Cái tốt nhất và cái đúng nhất em đã làm được. Còn mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là đúng đúng sai sai trong cuộc sống mà thôi, giờ đã cưới nhau rồi em nên tuyệt đối dứt bỏ tình cũ và toàn tâm với chồng mình.
Hoa thân mến, tôi đã đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết; “Những bất hạnh đã quá nhiều…“, tôi không biết phải nói với em như thế nào nhưng tôi thấy em thực sự là người may mắn và hãy giữ lấy cái hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể may mắn có được như vậy.
Trải qua bao thăng trầm. Bây giờ em đã chính thức có chồng, con em và danh phận của em, đương nhiên là do chông em mang đến ban tặng cho em. Sao em vô ơn với chồng em vậy!? Ở đời không có nhiều người đàn ông như chồng em đâu. Chồng em quá yêu em và cao thượng, nhưng tại em làm đổ vỡ cái cao thượng ấy của chồng em đấy.
Em xem lại nhé, lúc chồng em chưa biết em, em rất hoang mang cho cuộc sống của hai mẹ con lắm, và cũng chưa xác định được kết cục đúng không? Giờ chồng em đã gánh hết cho em rồi, quyền đương nhiên của người chồng được hưởng thụ khi làm chồng em cũng không cần, mà có cần em cũng không cho. Ác vậy đấy.
Rồi trước đây em cùng với người yêu cũ hưởng hết cái hạnh phúc của chồng em bây giờ rồi, giờ chỉ đổ lên đầu chồng em toàn cay đắng mà thôi. Em lại tỏ thái độ coi thường chồng như vậy, thử hỏi ai có thể chịu được đây!?

Em thân mến! Em đã làm được một việc rất đúng và rất giá trị là quyết tâm giữ đứa con, em dám chấp nhận tất cả. Đấy mới là cái bản lĩnh của em. Chỉ được gọi là bản lĩnh trong sự cố của riêng em thôi đấy nhé. Nhưng cũng đã mệt mỏi và suy sụp rồi đấy. Bây giờ em đã có thêm người tiếp sức, sao em lại không biết đến, không quan tâm đến điều này nhỉ???
Có phải em vẫn nặng tình với người cũ? Và như em nói là bị rối trí, tinh thần loạn lung tung… nên chưa kịp định dạng cho tình yêu mới của mình, dành cho chồng em được vì nó quá nhanh và quá khó đúng không?
Thôi em ạ! Cái tốt nhất và cái đúng nhất em đã làm được. Còn mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là đúng đúng sai sai trong cuộc sống mà thôi, giờ đã cưới nhau rồi em nên tuyệt đối dứt bỏ tình cũ và toàn tâm với chồng mình rồi em sẽ hạnh phúc thôi em ạ.
Em hãy hứa với chồng một lời. Sau khi sinh con xong một thời gian, em sẽ làm mới lại hạnh phúc để bù nhiều cho chồng nhé. Để cho chồng mình còn có cái mà mong! Em mới có 24 thôi mà. Chúc gia đình em luôn bình an.
xuanlai đã bình luận
Đúng vậy, hãy cố gắng sống với thực tại