Sau 2 tiếng bên nhau ra khỏi nhà nghỉ, ánh mắt của cô lễ tân cũng nhìn và tủm tỉm như bao người khác vào đó. Nhưng thực sự trong lòng mình nghĩ cô hiểu sai tôi rồi đấy, tôi vào đó nhưng hôm nay tôi hoàn toàn chiến thắng được bản thân tôi đấy…
Mình là một người đàn ông và hôm nay khi đọc những dòng tâm sự chia sẻ về những đau khổ của bạn trong bài viết: “Đau đớn khi biết chồng ngoại tình“, mình rất hiểu được những điều bạn phải chịu đựng vì vợ mình cũng đã có lúc giống như bạn bây giờ. Nhưng thay vì đư ra cho bạn những lời động viên, mình kể cho bạn nghe cau chuyện của mình, từ một người đàn ông cũng đã từng ngoại tình giống chồng bạn bây giờ để bạn có thể mang chồng mình thoát ra khỏi cơn “say nắng” để toàn tâm với gia đình và vợ con.
Mình cũng đã trải qua một giai đoạn ngoại tình. Thực sự lúc bên cạnh người phụ nữ khác mình lại nghĩ đến vợ nhiều hơn, sau mỗi lần như vậy về nhà mình cũng có đôi chút thờ ơ với vợ. Trong lòng không lúc nào mình thấy thanh thản, đặc biệt trước những quan tâm của vợ và cả trong lúc vợ chồng tình cảm.
Mình đã bị lộ vì cái điện thoại vô tâm kia nhưng vợ mình chỉ nhắc rất nhẹ nhàng( em chỉ xin anh một điều là tất cả những gì nhà mình chưa có thì anh hãy đi mua) đúng một lần đó, rồi không nói gì nữa. Sau đó là thời gian mình phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Vợ mình đã khóc thầm vì đau khổ của mình gây ra, rất nhiều lần khóc nhưng cố ý dấu. Mình chỉ biết được qua đôi mắt thôi, mình có hỏi nhưng vợ mình toàn tránh né. Từ đó mình đã quyết tâm sửa lại mình.

Có một lần nằm bên cạnh người phụ nữ kia sau cả tháng mới gặp nhau, cô ấy cũng chút bỏ hết trang phục trên người và nằm ôm mình, mình vẫn để nguyên đồ sơ vin nằm đó nhưng mình cũng kệ, quyết định thử thách đấu tranh tư tưởng, không đụng chạm vào cô ấy, mình chủ động lảng tránh ra vấn đề khác, và thế rồi cũng trôi đến thời gian của công việc khác. Sau 2 tiếng bên nhau ra khỏi nhà nghỉ, ánh mắt của cô lễ tân cũng nhìn và tủm tỉm như bao người khác vào đó. Nhưng thực sự trong lòng mình nghĩ cô hiểu sai tôi rồi đấy, tôi vào đó nhưng hôm nay tôi hoàn toàn chiến thắng được bản thân tôi đấy…
Thực sự ngoài xã hội bây giờ cám dỗ nhiều lắm, nhất là làm trong lĩnh vực làm xây dựng. Từ đó mình luôn khước từ bạn tình và luôn phân tích cho cô ấy hiểu, rồi làm bạn trong sáng của nhau.
Sau ngày thành công đó, mình đã thú thực tất cả với vợ, sau đó mình nói với vợ rằng, tội của anh, anh đã nói hết cho em nghe rồi. Em có tha thứ hay không thì với anh bây giờ cũng không còn quan trọng nữa vì anh đã thấy rất thanh thản, và coi như giờ anh không còn nợ tội gì với em…
Qua đó mình mới biết mình từ bỏ được cũng là do tình thương của vợ, làm cho mình có động lực để từ bỏ. Chứ vợ mình mà cứ gây căng thẳng thì chắc chỉ làm cho mình chìm đắm thêm trong tội lỗi mà thôi. Gia đình mình giờ đã rất hạnh phúc. Mình lại lo vợ mình nhỡ đâu mà như mình thì chắc mình chết mất…
pa đã bình luận
Rốt cuộc anh vẫn là đồ hèn!! làm tổn thương vợ mình rồi nói là vượt qua được bản thân không đụng chạm vào cô bồ của anh một lần là a hết TỘI NỢ với vợ à?? Suy nghĩ đơn giản nhỉ. Chẳng qua anh làm thế cũng vì bản thân mình. Từ đầu đến cuối có thấy câu nào là vì vợ con đâu toàn là muốn thanh thản cho bản thân anh.Giống như kiểu làm sai rồi xin lỗi là xong í. Rốt cuộc a vẫn là một kẻ ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình … Nhạt nhẽo và hèn kém 😀 chúc a chị hạnh phúc nhé!
dolly đã bình luận
đúng là vợ anh hiền thật đấy.nếu la tôi chắc ko thể bỏ qua.
luyến đã bình luận
rất ít người được như anh, có người vợ làm rùm beng lên nhưng mấy thằng đàn ông vô ý thức, có học nhưng lại vô liêm sỉ chỉ biết mình có thể nhận ra mà sửa đổi, hj vọng nhiều tên đọc được những lời như thế
tram đã bình luận
đúng là bạn không phải là người chồng tốt nhưng điều đáng mừng là anh đã vượt qua được lỗi lầm đó,chúc mừng anh. chúc mãi luôn hạnh phúc, giá như chồng em được như anh thì có lẽ giờ đây em và con không phải bơ vơ như thế này……giá như và giá như……
huỳnh thị trúc giang đã bình luận
có vợ tốt vậy mà không biết trân trọng, còn đi có bồ đúng thật là đàn ông vô lương tâm! ngoại tình rồi quay về để mong tha thứ liệu có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được không.
Thuy Dung đã bình luận
Du anh da biet ra loi lam de quay dau dung luc nhung voi em chong cung ngoai tinh va em da bo qua da tha thu het lan nay toi lan khac song ben anh vui ve kim nen noi dau vao trong the nhung hoi loi dau co ma ngoai tinh van tiep tuc.va tai sao lai co nhung nguoi con gai vo tam co gang huy hoai hp gd nguoi ta the chu.em dau don biet nhuong nao khoc da can nuoc mat vay ma nguoi ta van chang co chut thuong tam.ra di em ko du tu tin ko du banlinh.tha thu da qua nhieu lan roi.dau don va nhung guot nuoc mat cu roi va noi dau cu am i mai trong long chang ngung lai nua.uoc gi em co the dut ra khoi cs dau kho nay hay chang anh ay co the hieu duoc noi long cua mot nguoi vo nguoi me nay.dau don sao cu chay mai
Một thời yêu anh đã bình luận
Sống trên đời cũng cần có một tấm lòng… Người ta đánh bạn một cái, bạn cũng tìm cách đánh lại một cái. Cứ vậy thì bao giờ mới có được bình yên!? Cuộc sống ai cũng có lỗi lầm cả, nhưng quan trọng là biết nhìn vào lỗi lầm của mình và can đảm nói hết ra lỗi lầm đó, chỉ có vậy mới sửa được. Khi người ta đã thành tâm sửa thì cũng nên tha thứ cho người ta… Mình đều là người với nhau cả chứ đâu có phải là Thánh nhân mà sống không bị vướng vào tội lỗi, sống cứ chấp tội nhau vậy thì không biết đời này còn có ai thương ai thực lòng nữa không!? Cả một đời người sống chắc hẳn không ai dám nói mình là người không có tội lỗi gì…