Em biết em sai rồi… giờ em phải làm sao khi không có anh bên cạnh? Em quá mệt mỏi khi cuộc đời em lại xảy ra biết bao là oan ức, có phải là tại em?
Ước gì giờ này có anh bên cạnh cho em một lời khuyên, lời an ủi, động viên. Em sắp gục ngã trên đường đời đầy chông gai, vực thẳm này rồi. Lúc trước anh từng hứa dù cho mọi người có nghĩ gì, có xa lánh, ruồng bỏ em thì em vẫn còn có anh… bên cạnh không bỏ rơi em. Nhưng giờ những gì em nghĩ giờ có lẽ ông trời cũng thương em và cho em một lối thoát chăng?

Khi biết anh 2 năm chữa bệnh tại trung tâm cai nghiện lúc đó em cũng đau lòng lắm lúc nghe mẹ nói về anh, vậy là gần 5 tháng nay em đã hiểu lầm anh, em đã nghĩ anh có ai khác nên kiếm chuyện, từ chuyện không có thành có, để có lý do mà bỏ em. Em sai rồi vì không tìm hiểu mà làm tất cả những chuyện đau lòng cho anh thấy giống như một cách trả thù anh.
HH, em xin lỗi. Em có lỗi thật nhiều dù không mong muốn, em đã sai, đã quá ích kỉ phải không anh? Nói chuyện với mẹ HH em vui lắm và tư tưởng em đã thoải mái rồi, sai thì mẹ la mắng và dạy dỗ. Tất cả những gì HH nói đều ghi vào tâm trí em, em không thể quên được, em sẽ đứng lên và làm lại. Trở thành người tốt như anh mong muốn, anh nói em không được gia đình, ba mẹ ruột thương yêu lo lắng, quan tâm nhưng giờ em sẽ được bù đắp bởi được gia đình chồng thương yêu, lo lắng, được có anh.
Em từng nói dù như thế nào, anh có bỏ em đi chăng nữa thì không có gì có thể thay thế HH trong trái tim em. 2 năm nữa thôi, em sẽ đợi anh về vì anh từng nói bé Hoàng là điểm dừng của Huy Huy mà.
huyhoang
luyến đã bình luận
cố lên