Khi vợ chồng mệt mỏi không ở được với nhau thì có thể cứ xa nhau nhưng vẫn còn đó người vợ và những đứa con của mình, chứ không phải vì thế mà ta cho đó là động cơ họ đẩy mình đi, để mình đến với mối tình khác và coi đó là đương nhiên được.
Chào Anh!
Qua tâm sự của anh trong bài viết: “Không phải kẻ thứ 3 lúc nào cũng là “ăn cắp” hạnh phúc của bạn“, cho phép tôi được chia sẻ thế này:
Chúng ta có mặt trên trang HPGĐ gần như đều có những trăn trở về một mái ấm của mình và bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng đã đọc báo tập san của HPGĐ từ năm 1993. Có thể nói mỗi năm đọc hết một tập báo HPGĐ xếp cao cả mét, và trở nên nghiện suốt gần 20 năm nay. Mới đây tôi đã chọn vào trang mạng này. Tôi nói vậy là để anh thấy tôi đã gặp rất nhiều các hoàn cảnh và cách tháo gỡ của các tư vấn.
Anh có thể biện chứng việc người thứ 3 không phải ai cũng có lỗi. Vâng theo tôi trong hoàn cảnh của anh cũng chỉ đúng một phần theo cách của anh thôi. Còn tất cả mọi việc đều có hai mặt, kể cả sự thật. Nếu sự thật xuất hiện không đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng thì sự thật ấy cũng không phát huy được tác dụng. Còn sự dối, có lúc ta cũng phải cần đến nó, vì nếu nó được đặt đúng vị trí, không làm ảnh hưởng đến ai mà lại tạo ra cho người khác một sự lạc quan thì cần thiết lắm.

Còn hoàn cảnh của anh hiện tại! Theo anh nghĩ thì có thể đây sẽ là một bù đắp cho anh là xứng đáng. Anh đã được hưởng những gì anh cho là đáng được hưởng? Nhưng quan điểm của tôi lại khác.
Anh thấy đấy tôi nói ở trên rồi, tôi đã đọc rất nhiều, tôi không dám phủ nhận những điều anh nói, vì khi anh thay đổi hoàn cảnh sống mới hoàn toàn như vậy cũng không khác nào như ngày anh mới xây dựng gia đình với vợ cũ của anh. Nếu anh không yêu, không có tương quan phù hợp, chắc chắn khó có thể dẫn đến một kết quả là một gia đình có 2 con… Tôi tin anh sẽ không sướng như anh tưởng được, có chăng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, còn càng về sau thì anh càng gặp nhiều chuyện đau đầu chứ không đơn giản.
Thú thực tôi cũng có người vợ không khác gì vợ anh nhưng lựa chọn của tôi lại khác anh, không liên quan đèo bồng thêm. Một mình tôi vẫn cứ ở cơ quan và tự do vui chơi không có sự ràng buộc nào ngoài mấy đứa con ở nhà, hàng tháng chu cấp cho các cháu và gia đình. Khi vợ chồng mệt mỏi không ở được với nhau thì có thể cứ xa nhau nhưng vẫn còn đó người vợ và những đứa con của mình, chứ không phải vì thế mà ta cho đó là động cơ họ đẩy mình đi, để mình đến với mối tình khác và coi đó là đương nhiên được. Tôi khẳng định bây giờ có thể anh hạnh phúc nhưng về sau anh sẽ khổ hơn tôi. Còn người thứ 3 có lỗi hay không thì tôi cũng khẳng định với anh là có…
Cảm ơn anh đã viết bài để chúng ta cùng chia sẻ cho qua đi những ngày nghỉ nhàn rỗi mà không biết đi đâu.
hạnh đã bình luận
Tôi cũng đồng tình quan điểm của anh.Dù cs vợ chồng có như thế nào đi nữa,nhưng đằng sau là cả một tương lai và 1 tài sản vô giá.Đó chính là con cái chúng ta.Đừng vì ích kỉ,hẹp hòi mà đánh mất đi hạnh phúc gia đình mình.
Nói thật tôi rất ghét người thứ 3,thôi thì khi người ta li dị rồi,người thứ 3 đến cũng được.Đằng này lại cứ xen ngang.Là mồi lửa thiêu cháy nhà người ta.Tôi đã viết rất nhiều về người thứ 3 rồi.Dù có biện minh thế nào,người thứ 3 vẫn có lỗi,lỗi rất lớn.Thế nên anh cứ nghĩ mà xem,có bao giờ những người ngoại tình chung sống với người thứ 3 được hạnh phúc đâu.Không sớm thì muộn đều trả giá mà cái giá lại quá đắt.
Khi vợ chồng có vấn đề,hãy ngồi lại thẳng thắn trao đổi để tìm hướng giải quyết,chứ đừng vội đổ lỗi cho đối phương để lấy lí do ngoại tình.Chẳng có ai hoàn hảo cả,nhưng biết cố gắng cho gia đình thì gia đình đó mới là hp.Chúc anh hp và vv.
thủy đã bình luận
Đàn ông các anh khi gây ra lỗi thì luôn kiếm người khác để đổ lỗi hay sao? Cho dù người thứ 3 là người đã cố tình quyến rũ lôi kéo các anh vào vòng tội lỗi ( như ý của anh nói) thì hãy nhìn lại các anh đã làm gì cho gđ sắp đổ vỡ, làm gì để tránh người thứ 3 kia. Tôi nghĩ nếu mấy anh là người chồng có trách nhiệm, người cha tốt thì cố gắng hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, con cái k chỉ cần tiền mà cha chu cấp là đủ đâu anh ah, còn sự quan tâm chăm sóc và tư tưởng phải thông nữa anh ah. VC k hợp có thể chia tay nhưng quan trọng là chúng ta chăm sóc con cái và cư xử với vợ sao cho giảm sự tổn thương cho con cái nhất. Chưa hẳn kéo dài hôn nhân theo kiểu của anh là tốt đâu,có phải chu cấp tiền cho con và tách khỏi cuộc sống gia đình như anh là tốt cho con cái đâu. Và hơn nữa rất nhiều cô gái bị các ông chồng chán vợ dụ dỗ, có khi là lừa để họ trở thành người thứ 3 tội lỗi để bị thiên hạ chửi. Khổ thật
BỜM đã bình luận
H2O Thân mến! Sao đánh giá đàn ông đồng hạng cả vậy!? Mình nói này, khi đã cố gắng với nhau hết tình hết lý rồi mà vẫn không đồng quan điểm và cả hai cùng thống nhất phương án và tôn trọng là xa nhau. Xa nhau để ngẫm, xa nhau để hiểu chứ không phải xa mặt mà cắt luôn lòng. Khi nào có đủ tầm suy nghĩ thấy thực sự không có gì quan trọng bằng tình cảm vợ chồng thì sẽ quay lại tiếp tục chứ. Vẫn biết là khó khăn cho nhau lắm chứ… Nhưng còn hơn cứ dằn vặt nhau. Bọn mình cũng mấy lần phá vỡ cam kết đó để về với nhau rồi đấy chứ, nhưng tốt nhất vẫn là xa nhau. Con cái có hai đứa thôi, dù thế nào thì cũng không có người bố nào có thể bỏ bê được, ít nhất 2 tuần cũng phải gặp con một lần gd vẫn vui vẻ, ngoài ra còn điện thoại níu díu với nhau hằng ngày nữa, trong cs mình còn sử dụng nhiều hình thức để bù đắp cho các cháu mà, gia sư, người giúp việc, cháu đi học thì cũng không xa. Vì vậy mỗi gd có phương án khác nhau. Mình nói là xa nhau chứ không phải xa là mất. Còn vợ chồng đã thống nhất vậy mà một trong 2 người không giữ lời thì đúng là hết. Lúc đó mới đến lượt bàn về chuyện người thứ 3.
Cũng đành chấp nhận sống tạm với hoàn cảnh đó thôi H2O!
Mèo con đã bình luận
Tôi nghĩ rằng chẳng ai có lỗi ,mà cũng chẳng ai không có lỗi .Tùy hoàn cảnh và cách nhìn cả mà thôi ,ai cũng biết tự chịu trách nhiệm trước mình làm ,trước tình cảm của mình .Sao cứ ngồi đấy mà tranh cãi làm gì cho mệt nhỉ.Nhưng tôi thấy để cho đàn ông chán cũng 1 phần do đàn bà ,thói ghen ăn tức ở ,tham lam ,chuyên đố kỵ ,cả ngày nói xấu người khác .đã thế hở ra là đa nghi ,tra hỏi ,nếu chồng có nhỡ yêu người khác thì cấu xé chửi rủa người kia như hoạn thư .Tôi cũng là đàn bà ,cũng là vợ ,nhưng rôi nghĩ :Nếu tôi là những ông chồng của các bà vợ này tôi cũng chán bỏ từ lâu ,chẳng qua họ vì con nên mới chọn cách yêu người khác để giải thoát cho mình khỏi cái địa ngục mà mấy bà vợ tác qoái đem lại.Tôi thấy những người phụ nữ được chồng yêu đa số là những người sống có đam mê ,khôn khéo ,hiểu biết ,không đố kỵ.Còn chuyện có những người vợ như thế nhưng chồng vẫn “chán ” là do bản tính đông gioăng của anh ta .Nhưng ít trường hợp này lắm.