Chúng tôi quen nhau 7 năm, từ thời còn là sinh viên. Thời gian quen nhau cũng đủ để cả hai hiểu nhau và chúng tôi đi đến quyết định đi đến hôn nhân. Vậy là sau 7 năm, chúng tôi đã có một gia đình riêng.

Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm. Sau chưa đầy 1 năm, chúng tôi đã mua được nhà ở riêng và sinh ra được bé trai đáng yêu nhưng cũng từ đây, phát sinh những mâu thuẫn giữa vợ chồng. Chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đều ổn định nhưng khi vợ tôi hết hạn nghỉ thai sản và bắt đâu đi làm lại, tôi và vợ thống nhất với nhau là nhờ mẹ tôi vào trông cháu giùm để 2 vợ chồng đi làm. Tuy nhiên, từ khi mẹ tôi vào thì mâu thuẫn lại xảy ra. Điều tôi không mong đợi cũng đã đến. Vợ tôi và mẹ tôi có to tiếng với nhau vì cách chăm sóc thằng cu khác nhau.
Vợ tôi bảo “Anh thay đổi quá nhiều, không như xưa. Anh không quan tâm đến em”. Còn mẹ tôi thì nói “chỉ có mày mới chiều nó (vợ tôi) như vậy”. Tôi là người đứng giữa, nhiều khi muốn quan tâm đến vợ một chút như muốn pha ly sữa cho vợ uống để có sữa cho con bú nhưng lại bị mẹ tôi nói. Vì có lần tôi pha sữa cho vợ thì bố tôi và cả mẹ tôi đều phản đối. Bố mẹ tôi nói rằng: Nếu vợ tôi mới sinh 2-3 tháng thì được, nhưng con đã 10 tháng rồi, phải tự biết làm những việc đó không phải cái gì cũng chồng làm.
Tôi khi đi làm về là tranh thủ, việc nhà có gì thì tôi cũng làm để chia sẽ bớt công việc với vợ. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi đi làm về lại đối diện với cảnh mẹ, vợ bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Cuộc sống gia đình tôi từ nồng ấm vui vẻ bỗng trở nên lạnh nhạt. Mới đây, vợ tôi lại bảo buồn tôi lắm và có cảm giác không hạnh phúc khi có tôi bên cạnh. Giờ tôi không biết nên giải quyết thế nào vì tôi sợ nếu kéo dài tình trạng này thì nguy cơ tan vỡ gia đinh nhỏ của tôi là điều rất dễ xảy ra.
Mong nhận được những chia sẻ từ các bạn!
luyến đã bình luận
anh nên nói rõ quan điểm của mình cho cả bố mẹ và vợ anh anh khôngbeenh ai cả đấy là tình cảm vợ chồng mà, nhưng vợ anh cũng khôgn lên nói vậy
Nguyễn Nam đã bình luận
Ban phai kheo leo hon chu, vua pha sua cho vo vua pha tra hay caphe cho ba me ban…ban nen la nguoi dung giua va ban noi rieng voi ba mme rang do la viec nho, dung nghi gi khi ban lam cho ba me va cho vo.Noi rieng vo rang em dung tu suy dien, nen nghi toi canh gia dinh co ba the he chung song phai hoa binh hon khong?
ban hanh phuc hay ko do ban do. Con hon toi. Ban hay doc bai “Tan nat coi long vi vo va gia dinh vo” ban se thay
Chuc ban sang suot…toi thi khac, muon hoa binh va yen on nhung ko duoc ban a?
hoangkim đã bình luận
Tôi đồng ý với ý kiền của anh Nguyen Nam và tôi có thêm ý kiến: tôi không biết ba mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi nhưng thường thì nếu bố mẹ chồng Có tuổi rồi thường hay khó tính với nàng dâu. vì thế nếu anh có chăm sóc vợ thì cũng nên Ý tứ.( có thể mẹ anh nghĩ là con mà nó đã bao giờ pha cho bố mẹ ly trà hay cốc sữa đâu, ngày trước tôi sinh anh ra đã phải tự lo tất cả cho mình…) Anh cũng nên tâm sự với vợ anh để cô ấy hiểu rằng mẹ anh cũng chỉ vì thương con trai , sợ con mình khổ nên mới vậy. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc.