… nhưng hình như “tưởng” thì vẫn chỉ là “tưởng” mà thôi, ai đoán được chữ ngờ đúng không em? Đến hôm nay những nỗ lực của anh, lại phải trả giá bằng những lời lẽ như vết dao đâm vào tim anh.
Vợ Thân Yêu !!!
Trong cuộc sống, ta luôn giống như 1 diễn viên. Nhưng khi yêu, anh không muốn mình làm 1 diễn viên, càng không muốn nó trở thành trò chơi. Vì đối với anh, anh luôn trân trọng tình yêu em ạ, anh không muốn đánh cược trái tim của anh vào 1 trò chơi nào đó. Nó quá mạo hiểm để đặt cược cả cuộc đời, khi thắng ta có thể hạnh phúc, nhưng khi thua thì thật là 1 thảm hại. Có người thua có thể vượt lên được từ những nỗi đau, lỗi lầm nhưng cũng có người phải trả giá quá đắt và bị suy sụp hoàn toàn. Đã có người phải trả giá bằng nhưng năm tháng dằn vặt lòng mình, có những người đã lấy cái chết để trả giá cho cái mà nhiều người thường gọi là trò chơi tình yêu. Và anh, người mà em gọi là chồng, là anh yêu đây, người đang ngồi viết nhưng tâm sự trên trang mạng này đây, anh cũng đang phải trả giá cho cái trò chơi tình yêu của em đây, cái tình yêu mà anh tưởng là nó sẽ kết thúc có hậu… Một cái kết bằng đám cưới mà có nhiều người đến để chúc phúc cho chúng mình, nhưng hình như “tưởng” thì vẫn chỉ là “tưởng” mà thôi, ai đoán được chữ ngờ đúng không em?

Đến hôm nay những nỗ lực của anh, lại phải trả giá bằng những lời lẽ như vết dao đâm vào tim anh. Người mà ngày nào anh cũng ôm, hôn, vuốt ve, tâm sự thì giờ lại quay ngoắt lại với anh, mắng anh là thằng ăn bám, ăn hại, lợi dụng, yêu em vì quyền thế nhà em. Anh đã làm gì mà em nói anh như vậy? Anh yêu em, anh muốn lấy em chứ đâu có lấy gia đình em, lấy tài sản nhà em. Anh chưa bao giờ mơ ước gia đình em cho anh cái gì, mà anh cũng chẳng cần nhưng đồng tiền đó, cứ cho gia đình anh không có tiền không có thế nhưng không phải vì thế mà anh yêu em để lấy gì của nhà em! Thế nên em đã nhầm mất rồi! Hơn 1 năm nay, anh sống dựa vào em để làm tất cả vì từ bé bố anh mất sớm mẹ anh thì đi làm sáng đi tối về không quan tâm được anh, nên khi gặp và yêu em anh tin em, anh yêu em nên anh mới dựa vào vai em, hay khi anh lười anh hoặc anh buồn anh không muốn ăn thì em sang mua cho anh những thứ này thứ kia để rồi giờ em oán trách anh là ăn bám, lợi dụng, vô dụng…. Những thứ gì anh có anh đều dành hết cho em, anh có anh đều nhường em, anh đã nhân nhượng em quá nhiều để rồi em nói anh như thế đó. Anh đau lắm và em bảo anh cũng giống như bao thằng khác mà em yêu. Lúc tình cảm thì em nói anh tốt nhất, anh là number one, anh là người tuyệt vời nên em mới yêu anh. Đến lúc phật lòng hay em giận dỗi em làm anh đau, em mắng chửi, sỉ vả anh. Hết giận em lại xin lỗi anh, anh là gì mà em đối xử với anh như vậy? Anh đã đối xử với em như nào mà em lại đối xử với anh như vậy? Có 1 hôm em nói: dù em có mắng, có xua đuổi, hay nói gì thì em xin anh hãy ở bên em đừng xa em anh nhé. Nhưng lúc giận thì em lại nói anh đeo bám em, mặt anh dày… Anh phải làm gì đây, từ bỏ em sao? Xa em sao? Anh không nỡ, anh đau lắm em ạ!
Hanhphucgiadinh.vn ơi tôi phải làm gì? Tôi phải làm sao khi tôi vẫn còn tình cảm và vấn vương tình yêu này?
Giấu tên
lehuyen đã bình luận
em con tiec gi o co gai do nhi?
luyến đã bình luận
quên đi bạn ak