Đây lại là một tiểu phẩm hài để phê phán, châm biếm các hoạt động mê tín dị đoan thái quá của một số người.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=godfm4UUPFY”]
Với sự trình diễn của cặp đôi Chí Tài, Hoài Linh và em bé thật đáng yêu. Hoài Linh trong vai pháp sư Trần Phiêu Diêu được giới thiệu là người chuyên gọi hồn và điều khiển âm binh. Chí Tài trong vai 1 vị khách nghe đồn danh tiếng muốn đến nhờ thầy giúp tìm vợ. Trước khi vào vấn đề chính, pháp sư đã phô danh bằng những câu chuyện li kì trong quá khứ. Sự xuất hiện của 1 diễn viên nhí trong vai con của cô gái đã từng đến nhờ thầy tìm chồng đã gây bất ngờ cho vị khách. Với món quà có giá trị 26000 đôla dành cho thầy đã làm Chí Tài run sợ vì tài năng của pháp sư. Thầy không quên nhiệm vụ đầu tiên đó là tính tiền trước các khoản cúng bái dù luôn khẳng định làm ơn, không lấy tiền. Cuối cùng thầy Phiêu Diêu cũng đã trổ tài của mình nhưng theo 1 cách đầy mới lạ khi thực hiện bài khấn nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt “cho hợp hoàn cảnh vì đã sang nước ngoài”. Nhưng chân tướng của thầy đã lộ khi vợ của vị khách còn sống và món quà thật ra là sự dàn xếp để lấy lòng tin của khách. Tiểu phẩm đã mang lại rất nhiều tiếng cười và nhiều ý nghĩa cho người xem.