Tôi và người yêu tôi quen nhau được 5 năm rồi. 3 năm đầu tiên chúng tôi yêu rất sâu đậm, đến năm thứ 4 thì anh chuyển công tác. Chúng tôi chưa cưới nhau, nhưng tình cảm rất tốt.
Tôi có 1 cô bạn thân, người yêu tôi rất tin người đó, vì người bạn thân đó lúc nào cũng ở bên tôi cả. Đến 1 ngày tôi và cô bạn đó không còn thân thiết với nhau vì một số chuyện tế nhị thì cô ta lại nói với người yêu tôi là tôi đã có người yêu mới. Tôi đã rất đau khổ vì mình đã mất đi lòng tin của người yêu nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục vì 2 đứa còn yêu và cũng vì gia đình cả 2 bên. Nhưng tình cảm không ai ngờ được, chúng tôi đã dần dần xa nhau vì những lần cãi vã, tranh luận.

Cùng lúc đó có 1 người đến bên tôi, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, nghe tôi tâm sự những chuyện đã từng xảy ra với người yêu của tôi. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi không hề biết là tôi đã yêu người sau nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận tình cảm của mình. Nguòi yêu tôi ngày càng xa tôi sau những lần làm tôi buồn, tôi khóc ấy… Năm thứ 5 chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, tình yêu đã mất, liệu có thể sống bên nhau hạnh phúc? Tôi biết tình cảm của mình lúc này, biết rất rõ mình đã yêu ai, hết yêu ai,… nhưng biết làm sao bây giờ.
Tôi nói với anh ấy hãy cho tôi thêm thời gian, vì từ sau khi anh không tin tưởng tôi, tôi đã rất thất vọng, tôi cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Anh ấy cũng chấp nhận, sau hôm đó anh ấy lúc nào cũng quan tâm đến tôi, cũng tốt với tôi. Thật ngốc nghếch ở đây là tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh, khi anh ngày càng quan tâm đến tôi. Tôi đã yêu người sau thật nhiều, tôi không còn chút tình cảm nào đối với người trước nữa.
Anh càng quan tâm đến tôi, tôi càng đau khổ. Tôi quyết định nói hết tất cả với anh, xin được anh tha thứ… tôi nói “em đã thật sự hiểu ra được tình cảm của mình, em sẽ không làm tốn nhiều thời gian của anh nữa… ” anh nói “em nói đi, anh đã hiểu hết tất cả, nhưng anh cần em nói ra tất cả” lúc đó tôi biết anh đã nhận ra được điều tôi muốn nói. Tôi nói với anh tôi đã rất cố gắng vì tất cả, tôi cố gắng ở bên anh, quay lại với anh vì anh rất tốt với tôi, ba mẹ anh và ba mẹ tôi cũng rất hy vọng ở 2 đứa. Tôi làm tất cả vì mọi người, nhưng đến hôm nay tôi cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Tôi không còn yêu anh nữa, nhưng vẫn cố gắng dối gạt anh, vì mọi người. Anh nói anh đã biết từ lâu rồi, biết tôi có người khác và khuyên tôi hãy đến bên người kia đi, đừng lừa dối anh ấy, đừng lừa dối chính bản thân mình nữa… rồi anh không liên lạc với tôi nữa, tôi cảm nhận được anh còn yêu tôi rất nhiều. Khi tôi nghĩ về anh, tôi cảm thấy buồn, cảm giác thương hại… tôi biết trong tình yêu không nên thương hại, nhưng đó là cảm giác thật sự.
Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, từng bị anh làm cho đau khổ cũng rất nhiều. đến hôm nay tôi không còn yêu anh nữa, anh lại quan tâm tôi, điều đó có muộn không khi tôi đã yêu người khác? Người sau của tôi nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không xấu. Trong mắt mọi người, người sau mà tôi quen không tốt, ai cũng khuyên tôi nên bỏ anh và chấp nhận đám cưới với người trước, anh ấy cũng khuyên tôi như vậy.
Tôi yêu anh nhiều lắm, lúc nào tôi nhớ tới anh tôi cũng cảm thấy có lỗi với người trước cả. Tôi quyết định ra đi, để cả 2 tìm người khác. Tôi làm như vậy có đúng không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Dung
xuanlai đã bình luận
Có lẽ nên làm như vậy, để có thể kiểm chứng lại tình cảm của bản thân và cũng để cho 2 người đàn ông kia tự kiểm chứng