Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi nên làm gì để giúp bạn mình?

Chào quý bạn đọc gần xa. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống mà tôi không biết phải làm sao. Mong được lắng nghe lời chia sẻ của mọi người! Câu chuyện không phải bản thân tôi mà là của một người bạn thân.

Tôi và cô ấy thân nhau từ tuổi thơ ấu, tính đến nay cũng 30 năm có lẻ. Tôi hiện đang là giảng viên của một trường Đại học, còn cô ấy cũng đã từng là cô giáo một thời, hiện tại đang là kế toán trưởng của một đơn vị. Tôi và chồng đều là công chức nhà nước và có 2 cậu con trai, cuộc sống cũng bình dị như nhiều gia đình công chức khác, nhưng cô ấy là người kém may mắn hơn tôi, sự nghiệp dang dở, gia đình cũng dang dở và cô ấy là người chủ động chia tay.

Tôi nên làm gì để giúp bạn mình? 1
Chúng tôi là bạn từ thủa ấu thơ, cùng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống

Tôi lớn lên và trưởng thành bên cô ấy nên bao nỗi buồn đau của bạn tôi đều chứng kiến. Mỗi khi có những tâm sự vui, buồn chúng tôi lại ngồi bên nhau, chỉ cần như vậy những tâm sự như đã được vơi đi một nửa rồi. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, mỗi khi nhìn bạn mà lòng tôi thấy xót xa, cô ấy là một người phụ nữ có đầy nghị lực và tâm hồn nhân hậu. Cô ấy đã vượt lên tất cả nỗi đau và bắt đầu học, làm lại sự nghiệp bên cô con gái nhỏ mà quên bản thân mình…

Bất chợt một hôm cô ấy nhắn rằng muốn ngồi cùng bạn một lát. Tôi biết là cô ấy có tâm sự rồi vì chúng tôi thường nói chuyện với nhau, nhưng để nói rằng “muốn ngồi cùng bạn” thôi là cả tôi và cô ấy đều hiểu rằng một trong 2 người đang cần sự chia sẻ. Chúng tôi gặp nhau ở nơi mà thi thoảng chúng tôi vẫn ngồi ăn trưa cùng nhau. Cô ấy không nói gì cả, ngồi lặng lẽ và tôi cũng vậy. Có lẽ không cần nói tôi cũng hiểu điều gì đó rất hệ trọng đã diễn ra. Chỉ mấy ngày mà cô ấy như một người khác. Đôi mắt quầng thâm ngân ngấn nước và khuôn mặt hốc hác. Đã hơn 5 năm rồi cô ấy không khóc và đó cũng là khoảng thời gian cô ấy sống đơn thân và phấn đấu làm lại sự nghiệp tốt đẹp ngày hôm nay.

Chúng tôi ngồi bên nhau như vậy cho đến khi tôi ngỡ ngàng vì câu nói của cô ấy: “Mình đã lấy chính cuộc đời và sự đổ vỡ của mình trước đây để tư vấn tình yêu cho một người bạn, điều đó thật là khó nhưng mình đã làm được”. Tôi không biết vì sao cô ấy làm như vậy, và người đã được cô ấy tư vấn là ai? Cô ấy không kể và tôi cũng sẽ không hỏi thêm nữa vì biết rằng không nên hỏi khi cô ấy không nói. Tôi và cô ấy đều là những nhà sư phạm, tôi còn là giảng viên chính trị học vậy mà tôi thật sự không biết bắt đầu như thế nào trong 2 chiều hướng tôi đang nghĩ.

1. Vết thương lòng khi tạm lành trở lại, bất chợt vì chủ quan hay khách quan lại đem ra làm chủ đề chính khiến tổn thương lại sâu hơn?

2. Người được tư vấn có phải là mấu chốt vấn đề?

Tôi rất muốn giúp cô ấy bắt đầu lại một cuộc sống đầy đủ, nhưng cô ấy chưa dám cho mình một cơ hội, vì sao? Tôi phải làm sao bây giờ!

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ.

Địa chỉ của tôi: duongcntt.tonghop@gmail.com

Dương

duong - 09/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi có phải là con gái của mẹ?
  • Lá thư gửi mẹ
  • Lặng lẽ như lính
  • Vì đam mê dục vọng mà tôi làm chuyện có lỗi với chồng
  • Đêm tân hôn chồng gọi tên người cũ

Bình luận

  1. BỜM... ƠI đã bình luận

    10/10/2012 at 4:35 Chiều

    Bạn gửi nhầm địa chỉ hay sao ấy chứ? Nhưng sao cứ làm khó cho nhau thế. Trình độ Giảng viên trường Đại học mà không đưa ra thẳng thắn trực tiếp để tháo gỡ ngay cho bạn, mà bạn không hỏi được cô ấy thì ai mà trả lời đúng ý được, 2 người đang là bạn thân kiểu gì vậy? Cách giải quyết đơn giản thì không chọn, hoặc ít ra bạn cũng nói rõ hơn nữa chứ, sao lại đưa ra giữa làng mà cứ úp úp mở mở thế này thì… ai mà mò mẫm cho được, mình cũng đang rảnh nên ngồi nhai đi nhai lại mấy lần mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Vì là dạng câu đố chứ đâu phải tham khảo tư vấn hướng giải quyết. Hay tôi cứ đoán mò là cô ấy đang nói về chồng bạn đấy… Tôi nghĩ bạn ra đề thi chắc sẽ khó lắm đây!

    Trả lời
  2. thongocalone đã bình luận

    10/10/2012 at 5:01 Chiều

    Đã bao giờ bạn nghĩ người được tư vấn đó là chồng mình hay chưa? Mối quan hệ của bạn và chồng bạn hiện giờ như thế nào?

    Trả lời
  3. duong đã bình luận

    11/10/2012 at 9:19 Sáng

    Cảm ơn rất nhiều lời chia sẻ chân thành của bạn đọc. Trong những ngày chờ tòa soạn đăng bài thì tôi cũng đã tìm hiểu nguyên do khiến bạn tôi suy sụp như vậy. Đúng như suy nghĩ của tôi và một phần suy nghĩ của các bạn, vấn đề chính là người đã được cô ấy tư vấn tình yêu, nhưng người đó không phải là người đàn ông như bạn đọc đang nghĩ đâu. Tôi có niềm tin và hiểu rõ cô ấy là người thế nào.
    Đúng là đem niềm đau của mình để tư vấn tình yêu cho một người mà cô ấy thầm thương mến …. thật không dễ để làm được. Người đó ở cách xa cô ấy hàng nghìn km và sẽ chẳng có cơ hội đến được với nhau!!! Tình yêu thật khó định nghĩa, người đến với cô ấy thì cô ấy thờ ơ, người ở xa thì làm trái tim nức nở. Chỉ hy vọng một ngày không xa ánh bình minh sẽ thật rạng rỡ, vì cô ấy xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc dù rất muộn mạng.
    Chân thành cảm ơn bạn đọc đã đọc và chia sẻ tâm sự !

    Trả lời
  4. oải hương đã bình luận

    11/10/2012 at 3:52 Chiều

    xin lỗi bạn cho mình hỏi tí: có phải bạn là giảng viên đại học không? lối tư duy của bạn bị làm sao ấy, hay là bạn quá cao siêu nên người cõi trển mới hiểu được. nếu cần sự tư vấn, giúp đỡ của bạn đọc thì bạn phải nêu rõ vấn đề chứ như thế này ai mà biết được.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình