Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Phút trải lòng cùng anh

Anh à! Con lại sốt rồi, suốt đêm em không dám chợp mắt sợ mình ngủ quên con quấy sẽ không biết. Và em cũng biết giờ này anh đang gác. Anh cũng đang lo cho mẹ con em. Em hiểu anh và anh cũng biết tính em.

Thế là mong ước gia đình nhỏ của mình được sống gần nhau đã thành hiện thực rồi. Em vui và hạnh phúc lắm. Ít nhất là con được anh chăm sóc nhiều hơn, ít nhất là mỗi khi em muốn dựa vào vai anh để tìm sự bình yên đều có anh bên cạnh. Nhưng sao có những lúc em lại không thể trải lòng mình cùng anh để anh hiểu em hơn hay nói đơn giản hơn là em không thể nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết tính em mà, phải không anh?

Ngày mẹ con em còn ở quê, mỗi khi nghe giọng em buồn buồn từ điện thoại là anh gặng hỏi lí do hay là “có chuyện gì phải không em?”. Ngày ở quê, mỗi khi con ốm đau em không dám nói sợ anh không tập trung cho công việc vì lo cho con. Ngày còn ở quê, em ăn nhiều hay ít đều được anh hỏi han ngày một…. Hai mẹ con cùng vào gần anh để không còn sự xa cách. Người ta bảo bộ đội rất chung thủy, không phải vì thế mà em tin anh. Em tin bản chất con người anh.

Phút trải lòng cùng anh 1
Em biết giờ này anh đang gác và cũng rất lo cho mẹ con em

Thỉnh thoảng anh hỏi em “có biết bao nhiêu người đàn ông đẹp trai sao em không chọn mà lại chọn anh. Vừa xấu trai vừa chẳng giàu có gì?”. “Em vẫn trả lời anh” đơn giản vì em không thích thôi.Đẹp trai thì có hái ra ăn được không? Đẹp trai mà có của là của của bố mẹ người ta chứ đâu phải của mình mà ham. Em không thích, anh hiểu tính em phải không?” Rôi hơn 15 lần anh hỏi “tại sao em lại yêu anh?” Em đã phải cáu lên với anh là em không biết, yêu là yêu . Đơn giản thế thôi….

Đó là những ngày em còn ở quê, để 1 năm vợ chồng mình mới được gặp nhau vài lần ngắn ngủi. Anh về rồi anh đi, để lại em và con buồn tủi và mong chờ. Để mỗi lần anh ốm đau, em xót xa và lo lắng cho anh đến mất ăn, mất ngủ. Để khi nghe anh nói “anh chỉ muốn mỗi khi ốm đau có em nấu cho bát cháo, mua cho anh viên thuốc hay được nhìn thấy hai mẹ con là anh cũng đõ mệt mỏi rồi.” khiến lòng em nặng trĩu. Anh hiểu em mà, phải không anh?

Nhưng… Từ ngày vào sống cùng anh, bất giác có lúc em thấy vợ chồng mình xa lạ quá. Em biết anh phải lo cho cuộc sống gia đình, lo cho mẹ con em nên đôi lúc anh cũng mệt mỏi. Em biết nên đôi khi em muộn phiền, em cũng không dám tâm sự cùng anh. Nhất là khi anh bảo hãy để cho anh thở nữa. Khi đó em thấy hụt hẫng. Em đã không dám nói, nói đúng hơn là em không thể. Vì em thương anh, em thương đến thắt lòng.

Em thấy mình vô dụng quá! Tại sao em không thể lo cho chồng mình được điều gì mà cứ phải để chồng lo cho mình. Em không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, mặc dù có lúc em muốn dựa vào vai anh để khóc. Xa nhà,xa vòng tay của bố mẹ, em bắt đầu với cuộc sống của chính gia đình của mình. Có lẽ từ nhỏ em đã được ông bà bố mẹ bao bọc quá kĩ,đến mức em không chịu đựng được những lời nặng nhẹ của người thân.

Em mạnh mẽ thật, ai cũng bảo thế. Lần đầu xa tất cả những người bạn thân. Em thấy buồn. Mặc dù cũng muốn tâm sự với chúng nó về cuộc sống của mình nhưng em sợ anh ghen với bạn em. Em đã xóa hết số điên thoại của bạn mình. Sợ anh bảo sao gần chồng rồi mà không tâm sự mà phải tâm sự với bạn. Anh hiểu tính em mà.

Hằng đêm đợi con ngủ,em lại ngồi thu lu một góc mà khóc. Em chỉ khóc những đêm không có anh ở nhà. Em ước gì có anh bên cạnh xoa dịu những nỗi đau chất chứa trong lòng em. Đôi khi những quá khứ buồn cứ len lỏi trong em. Nó làm em ngột ngạt mặc dù đã có lần anh bảo em hãy quên đi. Quên sao được hả anh, có quá nhiều trăn trở, quá nhiều lo lắng, quá nhiều u uất trong lòng. Anh hiểu em mà.

Rồi em đã quên anh là chồng cũng là bạn em. Như khi lấy nhau chúng mình đã nói “có chuyện gì cũng phải tâm sự cho người kia biết.” Em không dám tâm sự vui buồn với anh. Em giữ nó trong lòng để mỗi khi trời mưa, em sợ vô cùng. Vì khi mưa trái tim em se lại, buồn hơn bao giờ hết. Em muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt anh. Anh biết tính em phải không anh?

Em sợ em không thể sinh thêm cho anh một thiên thần nữa. Đôi khi em muốn cuộc sống của mình chỉ cần Gia Bảo là đủ nhưng anh nói anh cần có thêm một cô con gái nữa, ít nhất là vậy để cho chúng nó có anh, có em. Nhưng anh à! Anh hiểu em cơ mà,sao anh không hiểu cho nỗi lòng của em? Em vẫn chấp nhận sẽ sinh thêm cho anh một thiên thần nữa. Nhưng đến giờ vẫn chưa được, anh bảo đi khám. Em nói không cần. Khi nào ông trời cho thì có thôi. Em biết anh buồn nhiều lắm. Em cũng thương anh nữa. Bệnh tật của em lúc nào cũng ngự trị trong cơ thể em.Trong người em lúc nào cũng thuốc, em thấy sợ lắm rồi.

Em không biết từ khi nào em trở nên khó tính và khó gần thế này. Ngay cả chuyện chăn gối em cũng không làm anh hài lòng. Tuy anh không nói ra nhưng em biết. Anh cũng biết em như thế là do đau mà, phải không anh? Không phải vì em không còn yêu anh. Mà em đang bị trầm cảm. Hình như là vậy. Em không còn cười như trước, thay vào đó là những bực bội, cáu gắt. Đôi khi em còn quát cả con nữa, mặc dù em vô lí. Để rồi khi ngồi một mình em lại khóc như một đứa trẻ. Anh hiểu em mà.

Phút trải lòng cùng anh 2
Em mong anh thật khỏe mạnh để bảo vệ Tổ quốc và mẹ con em

Anh ơi! hạnh phúc với em là khi có anh bên cạnh, là khi ngồi chung mâm cơm có cả gia đình thật ấm áp. Là lúc nằm ngủ được gối đầu lên tay anh để thấy yên bình. Hạnh phúc với em là mỗi khi nhìn thấy hai bố con anh đùa vui bên nhau, là khi em được thấy nụ cười của anh. Là khi mình sẻ chia những vui buồn, muộn phiền trong cuộc sống.

Anh còn nhớ những lúc buồn em hay ra bờ biển ngồi lúc khuya không anh? Để nghe tiếng sóng, để những nỗi buồn được sóng cuốn đi. Để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh còn nhớ ngày mình còn ở Nha Trang không? Mỗi lần hai vợ chồng ra bãi biển ngồi chỉ để nghe tiếng sóng vỗ. Chỉ để em dựa vào anh và nghe anh hát bài hát “biển một bên và em một bên”. Giờ em ước gì thời gian đó quay trở lại thêm lần nữa.

Em biết anh yêu và thương em đến thế nào. Anh chăm sóc em như một đứa trẻ mặc dù em đã là mẹ của cậu con trai gần 5 tuổi. Anh bảo anh muốn bù đắp những ngày tháng xa hai mẹ con. Anh là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Em biết điều đó. Anh! Mai lại cuối tuần rồi, nhanh quá, mai hai mẹ con lại được ngồi chung mâm cơm với anh rồi. Mai anh lại giúp em trông con, giúp em làm việc nhà. Em lại được gối đầu lên tay anh để ngủ rồi.

Em không mong gì hơn, em chỉ mong em có sức khỏe thật tốt để chăm sóc bố con anh. Mong cho anh thật khỏe để bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ mẹ con em. Trong trái tim em, anh luôn là người em tin yêu nhất, anh đừng làm em buồn nhé anh! Dù cuộc sống có thế nào, anh cũng hãy tin rằng luôn có mẹ con em bên cạnh anh. Em mong anh hãy sống thật vui vẻ bên hai mẹ con em. Em yêu anh!

Hạnh

hanhtranhk71 - 27/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Câu chuyện tình yêu , Chuyện vợ chồng , Cuộc sống vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Bi hài chuyện “hâm nóng” tình yêu
  • Những vết nứt của hạnh phúc
  • Nỗi đau trong đời tôi (Phần cuối)
  • Khi vợ chồng không cùng trình độ
  • Nỗi lòng nàng dâu mới cưới

Bình luận

  1. hạnh đã bình luận

    28/09/2012 at 11:26 Sáng

    Cảm ơn bạn! Tôi rất yêu chồng mình,đó là người đàn ông mà tôi đã lựa chọn cho cả cuộc đời mình.Gia đình tôi tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc.Tôi luôn trân trọng những gì mà mình có.Tôi cũng mong cho tấ cả mọi chị e có gia đình đều hạnh phúc và vui vẻ.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình