Vậy là ngày mà em chờ đợi anh trở về bên em đã không còn nữa. Em đã hy vọng rất nhiều vào tình yêu của mình, hy vọng anh sẽ quyết định quay trở về bên em sau một thời gian chờ anh suy nghĩ. Ngày em mong đợi cũng là ngày em… không mong đợi. Cuối cùng thì anh cũng đã rời xa em mãi mãi.

Em cứ ước gì đây không phải là sự thật mà chỉ là một trò đùa vô ý. Em chỉ mong nó là những gì anh thử thách với em thôi nhưng có lẽ điều em mong lại không phải như vậy. Có lẽ anh không còn nhớ em nữa rồi. Em hỏi anh có còn yêu em nữa không, anh đã chẳng chút ngập ngừng trả lời thẳng thừng rằng “không” mà không hề để ý trái tim em đang vỡ vụn một cách đau đớn.
Thế là tất cả những gì mình đã dành cho nhau 2 năm qua đã chìm vào dĩ vãng. Dù sao cũng mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu và đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh, chỉ như vậy thôi nhưng đó là sự cố gắng hết sức rồi. Sống thật tốt anh nhé, em cũng sẽ sống thật tốt, em sẽ tập sống cho cuộc sống của mình tốt hơn khi không còn sự quan tâm của anh, không còn sự chăm sóc đặc biệt của anh, anh không ở bên.
Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, là nhớ, là ghen, là giận hờn và len lỏi đâu đó có chút hận thù nữa. Cảm ơn anh! cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em cũng giận anh nhiều lắm, giận chỉ vì em còn yêu anh, chỉ vì em không thể coi anh như một người xa lạ… Nhưng sự thành thật có phần tàn nhẫn của anh đã giúp em không bị lừa dối như những người khác. Em biết, cuộc sống rất công bằng, rồi em sẽ lại được yêu, sẽ lại được hạnh phúc.
Thanh Tâm
xuanlai đã bình luận
Cuộc sống là một chuỗi dài của những sự kết thúc và cũng là sự bắt đầu mới