Vậy anh xem, anh có hướng giải quyết như chồng em được không, hay vận dụng theo thực tế. Thực lòng càng chấm dứt sớm càng tốt anh ạ, không có cái nọ nó sọ cái kia như em thì còn khổ nhiều lắm…
Anh thân mến!
Đọc tâm sự của anh xong mà em bị quá khứ trào về, làm sống lại cảm giác tê cứng người mà thấy ghê sợ. Em năm nay 40 tuổi, em không biết chia sẻ về hướng giải quyết của anh bên đó thế nào, vì em không vào hoàn cảnh của anh, nhưng mà cách đây 10 năm em cũng bị rơi vào hoàn cảnh như vợ anh bây giờ. Có lẽ em chia sẻ hoàn cảnh của vợ chồng em lúc đó và bây giờ để anh xem có hướng sớm giải quyết anh nhé.

Ngày đó em cũng có một người chồng lệch tuổi như anh, đại loại tất cả giống gia đình anh chỉ khác về khinh tế thôi, từ khi chúng em lấy nhau đến khi cháu bé được 3 tuổi, em cứ tự vần vò tư tưởng vì không biết cảm giác thăng hoa thế nào mà lại có được con… Việc sinh hoạt vợ chồng tuần cũng chỉ 1 đến 2 lần, mỗi lần em chỉ như được tập trận vậy thôi chứ chẳng có thấy khoái cảm gì… Em cũng rất cố gắng hợp tác với chồng nhưng chắc có lẽ chồng em lúc phong độ cũng kém lại cộng thêm mùi rượu bia nên em không thể, và cứ thế, em vô cùng mệt mỏi. Thời gian đó bạn bè cùng cơ quan chồng em lại rất hay tụ tập tại nhà nhậu và chơi bài, trong số đó có một chàng trai bằng tuổi em, anh khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh, thời gian đầu chẳng có gì cả nhưng qua những ánh mắt và cử chỉ của nhau hằng ngày, sau một thời gian chúng em ngã vào lòng nhau lúc nào không biết. Thú thật là từ lúc đó em mới thực sự có cuộc sống yêu đời đến vậy. Cứ như thế khoảng gần một năm. Hoàn cảnh vợ chồng em lúc đó cũng không khá giả gì mà người mang hạnh phúc cho em lúc đó lại rất cần tiền làm này làm khác. Vì quá yêu nên em đã đi mọi nơi vay mượn tiền vàng cho anh ấy mà không hề có chút ngần ngại gì. Khoản tiền nợ đó em cũng vừa mới trả được hết thôi. Và rồi cái gì không thuộc về sự thật cũng bị thất bại. Cái ngày định mệnh ấy cũng tới, em và người đó chắc đang ân ái thì anh về, nhưng anh không vào phòng, bọn em đang nằm bên nhau, nhà không có ai mà bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Tâm hồn em lúc đó như lìa khỏi xác. Chồng em, vâng chồng em là người gõ cửa, anh ấy gõ cửa xong bỏ ra phòng khách ngồi và bảo (cả hai đứa ra đây)… Lúc đó em không còn nhớ gì và cũng không thể bước nổi, em chỉ biết 2 người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện gì đó, rồi chồng em gọi em ra. Em phải quyết tâm lắm mới lê ra được đến ngoài và quỳ ở đó nghe chồng nói. Chồng em hỏi tất cả mọi chuyện của hai người và lý do sao phản bội anh ấy, anh ấy cũng nói rằng, hãy nói hết, nói thật cho anh nghe, anh hứa nếu nói đúng sự thật và quyết tâm hối cải thì anh ấy sẽ bỏ qua cho hai người. Nhưng em nghĩ anh ấy cũng đã có phần hiểu vì sao em ra nông nỗi ấy rồi… Và em đã nói tất cả với một người chồng chỉ mới ít phút trước đây thôi vẫn là một người chồng luôn cưng chiều em và lo sợ em, thế mà bỗng dưng anh ấy trở thành một người uy lực đến thế. Một người vô cùng quan trọng của đời mình đến thế. Cảm phục đến thế. Sau đó anh đứng dậy và nói với người bạn. “Thằng này mày về đi” và từ đó người bạn cũng đi đâu không còn tin tức gì nữa. Còn em kể từ sau hôm đó cái cảm giác khát khao tình dục trong em đã gần như tan biến đâu mất, không còn chờ trực ham muốn như trước nữa, một phần vì công nợ lớn cứ đeo đẳng để ám ảnh tội lỗi suốt, nên chỉ khi nào chồng có nhu cầu thì mới trỗi được dậy thôi, và lúc đó cũng chú tâm vào hưởng thụ, cuộc sống suốt từ ngày đó đến nay anh ấy không nhắc lại thêm một lần. Em rất sợ và cảm giác như trên đầu mình lúc nào cũng có cây gậy chờ sẵn, và từ đó em cũng thấy thực lòng yêu anh… Và anh ấy cũng trở nên khỏe hơn trước khác thường.
Đó là cảm giác của người vợ ngoại tình khi phải đối diện với chồng mà cảm giác đó đã 10 năm nay sao vẫn không thể xóa. Nhưng trong lòng luôn biết ơn chồng nhiều lắm…
Vậy anh xem, anh có hướng giải quyết như chồng em được không, hay vận dụng theo thực tế. Chắc chắn một điều là giải quyết chuyện đó càng sớm càng tốt anh ạ, không có cái nọ nó sọ cái kia như em thì còn khổ nhiều lắm…
Chúc gia đình anh sớm hạnh phúc và về thăm quê hương anh nhé!
luyến đã bình luận
thật ít ai như chồng chị
BỜM... ƠI đã bình luận
Ưh… Anh ấy tốt thật đấy… Mình cũng mong sẽ có nhiều người đàn ông tốt như thế…
Chuminh đã bình luận
Chào chi, nghe tâm sự của chi, tôi thấy chi là người hạnh phúc vì có một người chồng vi tha, bao dung như vậy. Tôi phải nói thật là ít người đàn ông nào lam được như chồng chi. Chúc chi hạnh phúc!
Mr Hiệp đã bình luận
Đáng nể mình ước gì như xmen đó “cách duy nhất để giữ hạnh phúc gia đình