Xin chào các chị em đã có ý kiến với tác giả bài Mất niềm tin khi đọc tin nhắn trên điện thoại của chồng ! Mọi người đừng đánh đồng tất cả đàn ông như thế chứ ! Tôi xin kể chuyện của tôi ra đây và nhờ mọi người tư vấn giùm.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm rồi, cưới nhau được 1 năm thì tôi phát hiện vợ tôi có tình cảm ngoài luồng, do 1 lần, vào khoảng 10 giờ đêm chợt máy điện thoại của cô ấy có tin nhắn, cô ấy đang làm việc bên máy tính còn tôi nằm trên giường, điện thoại để gần tôi ( nội dung tin nhắn như sau : em yêu à anh ngủ trước đây, yêu em chúc em ngủ ngon), số điện thoại đó trong danh bạ ghi tên 1 người cùng nơi cô ấy làm việc, lúc đầu cô ấy chối cãi rằng không có chuyện đó, tin nhắn đó là nhầm số, cuối cùng rồi cô ấy cũng nhận, nhưng lại nói người đó là quen trên mạng chưa gặp nhau bao giờ, tôi có gọi lại cho người đàn ông đó thì được biết cô ấy nói là đang độc thân, 2 người có hứa hẹn yêu đương với nhau. Tôi cũng chưa kiểm chứng được là người đàn ông đó có phải làm cùng cơ quan với cô ấy không, vì tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, tôi tuyệt đối tin tưởng cô ấy vậy mà cô ấy đối xử với tôi như vậy, sau đó vì gia đình, vì sĩ diện bản thân, và vì còn yêu cô ấy nên tôi tha thứ .
Thế nhưng 5 năm nay, cô ấy vẫn sống với tôi rất lạnh lùng và vô cảm ( đối với cha mẹ người thân của tôi thì cô ấy không có gì phải chê trách) , giờ tôi phải làm sao, khi mà tôi quá mệt mỏi khi phải sống với sự lạnh lùng của cô ấy, mà dứt khoát chia tay thì thương 2 con gái nhỏ. Tôi đã trao đổi rất nhiều lần với cô ấy nhưng chỉ được vài ngày là đâu lại vào đó, nói thật với các anh chị bây giờ mỗi buổi tối về nhà tôi sợ nhất là lúc con đã ngủ, mà ra khỏi nhà thì không biết đi đâu.
Các chị em là phụ nữ cho tôi hỏi như vậy thì vợ tôi muốn gì ở tôi ( tiền cũng đủ, mà mọi thứ tôi không để cô ấy phải lo, chuyện vợ chồng thì cũng bình thường), trong khi tôi toàn tâm toàn ý vì gia đình, kể cả lúc này, tôi chưa bao giờ quan hệ ngoài vợ. Và bây giờ tôi phải làm sao để cô ấy thay đổi, tôi không muốn gia đình tan vỡ vì thật sự rất yêu 2 con gái của tôi, và cũng thương cô ấy nữa, nhưng nếu để tình trạng này lâu thêm nữa thì buồn lắm!
thu trang đã bình luận
Trong cuoc song hien tai co rat nhieu thu ma chung ta kg the nao biet truoc duoc.trang hy vong bay gio ban co the that su binh tinh du tu tin va dung cam de tiep tuc song tot vi 2 con cua ban.nhug toi thau hieu tam trang cua ban gio.ban hay thang thang noi chuyen voi vo ban de tim ra bien phap giai quyet.neu kg the co cach nao tot hon thj ban hay tim den duong chia tay.gio 2 con con wa nho hay de bon tre lon len trong tinh thuong .co the tinh thuong do la kg day du.nhung ma con hon la trong gd kg co tieng cuoi.toi tung la dua tre ba me li di nen toi so cam giac do lam
hiền đã bình luận
Tôi hiểu được cảm giác của bạn, nhưng tôi nghĩ trong chuyện này không chỉ hẳn là lỗi của vợ bạn đâu, nhưng trước hết trách ai thì trước hết bạn nên đặt địa vị của mình vào người đó để xét một cách khách quan nhất thì bạn sẽ có câu trả lời cho mình. Trong cuộc sống người phụ nữ rất cần sự chia sẻ và cảm thông của một người chồng chứ không hẳn là người chồng đó cứ mang tiền về nhà là đầy đủ.Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống
phuong đã bình luận
Toi rat hieu tam trang cua ban bay gio vi nhan duoc tin nhan do. Chac chan rang vo ban dang giau ban dieu gi do ban nen mo tam long minh va chia se voi co ay nhung dieu lau nay co ay khong duoc ban quan tam. Dung trach co ay ngay ma hay tim hieu ky su viec ban nhe! Chuc cho gia dinh ban mai hanh phuc.
luyến đã bình luận
sướng quá hóa điên ấy mà
Maivy đã bình luận
Tôi thấy bạn Luyến nói đúng đó, thèm của lạ!!