Chúng ta đã quá quen thuộc với những ca khúc trầm lắng của Phi Nhung nhưng hôm nay sẽ được trải nghiệm một tài năng khác của chị cùng với danh hài Hoài Linh đã quá quen thuộc.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=JoedDzK0-mM”]
Hoài Linh trong vai thầy Gia Cát Lạng chuyên bói quẻ tình duyên, gia đạo đang ở trong hoàn cảnh “ế ẩm” đầu năm. Tưởng như lại thêm 1 ngày đói thì sự xuất hiện của cô gái do Phi Nhung thủ vai đã mang lại những “tia hy vọng” cho thầy mù kiếm tiền. Với cách giả mù để lừa gạt, cô gái đã có chút nghi ngờ nhưng thầy diễn xuất quá tốt nên đã che mắt được vị khách. Nhưng thầy không đi vào vấn đề chính để xem tình duyên cho cô gái mà vòng vo như chuyện: phải nói tiếng miền Bắc mới gọi được thần linh. Sau đó là cách “moi tiền” đầy khéo léo từ túi khách hàng của thầy. Với cách bói truyện Kiều và cách giải nghĩa đầy mới lạ của thầy bói đã lấy được lòng tin của vị khách nhẹ dạ. Khi được phán sẽ lấy người chồng bên I-rắc, cô gái thật sự thất vọng và tìm cách lấy lại tiền. Nhưng thầy không mù thì tiền không thể quay trở lại được nữa. Vậy là vị khách đành ngậm ngùi ra về, còn thầy bói vui sướng biết bao khi mánh khóe của mình đã thành công.