Mình là một đứa con gia đình nghèo bố mẹ cũng vất vả nuôi mình lớn khôn gia đình mình có 2 chị em, mình là con út. Nhưng do sự cố gắng nỗ lực không ngại vất vả của cả gia đình nên giờ gia đình mình rất khá giả.
Nhà mình có một cửa hàng bán đồ nội thất rộng 600m2 và 2 tô 3 xe máy, chị mình cũng đã đi dạy và lập gia đình. Giờ nhà mình chỉ có 3 người với lái xe, mình cũng được coi là cậu ấm trong nhà nhưng thật sự mình sợ khi nhà mình có điều kiện vì nhỡ 1 ngày nào đó có gì bất chắc xảy ra thì mọi người lại nói nọ nói kia. Ai trong gia đình mình cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vững vàng nên tuy nhà mình có điều kiện nhưng rất quý người nghèo khổ và đối xử tử tế với họ.

Giờ mình đang là sinh viên 1 trường Đại học sư phạm ở phía bắc, mình lên đây học và rất mải chơi game online, mình cũng hay nạp tiền vào game nhưng chưa bao giờ cắm một thứ gì để chơi game vì mình sống theo phong cách “dám chơi dám chịu” có nghĩa là dám nạp tiền vào game đến lúc hết tiền thì ráng nhịn ăn chứ mình cũng ít khi xin thêm. Được cái mình không thuốc, không rượu, không gái, không đàn đúm nên cũng không tốn mấy.
So các bạn khác khi vào học đại học thì sắm đồ đạc quần áo cho bản thân mốt lắm nhưng mình thì ngược lại vẫn chỉ vài bộ quần áo cũ mèm. 2 năm như vậy đến năm nay mình quết định đổi đời vì mình nói thật với các bạn nếu mình không bằng bạn 1 tí họ có vẻ rất coi thường mình. Thêm nữa ở đây mấy năm mà không tìm được một cô bạn gái chắc tại mình nhếch nhác quá, tuy rằng trước kia từng có lúc mình cũng đã có 6 cô người yêu một lúc…
Mình đã mua 1 chiếc Iphone nhưng mình toàn vứt xó vì dễ bị móc và thời gian sau mình gọi điện về xin mẹ mua cho một con xe cũ cho tiện đi lại nhưng bố bảo xe cũ thì cũng đắt thôi mua xe mới vậy là mình lại mua xe mới (không hiểu sao mình thích đồ cũ mình không sợ ai cười hết). Từ khi mình “đổi đời” các bạn trong lớp mình mới bảo với mình là tớ không nghĩ là gia đình bạn … Các bạn đừng hiểu nhầm mình khoe vì ai cũng hiểu mình muốn thể hiện thì mình đã làm từ đầu. Mình được thừa hưởng đức tính từ gia đình truyền cho nên tớ không khinh ai lúc nào cũng tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người …
Mình muốn thông qua đó gửi tới các bạn trẻ hãy hòa đồng, sống bình thường đừng cố tỏ ra mình con nhà giầu vì cũng có lúc… không ai biết trước điều gì nhưng hãy như tớ chuẩn bị sẵn một chỗ dựa cho bản thân đó là xã hội vì lúc mình “sang” mình vẫn coi trọng và tôn trọng mọi người đến lúc mình “sa cơ” không có lý gì họ lại khinh mình. Đối với các bản thân sinh viên thì đừng phô trương quá vì việc chính của chúng ta bây giờ vẫn là học tập thật tốt để phục vụ cho tương lai của chính mình.
Nhicongtu
NI đã bình luận
ai đã viết bài này thế nhỉ?
đọc thấy sao sao ấy…giàu hay nghèo thì nếu có tính đua đòi và khoa trương cũng như nhau thôi. bạn ak.
she cold đã bình luận
phải cảm nhận bài viết naỳ thế nào nhỉ ? cách sống la do bản lĩnh của mỗi ng, có ng đễ bị trào lưu lôi kéo kai được gọi là ” mốt “, có ng vũng vàng trước những cám dỗ nhưng chung quy lại chủ yếu là do hoàn cảnh sống, do sự dạy bảo của gia đình hoặc do xung quanh tác động. nói chung không được phép khoa trương khoe của….