Tôi là một người sống thiên về tình cảm và đôi lúc tự bản thân cũng có sống nội tâm. Từ khi biết tình cảm và tình yêu là như thế nào thì đến nay tôi cũng đã trải qua rất nhiều mối tình.

Quen rồi chia tay thì dù buồn nhưng tôi vẫn có thể vượt qua được trong thời gian không lâu. Song khi đến với người con gái tên T tôi lại không thể quên được, dù thời gian quen vỏn vẹn chỉ có 4 tháng nhưng quãng thời gian đó chúng tôi cảm thấy những gì mình dành cho nhau như là người đã quen nhau mấy năm.
T sống theo con đường nghệ thuật nên cuộc sống và mối quan hệ rất thoải mái. Cũng vì điều đó mà đôi lúc tôi rất khó chịu và đau buồn và những lúc như thế tôi tỏ thái độ thì cả 2 đều không vui lại dẫn đến cãi nhau. Tôi thì cũng chỉ là con người bình thường không đẹp, không xấu, cuộc sống gia đình bình thường. Tôi không mơ mộng quá cao, đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao em lại chọn tôi? Em chọn tôi rồi, giờ em nói là còn nhiều điều cần suy nghĩ về 2 đứa nên chúng ta nên có thời gian suy nghĩ kỹ về tất cả mọi chuyện.
Dù em không nói lời chia tay nhưng sao nó lại đau như là lời chia tay vậy hả em? Đôi lúc nhớ em, tôi cũng chỉ biết đứng ở 1 góc khuất chờ em rồi lẳng lặng nhìn em mà lòng bồi hồi, tim nhói đau. Tôi rất yêu em T ạ. Tại sao em không hiểu điều đó hả T?. Tôi đã xác định em là người tôi yêu cuối cùng và dành trọn cuộc đời mình để mang lại hạnh phúc cho em mà T. Tại sao trong tình yêu, hạnh phúc luôn kèm thêm nỗi đau?
Ngoc đã bình luận
Người ta nói thứ gì mình không lấy được mình sẽ càng muốn có nó quả không sai. Thử xem người ta bỏ anh cắt đứt mọi liên lạc xem coi thời gian sau anh có phải quên không? Không muốn cũng phải muốn thôi. Đưng nói ngườ cuối cùng hay trọn đời ở đây anh à vì sẽ có lúc anh sẽ sếp mối tình đó vào quá khứ chấp nhận sự thật và cũng sẽ rung động vì tình yêu mới thôi.1,2 hay 5 năm rồi sẽ xãy ra.tin không?
lehuyen đã bình luận
ban noi kho tin qua.ban chang bao la ban da trai qua nhieu moi tinh roi do thoi,lai con rat nhieu nua chu.roi ban se nhanh chong quen thoi.co khi chi vai thang la lai co moi tinh moi ..roi lai chia tay ..lai kho quen nhu bay gio ha????khong tin duoc