Tôi và anh yêu nhau cũng được một năm, tình cảm tuy không nồng nàn nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy đau khi anh ra đi.
Ngày ấy, khi yêu anh, tôi luôn cảm thấy mình là nữ hoàng bởi lúc nào tôi cũng được chiều chuộng và nâng niu, có lẽ vì thế mà tôi đã hững hờ với tình cảm của anh. Tôi luôn nghĩ dù tôi có làm gì và có như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay tôi.

Tôi giận anh vô lý do, tôi cãi lại lời anh mặc dù chúng tôi đã có lúc nói tới chuyện cưới xin. Tôi làm đủ mọi chuyện để chọc tức anh nhưng anh vẫn vui vẻ đón nhận sự hành hạ vô lý đó của tôi. Lúc đó, tôi thật hạnh phúc vì có một người yêu tôi nhiều như anh. Nhưng một đứa cứng đầu và luôn tự phụ như tôi thì đâu có chuyện dừng lại để tận hưởng hạnh phúc ấy.
Tôi đã nghĩ ra một cách ngu ngốc để thách thức tình yêu của anh. Tôi “ngoại tình”. Lần này, anh chỉ hơi buồn và nói “anh tin em, em vui là được…”. Tôi thật sự tức lắm, tôi bắt đầu không trả lời điện thoại của anh, không giữ đúng những lời đã hứa, tôi không đi chơi cùng anh và rất hay cáu ghắt…Và cứ như vậy, suốt một tuần tôi không gặp anh.
Ngày chủ nhật gặp anh ở hành lang lớp học tôi thật sự sốc và xót xa. Thân hình lực lưỡng mạnh khỏe của anh đâu mất rồi, anh tiều tụy như vừa trải qua một chuyện gì đó thật sự khủng khiếp. Lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy rất hối hận vì những hành động của mình, tôi định sẽ xin lỗi anh và chấm dứt những hành động ngu ngốc của mình.
“Mình gặp nhau một lát em nhé, anh đợi em ở công viên” – tin nhắn của anh làm tôi cảm thấy bất an và quả thật, chuyện gì đến cũng đã đến. Khi nghe anh nói “em đi đi, anh đã buông tay em rồi đó… chúc em hạnh phúc…” trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại và đau đớn.
Giờ đây, tôi đã thật sự mất đi anh – thứ quý giá nhất mà cuộc đời này ban tặng cho tôi. Tôi lặng lẽ bước đi vô thức trong công viên và tôi bắt đầu khóc. Hôm đó, trời mưa tầm tã, nặng nề như chính tôi vậy…/.
Nguyễn Giang
t nhung đã bình luận
tat ca cung do o ban thôi.neu that su ban ju anh ta thi khong nen lam nhu vay.du sao thi su chji dung cua con nguoi cung co joi han.nhung du sao chuyen do cung qua roi.ban hay manh me len nhe!!xem do nhu la mot bai hoc kinh ngjem cho ban than mjnk!!!
Dobi đã bình luận
^ ^ chỉ cần một lời xin lỗi thôi mà, đừng để mất một người con trai như thế em gái. Chị cũng đã từng như em và chị đã mất anh ấy mãi mãi. Thực ra tình yêu vẫn còn, chỉ sự cố chấp khiến người ta xa nhau thôi. Chúc em hạnh phúc
ana đã bình luận
minh thi khak cua ban , minh mat nguoi minh yeu trong su tranh gjanh vs nguoi khak va cuoi cung minh nhan thua va de a ay di , vi minh biet nguoi a ay yeu ko phai la minh