Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tình ngay, ý gian

Tôi là người đã có gia đình nhưng cuộc sống của gia đình tôi không được như mong muốn, không phải vì vật chất, nó được bắt đầu bằng những việc bình thường tưởng như chẳng có gì to tát.

Chồng tôi là một người rất dễ dãi và phóng khoáng về mọi mặt và tôi cũng thấy rễ chịu khi sống cùng anh nhưng chính điều này lại nói nên con người anh về sau. Anh không phải người trăng hoa bay bướm, cũng không phải tuýp người tình cảm, anh ít khi quan tâm xem tôi nghĩ gì và tôi cảm thấy ra sao. Có một việc mà tôi không thích ở con người anh đó là cờ bạc. Không phải chỉ đơn thuần là chơi cho vui, nếu vậy thì chẳng nói làm gì, đằng này anh lại dành hầu hết thời gian rảnh vào việc đó.

Tình ngay, ý gian 1
Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu tôi vẫn yêu chồng và chỉ muốn coi anh ấy là một người bạn để tâm sự không hơn

Cứ đến tối ăn cơm xong là anh kiếm cớ đi chơi, rất nhiều lần tôi nói nhưng anh không nghe còn nổi cáu với tôi. Cũng có những lần hứa và cứ như vậy lúc nào anh cũng hứa với tôi. Nếu anh chỉ dừng lại ở đó thì không sao, bởi tôi biết đàn ông ai cũng vậy mình chẳng thể cấm được nếu người ta không thích, nhưng anh ấy đã mang hết những gì tôi có để chơi, hết mọi thứ đến khi không còn gì để lấy thì anh đi vay. Những khoản vay cắt cổ mà anh cũng nhắm mắt vay để đến lúc anh không thể thanh toán cho các kỳ trả lãi, và anh lại muốn cầu xin được cứu anh một lần nữa.

Tôi đã sống chung với điều đó và sống cùng bao nước mắt, ngần ấy năm anh lừa dối và bỏ mặc tôi. Anh không quan tâm những lúc tôi mệt mỏi và đau ốm, sinh con cho anh nhưng chưa một lần anh hỏi tôi có mệt không, có cần anh giúp gì không. Chưa bao giờ anh thức dậy giúp tôi bế con lúc nửa đêm hay lúc nó lớn cũng chưa thấy anh cho con ăn giúp tôi. Tôi sống trong cô đơn và tuyệt vọng suốt một thời gian dài. Tôi trở lên suy tư và trầm lặng hơn ngay cả sự ham muốn tình dục cũng chẳng nhiều.

Từ ngày anh ham mê cờ bạc bỏ mặc tôi và con, có những đêm tôi nằm khóc một mình tôi rất cô đơn. Tôi chỉ ước mỗi đêm được anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Được gối đầu lên tay anh và áp má mình vào ngực anh, được nghe trái tim anh đập đó là hạnh phúc và mơ ước của tôi. Càng ngày tôi càng sống tách biệt với mọi người, đi làm về tôi giam mình trong phòng, xem ti vi hoặc lên mạng. Tôi muốn tìm ai đó để trò chuyện, để tâm sự, tôi chỉ cần một người bạn thôi, một người bạn thực sự.

Tôi đã gặp một người đàn ông, anh nói anh chưa có vợ. Lúc đầu tôi cũng không muốn trả lời thư anh bởi tôi nghĩ anh chưa có vợ còn tôi đã có gia đình. Tôi không muốn gặp những rắc dối không đáng có, nhưng tôi lại thấy anh rất thật thà nên tôi đã nhận lời để làm quen. Tôi cho anh biết tôi là người đã có gia đình, và tôi chỉ muốn được làm bạn thôi. Anh đồng ý, tôi gặp anh như cánh đồng nâu ngày nắng hạn khô cằn, nứt nẻ gặp mưa. Tôi đã tâm sự trò chuyện và nói về tâm trạng của mình.

Tôi không nói rằng tôi đã yêu anh, mà chỉ nói rằng tôi coi anh như một cuốn nhật ký, nơi tôi có thể tâm sự lúc buồn và viết vào đó khi tôi gặp chuyện vui. Tôi thấy anh cũng bình thường khi nghe tôi trò chuyện vì thế tôi rất yên tâm. Tôi cũng rất sợ khi anh dành tình cảm cho mình, tôi nói chuyện với anh cũng không nhiều, sau này tôi tự rút lui không muốn tiếp tục vì sợ gặp nhiều phiền phức.

Mọi chuyện tưởng đã dừng lại, một hôm anh điện cho tôi và anh tìm ra nơi tôi sống nhờ… chồng tôi. Mâu thuẫn cứ thế đến, anh đe dọa và dùng những từ ngữ thật đáng sợ. Anh tìm đến nhà tôi và cơ quan tôi làm việc để làm tôi bị tổn thương. Anh muốn trả thù tôi như đang trả thù một ai đó trong quá khứ của anh vậy dù tôi đã giải thích rất nhiều với anh rằng tôi chỉ coi anh như một ngừơi bạn, một người không hề tồn tại, nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi thôi.

Tôi không mong muốn có cuộc gặp gỡ này nhưng anh không tin và cho rằng tôi là người phụ nữ hư hỏng, lẳng lơ. Tôi không biết thế nào là phụ nữ lẳng lơ, thế nào là phụ nữ hư hỏng. Tôi chỉ trách bản thân mình đã quá nhu mì không dứt khoát, không dám nói những lời cay nghiệt, để anh hiểu nhầm về tôi. Tôi thực sự rất buồn và ân hận về điều đó. Giờ tôi không biết làm sao để anh không còn những mặc cảm không tốt về tôi và anh không còn tìm để đe dọa tôi nữa
Tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp

anhdagietchettamhonem - 10/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Tôi nên làm gì với số nợ của chồng trước khi làm vợ anh ấy?
  • Có lẽ nào tôi đang phải trả anh món nợ từ kiếp trước? (Phần cuối)
  • Có lẽ nào tôi đang phải trả anh món nợ từ kiếp trước? (Phần 1)
  • Chỉ là sự trao đổi mà thôi
  • Còn đâu ngày mình có nhau (phần 1)

Bình luận

  1. BỜM đã bình luận

    13/10/2012 at 1:05 Chiều

    Các bạn hãy thật cảnh giác khi muốn kết bạn với ai đó mà không được biết gì về họ. Đặc biệt là bạn kiểu như thế này. Đã xảy ra biết bao vụ cay đắng rồi mà vẫn có người nhẹ dạ. Chồng còn chẳng tin nữa là người trên mạng. Nhiều khả năng bạn đã vô tình quen với người còn đẳng cấp hơn chồng bạn. Không phải chỉ có cờ bạc mà còn đa dạng hóa trong cuộc sống trong lĩnh vực lừa đảo có gắn mác… Chứ người tốt thì ai làm vậy! Con người này cũng chỉ mềm nắn, dắn buông mà thôi. Bạn nên nhờ một ai đó có máu mặt một chút và chia sẻ hoàn cảnh cho họ biết để họ thay chồng trực tiếp giải quyết với hắn càng sớm càng tốt. Những kẻ như thế đáng được chuyển cho giới giang hồ để họ xử lý theo luật rừng cho chừa cái thói đó đi. Và cũng khẳng định người to gan lớn mật họ không làm trò đó đâu!

    Trả lời
  2. luyến đã bình luận

    13/10/2012 at 3:18 Chiều

    thật sự không hiểu

    Trả lời
  3. TM đã bình luận

    13/10/2012 at 4:07 Chiều

    Mình đọc lại cũng thấy vậy…

    Trả lời
  4. Thanh Phuong đã bình luận

    13/10/2012 at 5:26 Chiều

    Dung len mang va noi chuyen khi minh khong biet ro nguoi ta la ai ca boi ban than minh du buon den dau cung phai chia se dung nguoi neu khong lai phai hoa lon anh huong den cuoc song cua minh. Chuc ban thanh cong.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình