Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Có lúc nào con quên mẹ?

Có hôm mẹ về sớm con cũng không theo mẹ vì lạ mẹ tủi thân nhưng mẹ muốn lo cho con đầy đủ, muốn con có váng sữa để ăn, có sữa tốt để uống, có quần áo đẹp để mặc, biết phải làm sao? Chính nhu cầu sống đã đẩy con xa mẹ.

Con yêu của mẹ!

Vậy là con gái yêu của mẹ đã tròn một tuổi rồi! Thời gian qua mẹ đã có lỗi với con rất nhiều, mẹ chỉ biết đi làm từ sáng đến tối, con ốm đau, khóc hay cười mẹ cũng không biết.

Khi mẹ mang bầu con là một hành trình rất khó khăn, kinh tế gia đình eo hẹp, bố con thì đi làm xa chẳng thể chăm sóc mẹ như những gia đình khác. Rồi mẹ mang bầu con nằm viện những 2 lần, những lần đó mẹ rất lo vì bác sĩ có nói sẽ rất khó giữ thai nếu mẹ không cẩn thận. Mỗi lần vậy tim mẹ lại như rơi ra khỏi lồng ngực.

Cũng thật may mắn ông trời đã không phụ lòng người. Dù mẹ sinh con ra không được suôn sẻ như những người khác nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh, lành lặn mẹ và gia đình mình rất vui.

Con sinh ra như một định mệnh của cuộc đời, vì trước con mẹ đã mang bầu 2 lần nhưng đều thất bại!

Có lúc nào con quên mẹ? 1
Có lúc nào con quên mẹ là mẹ của con không.

Cảm ơn con! Vì từ khi con được sinh ra gia đình mình khá giả hơn, bố con cũng không phải đi làm xa, mẹ lại tìm được một công việc tốt hơn. Nhưng cũng từ đây mẹ lại phải xa con.

Mỗi buổi sáng khi mẹ chuẩn bị đi làm thì con chưa ngủ dậy, chiều tối về con lại ngủ mất rồi. Nhìn con ngủ mẹ ước gì chính mẹ là người ru con ngủ, nhiều khi con ốm đau mẹ cũng chỉ biết mua thuốc cho con, con khóc theo mẹ, mẹ cũng phải rứt ra để đi làm, mẹ chẳng có nhiều thời gian để bên con. Có hôm mẹ về sớm con cũng không theo mẹ vì lạ mẹ tủi thân nhưng mẹ muốn lo cho con đầy đủ, muốn con có váng sữa để ăn, có sữa tốt để uống, có quần áo đẹp để mặc, biết phải làm sao? Chính nhu cầu sống đã đẩy con xa mẹ.

Nhiều khi mẹ nghĩ ”nghỉ làm để ở nhà’, nhưng con yêu ạ! Mẹ chẳng thể làm như thế được nếu mẹ nghỉ làm thì gánh nặng gia đình lại chồng chất lên vai bố con. Mẹ chẳng biết làm sao cho vẹn cả đôi đường. Khi mẹ đi làm không có ngày nghỉ dành cho con. Nếu cứ tiếp diễn như thế này con có quên mẹ là mẹ của con?

nguyenchien - 07/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Làm cha mẹ , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Quả báo vì ngoại tình
  • Trớ trêu khi có thai với… chồng cũ
  • Gửi con trai – người bạn của bố
  • Khi bố quá yêu con gái
  • Tôi như đang sống trong địa ngục

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    08/10/2012 at 8:13 Sáng

    đúng là động lực

    Trả lời
  2. NGANGA đã bình luận

    10/10/2012 at 10:54 Sáng

    Tình yêu là sự bao la và vĩ đại mà trong đó sự hy sinh luôn thầm lặng, chẳng có bút sách nào viết hết, lột tả hết một cách chân thực nhất. Mẹ luôn là mẹ, chỉ có cho đi mà không hề biết nhận lại, thế mà khi con lớn lên, lỡ lời nói lên những câu rất đau lòng… Có lẽ mẹ cũng là người tổn thương hơn ai hết…
    Đúng là “Công cha nghĩa mẹ vô cùng lớn lao”. Chỉ biết có những lần mình cũng vô tình nói những câu mà bố mẹ phật ý, các cụ nói không có sai ” Có nuôi con mới biêt lòng cha mẹ”…

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình