Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chuyện mẹ chồng và nàng dâu nhà em

Chuyện mẹ chồng và nàng đâu là chuyện muôn thuở, người xưa nói làm dâu trăm họ. Ở cái thời đại văn minh này mà còn lắm nhiều cảnh trớ trêu.

Anh cưới tôi về khi nhà cửa nhà anh khang trang, trước đó gia đình chồng trúng đất giải tỏa đền bù, khi làm nhà xong còn một số vốn gởi ngân hàng, còn ngược lại hoàn toàn tôi xuất thân từ 1 “gia đình chân quê gốc rạ” hoàn cảnh cha mẹ ở quê khó khăn. Cũng từ nguyên nhân đó gia đình chồng xem thường tôi ra mặt, nói tôi là chuột xa hủ nếp, làm dâu nhà giàu, của ăn không hết.

Cuộc đời tôi nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn sau 2 tháng khi cưới. Sau 2 tháng cưới nhau ba chồng tôi đột nhiên bị bệnh tai biến và mất đột ngột, người đời nói là cưới phải cô dâu có mạng sao hỏa. Khi tôi sinh đứa con đầu lòng và nằm ổ ở nhà mẹ chồng, tháng đầu thì có bà ngoại phụ việc chăm sóc cháu thì mọi việc đều vui vẻ. Nhưng kể từ tháng thứ 2 trở đi chỉ một tay tôi chăm sóc con và việc giặt giũ. Mỗi ngày một chuyện, vấn đề nối tiếp vấn đề.

Chuyện mẹ chồng và nàng dâu nhà em 1
Tôi càng cố gắng, càng gần gũi thì mẹ càng xa cách

Một lần tôi và mẹ chồng có giận dỗi rồi đem hết mọi chuyện buồn bực giữa hai mẹ con ra nói chuyện với nhau, vừa lúc đó có vợ chồng anh bà con chú bác với chồng tôi qua nhà chơi, nghe chuyện bà chị dâu đem chuyện cũ ra kể, nói là tôi đuổi con chị, mà chị còn bảo nhà ở đây là nhà của chú thím chứ nhà gì của tôi mà tôi đuổi. Thực tế tôi không đuổi cháu, tôi rất thương cháu, cháu chỉ có cái tội là hay vứt đồ chơi lung tung khắp nhà tôi dọn lại và bảo cháu mang về nhà cất như vậy mà chị cho là tôi đang có thái độ đuổi cháu.

Một lần mẹ chồng tôi xuống nhà anh chị chơi, anh chị đi bêu xấu tôi với mẹ chồng tôi, anh chị có thái độ ly gián tôi với mẹ chồng tôi. Tôi mua cho mẹ chồng những món quà nhưng đều không hài lòng mẹ, mẹ bảo em chồng chở đi đổi kiểu khác. Nhiều lần lắm rồi làm tôi tủi thân làm số quà biếu của tôi cũng ít đi. Mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, mẹ ở nhà nhưng rất ít phụ việc nhà, ngay cả việc giúp con dâu giữ cháu mẹ cũng không. Bà bóng gió là bận việc này việc nọ, mẹ giữ giùm con vài tháng, còn sau vài tháng đó thì sao? Tôi đành cho cháu đi nhà trẻ trong khi mẹ chồng và đứa em chồng đang trong tuổi lao động là ở nhà chơi.

Ngoài việc nấu được bữa cơm trưa xong là bà nằm trên ghế xem ti vi đến tận tối mới đi ngủ, còn lại là không làm gì nhà cửa không lau dọn. Còn cô em chồng thì ngủ đến tận 10h trưa mới dậy, cả ngày lau được cái nhà dưới. Mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm hết từ chuyện chợ búa, dọn dẹp lau chùi nhà cửa và đưa đón con. Mẹ lại đi nói xấu tôi với hai cô em chồng, để rồi mỗi lần cô em chồng về nhà lại nói xiên xỏ đem thứ này thứ khác về cho mẹ dùng.

Một lần tôi nuôi con đau ở bệnh viện vừa mới về đến nhà, ở nhà cuộn giấy vệ sinh hết chưa mua, cô em nói để con đem giấy về đây cho mẹ dùng. Có phải cô ấy xem thường tôi ra mặt nhưng từ lúc làm dâu đến giờ mọi đồ dùng cá nhân đều do tôi hết tất cả, lần này chỉ vì con tôi đau ở bệnh viện 5 ngày mới về chưa mua giấy kịp. Mọi sự việc trong nhà, tôi không hề than phiền với chồng, tôi sợ anh buồn lòng, chỉ có một lần buồn về chuyện nhà cửa tôi mới nói anh ấy hiểu nỗi khổ của mình và anh ấy khuyên tôi đừng buồn.

Rất nhiều lần tôi muốn ly dị để ra khỏi nhà nhưng tôi quá yêu chồng, tôi rất thương anh. Tôi không muốn mình phải chịu nhiều ức uất trong lòng và gần đây tôi nghĩ mình bị stress nặng nhưng tôi không dám đi khám. Tôi hay khóc một mình và đầu óc hay quên, bệnh tật thì liên miên. Em tâm sự ở đây là không phải nói xấu mẹ chồng nhưng em cần được các chị chia sẻ cùng em.

Thanh Quỳnh

thanhquynh - 15/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Còn gì nghiệt ngã hơn

Bình luận

  1. một nàng dâu đã bình luận

    15/09/2012 at 10:00 Sáng

    hoàn cảnh của bạn cũng đau đầu nhỉ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi bạn ah. Gắng mà sống thôi. Có tiền thì ra ở riêng cho thoải mái cả hai bên. Cầu mong cho tất cả các nàng dâu được hạnh phúc.

    Trả lời
  2. luyến đã bình luận

    17/09/2012 at 10:26 Sáng

    pó tay với những bà như thế, chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa

    Trả lời
  3. chỉ là giấc mơ đã bình luận

    18/09/2012 at 4:15 Chiều

    Chị nên tâm sự với chồng rồi cố gắng tích cóp ra ngoài ở cho thoải mái.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình