĩ và nói với anh một góc độ như thế này: Người yêu cũ đã quá yêu anh, nhất là lại nhận được sự quan tâm tận tình của anh, không đời nào cô ấy lại đưa anh vào bẫy được. Anh yên tâm đi cô ấy chỉ không nghe anh bỏ con đi thôi, còn mọi việc chắc anh bảo sao cô ấy sẽ làm vậy. Vì cô ấy biết không sở hữu được anh thì đành bằng mọi giá giữ lấy đứa con của anh để có phần bù đắp. Bây giờ thì vậy chứ về già thì ai còn chấp nhau được điều gì nữa, và cô ấy cũng cần có một phần quan tâm cách này cách khác của anh dài dài hơn nữa, nhưng không nhất thiết là tiền vàng gì đâu! Sự việc đã xảy ra với anh, anh cũng nghĩ là trời tính mà… Trời đã tính thì anh thay đổi làm sao được. Cũng may là anh còn có lương tâm trách nhiệm thì Trời mới tính như thế, còn không thì cô ấy đã không có cơ duyên với anh lần 2 như vậy. Và cô ấy cũng không thể có con với người khác vô trách nhiệm được.
Có thể anh không biết được sự khao khát của cô ấy muốn có anh đã được thấu lên tận trời. Và giờ cô ấy đã được bù đắp, tôi tin cô ấy sẽ ở vậy với một đứa con của anh ban tặng chứ không còn vướng vấn gì khác nữa đâu, anh có đến thì đến còn người khác chắc cô ấy đã đóng chặt cửa mất rồi. Vậy theo tôi anh hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm điểm tựa cho 2 người phụ nữ, họ rất cần anh, đặc biệt liên quan đến cháu bé. Tôi biết là anh sẽ lại rất vất vả, nhưng chắc chỉ có cách đó thôi anh ạ. Cả 2 đứa con đó đều là của anh. Anh định phân biệt hả, có tội lắm không anh? Anh có ý định bỏ đi đứa con vì nó ngoài giá thú hả, vì tờ giấy đó mà giết hại con mình sao? Thôi anh ạ theo tôi lúc này anh hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào Trời tính thôi anh nhé! Những gì đã thuộc về mình thì không phải mình lựa chọn là xong được đâu anh ạ. Nhất là đứa con, nuôi dưỡng hay bỏ đi thì sau này đều gặp lại nhau nơi mà mình vẫn gọi là suối vàng đó anh…
Chúc anh sức khỏe!
xuanlai đã bình luận
Đó âu cũng là cái giá phải trả cho những việc mình làm?