Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi là một cô gái trưởng thành

Ai cũng yêu con mình, người mẹ nào cũng vậy, dứt ruột đẻ ra một đứa trẻ cũng hi vọng rằng nó thông minh, viết lên nó những nét chữ đẹp nhất về đạo đức làm người. “Sinh con ra mới biết nỗi lòng cha mẹ”. Cha mẹ, những người sinh ra tôi, đã đau khổ tột cùng khi tôi – một cô gái 23 tuổi – đang bị một sức ép tâm lí hết sức nặng nề.

Tuy tôi chưa có con nhưng con hiểu rằng những sợi tóc bạc trên đầu ba mẹ là do lỗi của tôi, lo lắng suy nghĩ trăn trở vì tôi. Tôi tên Vĩ, những lời tôi ghi ở đây bạn đọc có nghĩ là tôi đã ở hai trung tâm thần kinh ở Quảng Ngãi và Hòa Khánh (Đà Nẵng) hay không? Hình như sau cơn điên con người ta có một năng lực nào đó, có khi nào là viết báo và khẳng định những sự thật vốn dĩ của nó. Tôi bị điên hơn 1 tháng trời theo người ta nói và họ chế ngự tôi bằng những liều thuốc ngủ, những thuốc an thần nhưng tôi tưởng chừng chỉ hai tuần, vì tôi ngủ quá nhiều ở Hòa Khánh. Chỉ khi đau ốm tôi mới nhận ra rằng tôi đang có nhiều người yêu thương, chăm sóc. Anh tôi tận Sài Gòn cũng về giúp tôi chống chọi lại cơn bệnh, lúc đó lôi rất mạnh, một tháng không ăn gì, chỉ uống nước thôi nhưng tôi mạnh mẽ như chưa từng mạnh. Có ai đó nói tôi bị người âm nhập, theo kinh nghiệm sau khi bị người âm nhập, tỉnh dậy chúng ta sẽ quên tất cả, sao tôi không quên gì vậy? Tôi đang cố gắng thoát khỏi cái mê tín dị đoan, nào là không cho đi đêm, không được soi gương, không được mặc đồ trắng, bùa chú tùm lum,… Tôi đang cố gắng thoát khỏi nó bằng cách rời xa gia đình đi học tại Tp Quảng Ngãi. Sau 1 tháng trời dưỡng bệnh, hiện tại nghe lời ba mẹ tôi vẫn đang uống thuốc cho họ an tâm, nhưng tôi biết thuốc đó không giúp ích gì cho tôi chỉ khiến tôi suy giảm trí nhớ, tôi bây giờ không khác gì một đứa con nít, ra ngoài đường một lúc là lấy đi vài cộng tóc bạc của ba mẹ, tôi biết nhưng tôi là tôi, ba mẹ ơi con chắc chắn rằng con không phải là trẻ con, mà là một cô gái trưởng thành, có đủ trí thông minh để biết rằng chỉ có ba mẹ, anh chị mình mới là những người đau khổ nhất, và luôn ở bên cạnh mình lúc mình bị đau.

Tôi là một cô gái trưởng thành 1
Hãy đừng ngại ngùng khi nói ra về giới tính – tình yêu –  tình dục!

Còn người yêu ư, họ cũng là người ngoài, trông ngóng họ về trong vô vọng, họ chẳng đoái hòa tới bạn đâu. Đúng là đàn ông mà, anh nói rằng suốt đời này anh không nói lời chia tay với tôi, thế mà sao không bao giờ và sẽ không khi nào con gái, phụ nữ chúng ta điều khiển được họ? Tôi đau khổ tột cùng khi anh nói lời chia tay chỉ vì tôi có một bài báo nói lên suy nghĩ của mình trên báo Hạnh Phúc Gia Đình có tựa đề Không còn trinh trắng nữa thì sao? Nó phản ánh đúng sự thật của xã hội này, chẳng ai dám đứng lên nói mình đã “ăn cơm trước kẻng”, đã tận hưởng cuộc sống ái ân trước khi lập gia đình, tiến tới hôn nhân thật sự. Tôi đã mất đi người đàn ông tôi cho đó là chồng tôi, là người yêu tôi trong suốt cuộc đời này. “Chúng ta chia tay đi”, anh hết chịu nổi một người điên loạn như tôi rồi. Mà thôi, kệ nó cuộc đời này luôn vậy mà, dù tôi biết rằng anh còn yêu tôi, nhưng sức ép của tôi dành cho anh quá lớn, anh đành buông tay thôi. Chỉ mong bạn đừng như tôi, đừng mù quáng yêu một người đàn ông quá gia trưởng, chưa từng nghe lời của bất cứ ai, nhưng sao tôi thấy bên ngoài kia có bao nhiêu cặp có thai rồi mới cưới, con nít bây giờ mới lớn lên đã bắt đầu yêu đương và việc vẽ đường cho hươu chạy sao mà khó khăn và trăn trở đến thế? Chính vì giáo dục giới tính ở nước ta qua nghèo nàn, con nít 14, 15 tuổi nếu phát triển giới tính sớm thì việc không thể kiềm nén những ham muốn của bản thân đó là điều dễ hiểu. Ở các nước phát triển, việc giáo dục giới tính tương đối tốt, chuyện tình dục ở họ nói ra cũng rất dễ dàng, chứ ở Việt Nam mình, tình dục là thứ gì xấu xa nhất, u mê, u tối của con người, nó gây ra rất nhiều vấn đề, những tệ nạn cũng vì tình dục mà ra. Ở nước họ 12 – 16 tuổi thì nam nữ đã có kiến thức rõ ràng về giới tính nên ít có tình trạng có thai ngoài ý muốn khi hai người chưa đủ khả năng về tiền bạc cũng như kiến thức thực tế giúp cho con trẻ phát triển đúng theo nhu cầu của chúng mà phải thua kém nhiều đứa trẻ khác khi ba mẹ của chúng được trang bị kỹ càng.

Hãy đừng ngại ngùng khi nói ra về giới tính – tình yêu –  tình dục! Nó quả thật rất thiêng liêng và nhiều kì thú, quả thật yêu đương là chuyện của muôn đời và tình dục cũng chỉ là bản năng của con người để duy trì nòi giống. Nói cho cùng con người cũng chỉ là một loài động vật phát triển nhất. “Hãy để những đứa con sinh ra có đủ trí thông minh, luôn là tờ giấy trắng được ghi những nét chữ đẹp nhất”.

Nguyễn Thị Vỹ

nguyenthivi - 26/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Giáo dục giới tính , Tâm sự gia đình , Tình yêu & Giới tính

Bài viết liên quan

  • Hành trình đi tìm bản thân
  • Tôi bị em trai đồng tính cưỡng hiếp
  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao

Bình luận

  1. xuanlai đã bình luận

    30/09/2012 at 10:41 Chiều

    Bây giờ người ta cũng nói nhiều đến việc giáo dục giới tính cho trẻ rồi mà

    Trả lời
    • vĩ đã bình luận

      02/10/2012 at 10:06 Sáng

      mình thấy thật sự có nhưng nó chưa đi đúng hướng, xã hội còn nhiều bất cập lắm

Trả lời xuanlai Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình