Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Người vợ yêu dấu của tôi!

Tôi rất phân vân khi gửi bài viết này lên cho các bạn, đây là chuyện khó nói của một người đàn ông như tôi, và cũng tin tưởng trang mạng Hạnh Phúc Gia Đình là trang mạng đứng đắn nhất, để gửi lời tâm sự, mong sự chia sẻ, góp ý kiến từ các bạn gần xa. Không biết có ai giống trường hợp như gia đình tôi hiện nay không?

Năm nay tôi 49 tuổi, đang sống tại một thành phố nhỏ bên Mỹ, vợ trước đã rời bỏ tôi đi đã lâu, chúng tôi không có con với nhau, nên cũng không có vấn đề gì khi chia tay, chỉ biết lý do chính là tôi kém trong vấn đề chăn gối, nên vợ cũ rời tôi để tới với người đàn ông khác… Cách đây 4 năm, tôi gặp người con gái khác, nàng kém tôi 9 tuổi, không đẹp, nhưng hiền lành, nhất là nàng có dáng khiêu gợi, rất quyến rũ. Thật lòng mà nói đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ như nàng, là chỉ nghĩ đến chuyện gường chiếu trước tiên. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Sau thời gian tìm hiểu, tôi đã ngỏ lời xin cưới nàng làm vợ. Nàng đã ngoài ba mươi, chẳng còn trẻ gì, và cũng vì tôi có sự nghiệp vững vàng, nên nàng chấp nhận ngay. Trong tuần lễ trăng mật, tôi đã thấy mình quá sai lầm, và thất bại khi lập gia đình với nàng, vì thấy nàng hiền lành, nhưng chuyện gối chăn nàng quá khỏe, mà bản thân tôi lại yếu kém chuyện này. Qua năm sau chúng tôi có được một cô con gái, tôi cũng yên tâm, vì bận rộn lo cho con cái, chắc nàng cũng giảm bớt ham muốn. Nhưng không phải như tôi nghĩ, nàng vẫn cuồng nhiệt trong chăn gối, càng ngày tôi càng sợ gần gũi nàng. Nàng không phải loại đàn bà cuồng dâm, hay đòi hỏi 5,7 lần/đêm, nhưng nàng rất khỏe, tôi lại quá yếu. Càng sợ thì tôi không thể thực hiện, và làm nàng hài lòng được, đi bao bác sĩ chữa trị, và sử dụng nhiều loại thuốc tăng lực khác nhau, nhưng kết quả càng tệ hại, tôi đầu hàng vô điều kiện.

Người vợ yêu dấu của tôi! 1
Tôi lúc nào cũng suy nghĩ và lo, nếu vì chuyện này, nàng có thể rời xa tôi, như người vợ cũ của tôi trước kia.

Nhiều đêm thức giấc nhìn vợ mình, với thân thể gợi cảm, và tràn đầy sức sống, mà lấy phải tôi, thì đúng là một điều quá thiệt thòi cho tuổi xuân của nàng. Tôi cảm nghỉ từ ngày lấy nàng, tôi chưa làm nàng được thỏa mãn, nhưng chắc vì thương yêu tôi và tính tình hiền lành, nên chưa bao giờ nàng than phiền với tôi về chuyện này cả. Nhưng tôi nghĩ, trong thâm sâu nàng cũng khó chịu, và bị ức chế lắm. Thời gian trôi qua không khí gia đình không vui lắm, dù nàng vẫn lo cho tôi, và chăm sóc gia đình con cái đầy đủ. Nếu tôi khỏe mạnh như những người đàn ông khác, chắc gia đình tôi hạnh phúc lắm. Tôi lúc nào cũng suy nghĩ và lo, nếu vì chuyện này, nàng có thể rời xa tôi, như người vợ cũ của tôi trước kia. Tôi rất khổ tâm, mà không biết chuyện này bao giờ sẻ xảy ra, chỉ là sớm với muộn thôi.

Rồi cái gì tới cũng tới, cách đây hơn 3 tháng, chị họ con người bác tôi, ở một tiểu bang khác phone nhờ tôi xin giúp cho con chị ta, một công việc trong công ty của tôi. Chị này lập gia đình với người Mỹ, có 3 đứa con, 1 trai và 2 gái, đã ly dị, hoàn cảnh cũng khó khăn, đứa con trai cao lớn lai Mỹ 21tuổi, tiếng Việt bập bẹ thôi, mới tốt nghiệp chưa kiếm được việc làm, với chức vị của tôi, không khó khăn để kiếm một chỗ cho cậu ta. Phải lo thu xếp cho cậu ta một phòng trong nhà của tôi. Mới đầu vợ tôi cũng không bằng lòng, để người lạ trong nhà, tôi cố gắng nói rằng chỉ ở tạm vài tuần , rồi dọn ra riêng. Đứa cháu trai này của tôi cũng hiền lành, và chịu khó, hơn nữa tôi phải mua nhiều món quà mà vợ tôi thích, đưa cho đứa cháu để lấy lòng vợ tôi. Đi đâu mua sắm, chợ búa, tôi cũng điều nhờ nó giúp vợ tôi hết, chính sự gần gũi thân mật đó, dần dần vợ tôi lại có cảm tình với nó. Tôi không để ý đến những lời nói , và cử chỉ thân mật, giữa hai người, vì nghĩ chẳng thể xảy ra… Cho tới một hôm tình cờ tôi quay về nhà, thấy xe của nó còn đậu trước sân, nghĩ nó bịnh hoạn gì nên xin nghỉ, nào ngờ khi tôi vào nhà, chẳng thấy ai, định lên tiếng gọi, thì nghe trong phòng ngủ của nó, có tiếng của vợ tôi, nhưng không phải tiếng nói, mà là tiếng rên siết, thỏa mãn, tôi đoán được việc tồi tệ đã xảy ra, định mở cửa bước vào, nhưng tôi đã dừng tay kịp lúc, và bỏ ra khỏi nhà trong tâm trạng hoang mang, đau khổ, vì những gì tôi lo nghĩ trước kia, nay đã là hiện thực.

Nhưng nếu với người đàn ông khác, thì tôi có thể thông cảm, để chấp nhận, nhưng lại với thằng cháu trai, ở ngay trong nhà của tôi nữa . Đúng như người ta nói con lai nó bạc lắm. Chiều tối tôi quay về nhà, như giờ làm thường lệ, tuy nói chuyện bình thường, nhưng tôi thấy vợ tôi có vẻ e dè, dò xét xem phản ứng của tôi thế nào, có biết gì chưa? (thường người làm điều gì đó sai trái, hay sợ sệt người ta biết). Tuy vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cơm nước lo cho tôi. Từ sau những ngày ấy tôi để ý vợ tôi vui, và yêu đời hơn. Ai đã làm đem nguồn sinh khí mới cho vợ tôi, ngoài thằng cháu của tôi ra. Trớ trêu thay, đôi khi ngồi nghĩ, tôi phải cám ơn hơn là oán trách, vì nó đã thay tôi, làm cho vợ tôi tươi trẻ thêm, tâm sinh lý cân bằng, những ức chế bao lâu nay đã được bù đắp. Nhưng tôi vẫn dấu kín mọi chuyện, như không biết gì hết, thà để cho vợ tôi cứ lén lút, mà nàng còn sợ sệt và nể trọng tôi, còn nếu nói ra, mọi chuyện sáng như ban ngày, chắc nàng cảm thấy tội lỗi với tôi, và gia đình, nàng sẽ ly dị, tôi sẽ mất vợ con ngay. Còn đứa cháu ngày càng say đắm, chắc không thể rời nổi với một người đàn bà già kinh nghiệm như vợ tôi. Mà không nói cứ để tình trạng này xảy ra mãi, thì tôi cũng không chịu nổi, còn luân thường đạo lý nữa. Chỉ mong một ngày nào đó lửa tình trong cơ thể nóng bỏng của vợ tôi, theo thời gian sẽ nguội lạnh dần, và tắt hẳn thì đó mới đúng là ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Xin cho tôi một lời khuyên, một cách giải quyết hợp tình nhất , trong bối cảnh hiện nay của gia đình tôi. Xin cám ơn tất cả những đóng góp của các anh chị, giúp tôi vượt qua trong giai đoạn gian nan, và khó xử này. Xin được tri ân!

Trần Nam

trannam - 30/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Sức khỏe tình dục , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Lo lắng khi có thai không biết của chồng hay người tình
  • Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt
  • Ghê sợ người chồng “hai mặt”
  • Đau đớn chồng bỏ vợ con em và đi theo cô bạn thân của em
  • Anh luôn nói dối mẹ con tôi để đi gặp “bạn”

Bình luận

  1. dolly đã bình luận

    01/10/2012 at 12:39 Chiều

    theo tôi anh nên nói chuyện với cháu trai của anh,biết đâu cậu ấy biết mà rút lui.

    Trả lời
    • Trần Nam đã bình luận

      02/10/2012 at 12:03 Chiều

      Cám ơn Dolly! Cũng không khó khăn gì, để nói với đứa cháu hết, cũng có thể chửi mắng nó cũng được, nhưng vấn đề là sau khi nó rời đi, ai sẽ là người kế thừa? Theo tôi nghĩ, chỉ thỏa mãn xác thịt thôi, chứ thương yêu gì nhau đâu>

    • mai đã bình luận

      04/10/2012 at 9:09 Sáng

      chao anh.
      Đọc những dòng tâm sự của anh mai thấy anh rất yêu vợ và đầy lòng bao dung, Mai thấy rằng khi chúng ta yêu thương môt ai đó thực sự thì sẽ không còn sự ích kỷ mà chỉ còn lòng bao dung rộng lượng, mặc dù việc làm của vợ anh nếu xét về góc độ đạo đức thì không thể chấp nhận, nhưng nếu chúng ta bỏ qua nó và nhìn nhận ở một góc độ tình cảm thì anh có thể thông cảm và hiểu được tại sao cô ấy lại làm như vậy.Nhưng theo em thì anh cũng không nên giả vờ như không biết chuyện gì, làm như vậy anh sẽ càng thấy khổ tâm hơn, không những thế anh cũng sẽ mất cô ấy, anh nên ngồ tâm sự và nói chuyện tất nhiên không hẳn là anh đề cập thắng vấn đề mà anh và vợ đang gặp phải có thể anh kể cho cô ấy nghe một câu chuyện của một ai đó gần giống với trường hợp của vợ anh và nói lên quan điểm của mình, anh hãy tâm sự những gì anh nghĩ về việc đó và những mong muốn của anh với vợ….. em nghĩ rằng nếu cô ấy yêu anh thực sự và không muốn mất gia đình nhỏ của mình cô ấy sẽ chủ động dút nui trứoc những sai lầm chỉ vì không kiềm chế được bản thân….. chúc anh sớm tìm được cách giải quyết vấn đề đó thật êm đẹp như anh mong đợi

  2. tram đã bình luận

    01/10/2012 at 2:15 Chiều

    Anh à, em thật sự không hiểu anh nghĩ như thế nào, và điều thật sự anh mong muốn là gì,?em không dám bình luận nhiều vì em mới chỉ mới 25 tuổi , có lẽ suy nghĩ của một người trẻ tuổi khác với một người đứng tuổi nhưng em cảm thấy anh không yêu vợ vì nếu yêu vợ anh không bao giờ chọn hướng giải quyết an toàn như vậy, em cũng có chồng phản bội và có nhiều người nói với em rằng sao em có thể bình tĩnh như vậy và lúc đó chính em cũng không hiểu được mình nhưng bây giờ em đã hiểu em không yêu chồng nhiều như em nghĩ mà chẳng qua đó chỉ là lòng ích kỷ của một con người thôi, điều đang diễn ra trong gia đình anh là điều không thể chấp nhận được….. tư cách của một người vợ, người mẹ…. anh đang mong chờ ngọn lửa tình trong vợ anh nguội dần sao? để làm gì….. để vợ anh không ngủ với đứa cháu của anh nữa và sao nữa, chẳng phải anh đã mất vợ rồi sao…. anh nên suy nghĩ lại đi….. hi vọng nhiều người có kinh nghiệm hơn sẽ giúp anh

    Trả lời
    • Trần Nam đã bình luận

      02/10/2012 at 11:58 Sáng

      Cám ơn em nhiều, Khác với đàn bà phụ nữ các em, đàn ông các anh, lấy về rồi mới yêu. Mỗi độ tuổi, có cách suy nghĩ, và giải quyết khác nhau, anh đã từng gãy đổ với người vợ trước, nên anh nghĩ có làm gì lớn chuyện, chẳng được cái gì, mà tình hình xấu, và tồi tệ hơn. Nếu anh chon biện pháp giải quyết an toàn, thì em cũng hiểu cho anh. vợ anh vẫn thương yêu anh, anh cãm nhận được điều đó, còn chuyện quan hệ cùng đứa cháu, chắc cũng nghĩ là sai, nhưng không kềm chế được những cám dỗ của xác thịt. Tâm hồn nàng hướng về anh, còn phần xác thì gửi cho đứa cháu.

  3. hạnh đã bình luận

    01/10/2012 at 2:43 Chiều

    Chào chú!
    Điều trước tiên là chú phải thảng thắn trong chuyện này.Có thể ở bên nước ngoài chuyện ngoại tình là bình thường nhưng chú là người châu Á! Chú phải nói thẳng với vợ về chuyện này,nếu không người đau khổ mãi mãi là chú và vợ chú càng lún sâu vào tội lỗi.
    Còn cậu cháu của chú,tốt nhất chú phải nói chuyện này với mẹ cậu bé.làm gì có đứa cháu nào mà mất nết như thế.Nếu không chú không những mất vợ,tình cảm chú cháu sẽ rạn nứt mà sau này chính cặp đôi này cũng không hạnh phúc vì hị đến với nhau vì xác thịt thôi.
    Chúc chú vượt qua mọi tâm lí.Cho dù kết quả như thế nào thì chú vẫn phải đối đầu,còn hơn chú đau khổ và hằng ngày nhìn thấy vợ như gái điếm không hơn không kém.

    Trả lời
    • Trần Nam đã bình luận

      02/10/2012 at 11:37 Sáng

      Cám ơn Hạnh! Chuyện ngoại tình, thật ra không ai chấp nhận, dù là ở nước nào đi nữa, Ở các nước Trung Đông, Một số nơi, dân làng họ còn ném đá cho đến chết. Hạnh nghĩ là bình thường? không phải đâu. Nếu chúng ta ở những đất nước văn minh, tiến bộ như nước Mỹ chú đang sống đây, đòi hỏi sự bình quyền giữa nam, và nữ. Chú đã suy nghĩ nhiều hơn những gì cháu góp ý, để tìm ra giãi pháp tốt nhất. Câu cháu nói hằng ngày nhìn vợ mình như gái điếm, cũng hơi nặng lời đấy. Cháu phải hiểu, và cảm thông cho một người như vợ chú, nếu chú được bình thường như đàn ông khác thì cháu trách là đúng. Chú chỉ nghĩ rằng, trước khi trách ai, hãy nhìn lại mình đi đã. Vợ chú là một phụ nữ đang trong độ tuổi cần, và rất cần chuyện đó. Theo suy đoán của chú, thì vợ chú có thể nghĩ rằng chú biết chuyện giữa 2 người, nhưng im lặng và chấp nhận, không biết có đúng không?, còn về đứa cháu, nó trên 21 tuổi rồi, nó có toàn quyền quyết định mọi chuyện, cho thì nó hưởng thôi, chả áy náy chuyện nó làm sai hay đúng, nói với mẹ nó chẳng được gì, mà còn thêm chuyện nữa . Về Phần vợ của chú thì có thể nghĩ rằng, nó cũng là con lai, mà là cháu họ xa bên chú, phần thì đứa cháu hiền lành, nên chắc cũng chẳng ngại ngùng tiến tới gạ gẫm đòi hỏi để thỏa mãn xác thịt. Mổi độ tuổi, cách suy nghĩ khác nhau. Nói thật với Hạnh là chú hiểu và cảm thông cho vợ chú nhiều hơn là chú oán trách, còn riêng đứa cháu kia, chú thật lòng mà nói chẳng trách gì nó được, ai trong trường hợp nó mà từ chối…Chắc đếm trên đầu ngón tay….

  4. luyến đã bình luận

    01/10/2012 at 4:13 Chiều

    đúng vậy chú ak, chú là người đáng kính chú hãy nói chuyện như 2ng đàn ông thực thụ với cháu mình, còn vợ chú cũng không thể trách đc vì sinh lý mà

    Trả lời
  5. hanhnguyen đã bình luận

    03/10/2012 at 11:31 Chiều

    nghe anh tâm sự mà thấy tội cho anh thiet.
    em la pnu..nen that khong hieu het suy nghi cua anh…
    nhung truoc het em thay anh that bao dung….
    em nghi van co nhung nguoi nhu anh…nhung ko su xu nhu anh…co the nha tan cửa nát rồi..
    mong vợ anh sớm nhận ra sai trái…để anh thật sự được hạnh phúc…

    có lẽ em sẽ chia sẻ thêm sau..giờ khuya quá!

    Trả lời
  6. mai đã bình luận

    04/10/2012 at 9:31 Sáng

    mai :
    04/10/2012 at 9:09 AM

    chao anh.
    Đọc những dòng tâm sự của anh mai thấy anh rất yêu vợ và đầy lòng bao dung, Mai thấy rằng khi chúng ta yêu thương môt ai đó thực sự thì sẽ không còn sự ích kỷ mà chỉ còn lòng bao dung rộng lượng, mặc dù việc làm của vợ anh nếu xét về góc độ đạo đức thì không thể chấp nhận, nhưng nếu chúng ta bỏ qua nó và nhìn nhận ở một góc độ tình cảm thì anh có thể thông cảm và hiểu được tại sao cô ấy lại làm như vậy.Nhưng theo em thì anh cũng không nên giả vờ như không biết chuyện gì, làm như vậy anh sẽ càng thấy khổ tâm hơn, không những thế anh cũng sẽ mất cô ấy, anh nên ngồi tâm sự và nói chuyện tất nhiên không hẳn là anh đề cập thắng vấn đề mà anh và vợ đang gặp phải có thể anh kể cho cô ấy nghe một câu chuyện của một ai đó gần giống với trường hợp của vợ anh và nói lên quan điểm của mình, anh hãy tâm sự những gì anh nghĩ về việc đó và những mong muốn của anh với vợ….. em nghĩ rằng nếu cô ấy yêu anh thực sự và không muốn mất gia đình nhỏ của mình cô ấy sẽ chủ động dút nui trứoc những sai lầm chỉ vì không kiềm chế được bản thân….. chúc anh sớm tìm được cách giải quyết vấn đề đó thật êm đẹp như anh mong đợi

    Trả lời
  7. hoangkim đã bình luận

    05/10/2012 at 12:43 Sáng

    Tôi hoàn toàn nhất trí với cách giải quyết của chi Mai, thêm vào đó theo tôi khi anh kể về một câu chuyên của ai đó giống anh anh có thể nói quan điểm của mình với vợ : Theo em nghĩ thì trong vấn đề này ai sai? còn theo anh thì chẳng ai sai cả. Cô vợ vồn rất yêu chồng nhưng chỉ vì sinh lý quá cao mà không làm chủ được bản thân, còn anh chồng lại không làm gì được khi Trời chỉ cho mình Sức Khỏe có thế. Nói gì thì nói người đàn ông đó chắc đau khổ lắm nếu một ngày anh ta biết vợ mình như vậy và càng đau khổ hơn khi biết mình không làm cho vợ được vui. Bằng cách nói nào đó anh hãy mở ra cho cô ấy con đường lui vì nói thẳng ra thì ít ai có thể chấp nhận được điều cô ấy đang làm là không sai. Chúc anh có cách giải quyết sáng suốt.

    Trả lời
    • Trần Nam đã bình luận

      05/10/2012 at 12:23 Chiều

      Cám ơn hai bạn Mai và Kim, đúng như hai bạn nhận xét, không người vợ nào lại muốn nghe những luận tội của người chồng, về những việc sai trái do mình gây ra , ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chính vì thế tôi đã nhanh chóng kiềm chế không mở cửa bước vào, nhìn tận mắt chứng kiến vợ mình và đứa cháu tư tình với nhau, để bây giờ có thể còn cứu vãn được. Nếu 100% rồi, thì chắc đâu còn gì để nói nữa. Tôi sẽ cố gắng giải quyết theo hướng của hai bạn để giữ mái ấm gia đình, nhưng thật lòng trong tâm vẫn nghĩ dù cố gắng thế nào, chắc gì thay đổi, và giử vợ được bao lâu…??? có tập 1,thì phải có tập 2…

  8. vũ hiền lương đã bình luận

    05/10/2012 at 9:54 Sáng

    Bạn có phải là người Anh không mà phớt Angle kiểu đó…Đừng nhu nhược quá …

    Trả lời
    • Trần Nam đã bình luận

      05/10/2012 at 12:00 Chiều

      Thưa anh Lương! Chẳng phải nhu nhược, mà phải xử sao cho khéo léo, sống ở nước ngoài, điển hình như Mỹ, phụ nữ được pháp luật bảo vệ hơn cánh đàn ông, sơ xảy dễ tan nát lắm anh Lương ơi

    • Quoc đã bình luận

      23/05/2013 at 9:58 Sáng

      Mong rang anh nhan duoc email nay va gui email cho Quoc de Quoc co the viet nhieu hon nhe. Anh dang cu xu dung muc va dang co tinh yeu thuong, dung de mat di chi vi chuyen chan goi ko dat duoc ket qua nhu mong mong nhe. Men chao anh !

  9. Sao mai đã bình luận

    13/10/2012 at 10:33 Chiều

    Tôi là 1 phụ nữ sống nội tâm. Tôi thương anh! 1 người đàn ông tốt và độ lượng như anh không đáng phải chứng kiến cảnh đó. Tôi trách vợ anh, vì bản năng mà cô ấy đã làm tổn thương người chồng tốt bụng. Hi vọng rằng, sống ở nước ngoài, anh sẽ thoáng hơn tôi trong cách nhìn nhận, đánh giá sự việc. Chúc anh thanh thản!

    Trả lời
    • trần nam đã bình luận

      14/10/2012 at 8:20 Chiều

      Cám ơn sao Mai nhiều

  10. Quoc đã bình luận

    23/05/2013 at 9:59 Sáng

    Mong nhan duoc email cua Anh . Quoc

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình