Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Số phận thật trớ trêu!

Tôi yêu anh đã được gần 2 năm. Trong thời gian 2 năm đó, anh luôn phải chịu những áp lực từ người bạn gái cũ trước đây.

Anh đã từng ngủ lấy mất đi đời con gái của cô ta, sau một thời gian yêu nhau, anh nhận ra cô ta có tính tình ích kỉ, lừa dối, thủ đoạn, anh đã nói chia tay. Nhưng cô ta không chịu buông tha vẫn cứ bám theo anh, không cho anh quen ai, không cho anh lấy vợ, nếu yêu ai cô ta sẽ tạt axit, nhắn tin đe dọa cô ta sẽ kể ra chuyện anh đã lấy đi sự trinh trắng của cô ta với gia đình anh.

Số phận thật trớ trêu! 1
Bạn gái cũ của anh tìm mọi cách ngăn cản không cho anh yêu ai, cô ta dọa tự tử, dọa tạt axít…

Anh tự nhận thấy lương tâm mình có lỗi nên anh không dám làm gì để tổn thương cô ta, vẫn liên lạc với cô ta, sợ cô ta sẽ tự tử, anh không muốn vì anh mà một người phải chết. Vài tháng sau tôi quen anh, khi tôi nghe anh kể, tôi khuyên anh sự thương hại chỉ là 1 giới hạn nào đó, nếu như không có tình yêu thì gượng ép càng thêm đau khổ, nhưng lương tâm anh cắn rứt không yên.

Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng không để cô ta biết, anh sợ cô ta sẽ làm tổn thương tôi. Nhưng cuộc đời còn lắm đắng cay, gia đình anh không chấp nhận nếu anh yêu tôi. Chúng tôi đau khổ vô cùng nhưng ngày qua ngày vẫn cứ cố gắng vượt qua. Đến bây giờ, khi chúng tôi đã gần 2 năm, cô ta đã liên lạc với gia đình anh kể cho họ nghe những gì giữa anh và cô ta. Và gia đình anh đã ép buộc cưới cô ta. Vốn dĩ anh là một người con có hiếu với gia đình, anh đã chọn gia đình chứ không phải là tôi.

Cái ngày đau đớn nhất là khi tôi nghe anh nói anh sẽ lấy vợ trong vòng 6 tháng tới. Tim tôi như muốn tan nát. Tại sao anh còn yêu tôi mà phải chấp nhận sự ép buộc như vậy? Anh buồn, đau khổ, dằn vặt chỉ biết chấp nhận sự ép buộc từ gia đình. Cách đây vài ngày anh còn là người yêu của tôi. Giờ cô ta nhắn tin với tôi đừng làm phiền chồng sắp cưới của cô ta nữa. Từng lời nói như hàng trăm mũi dao đâm tim tôi.

Giờ đây tôi không biết phải chấp nhận sự thật đó như thế nào? Tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nhớ anh, chỉ muốn nói chuyện với anh, tôi không thể kìm nén những cảm xúc của mình được nữa. Tôi không biết có còn cơ hội để kéo anh lại về phía tôi được không? Tại sao chúng tôi yêu nhau phải chịu số phận đắng cay như vậy? Mong các bạn hãy giúp tôi….

Nguyễn Minh Trang

nguyenminhtrang - 17/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Anh không muốn cưới dù em đã có thai
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. chỉ là giấc mơ đã bình luận

    18/09/2012 at 12:55 Sáng

    Không tiếc bạn ạ. Đàn ông mà không dám quyết định cuộc đời mình bạn có lấy cũng sẽ khổ.

    Trả lời
  2. luyến đã bình luận

    18/09/2012 at 10:05 Sáng

    rồi tất cả sẽ qua khogn có gì là khôgn thẻ,bạn cũng pahir mừng vì anh ta là kẻ nhu nhược

    Trả lời
  3. Luckylife đã bình luận

    16/12/2012 at 6:29 Chiều

    Chào bạn
    Thật ra người đàn ông đó không đáng để bạn đau khổ nhiều như vậy đâu. Bạn nên mừng mới đúng. Anh ta là người đàn ông tham lam, vừa muốn có bạn và muốn cô gái kia. Không có thằng đàn ông nào đi cua gái mà nói rằng anh ta đang có người yêu, hoặc gia đình anh ta đang hạnh phúc đâu bạn. Để dễ dàng chinh phục phụ nữ các anh chàng thuòng vẽ ra kịch bản nào là vợ quá đáng, chỉ sống vì con, nói chung những lý do mà các anh đưa ra toàn hợp lý và tất cả phụ nữ chúng ta mù quáng mà nghe để rồi bọn họ tha hồ được lợi. Tôi khuyên bạn, cứ khóc cứ gào thét đến khi nào bạn không còn khóc được nũa thì thôi, khi nỗi đau đã đến tận cùng bạn sẽ có một sức mạnh phi thường, bạn sẽ cảm ơn anh ta nũa là đằng khác vì nhờ có anh ta mà bạn có được sự mạnh mẽ và ông trời sẽ bù đắp cho bạn một người đàn ông khác chung tình hơn. Hãy cố lên bạn nhé. Nói thì dễ nhưng rất khó để thực hiện đấy bạn à, tôi đã tùng là nạn nhân nên tôi hiểu bạn suy sụp như thế nào. Tôi từng là người vợ hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời nó có nhiều bất ngờ lắm. Tôi đã mất đi cái gia đình nhỏ chỉ vì ông chồng vô liêm sỉ, đã đi tán gái bằng chiêu gia đình anh không hạnh phúc, vợ quá hung dữ, không tôn trọng,…. Nói chung trong mắt người tình của anh ta tôi không là gì nhưng sự thật tôi lo cho anh ta từng miếng ăn giấc ngủ, hy sinh cả sự nghiệp vì anh ta. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết vì anh ta để chứng minh tình yêu của tôi giành cho anh ta. Và rồi, nhờ có bạn bè khuyên tôi đã thúc tỉnh, cố gắng vượt qua. Giờ đây tâm tôi đã tịnh nên tôi có vài lời khuyên đến bạn. Mong bạn sớm vượt qua và gắp được người đàn ông xứng đáng hơn.

    Trả lời
  4. nmai đã bình luận

    17/12/2012 at 11:17 Sáng

    troi oi sao ban lai tin vai han ta nhi

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình