Tôi năm nay 25 tuổi, ở nhà bố mẹ luôn coi tôi là trẻ con nên tôi lúc nào cũng như trẻ con và rất hay ghen tuông mù quáng khiến cho người yêu tôi phát sợ vì tính đó.

Anh là người đàn ông khá nhiều tuổi, đã 35 tuổi hơn tôi đến chục tuổi.Tôi biết trước khi đến với tôi anh có yêu 1 người nhưng như anh nói thì chỉ là thích thôi, vậy mà từ khi tôi vào công ty anh làm tôi thường xuyên hỏi về quá khứ của anh, rồi về nhà tôi hạch sách hỏi han anh mọi điều về người cũ.
Anh đã cố nín, anh nói bây giờ người anh yêu là em, anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em bây giờ, vì anh yêu em quá mất rùi… Chỉ nghe vậy tôi thấy yên tâm và bớt lo, nhưng tôi biết mỗi lúc tôi hỏi vậy anh không hề thoải mái. Vài ngày tôi lại nhắc lại chuyện cũ của anh, khiến anh phát cáu và mắng tôi, tôi đã hứa sẽ không bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ anh nữa.
Tưởng chuyện dừng ở đó và bây giờ 2 đứa chỉ nhìn vào tương lai mà sống. Khi anh mở quán cafe xong, anh tuyển nhân viên nữ, tôi bắt đầu lại sinh tính ghen tuông vớ vẩn. 1, 2 lần không sao, vì ghen thế nên anh rất giận và bực mình vì tôi, nhiều lần anh còn quát gần như chửi tôi “ghen với ai không ghen, đi ghen với mấy con nhân viên toàn tự hạ thấp mình, và hạ thấp cả anh, nếu cứ thế này em không sống được với anh đâu, em cứ nghĩ kĩ trước khi tiến tới hôn nhân”.
Tôi ngồi suy nghĩ nhiều rồi hứa sẽ không ghen mù quáng nữa, anh lại hết giận tôi và 2 đứa vui vẻ bình thường. 2 tháng sau cô bé nhân viên kia nghỉ, anh lại tuyển được 2 cô bé khác, tôi lại bắt đầu ghen. Với tôi tất cả người con gái nào mà cười nói với anh là tôi ghen hết, lần này có vẻ anh thất vọng vì tôi nhiều, vì tính trẻ con và ghen tuông ích kỉ. Mà bọn tôi đang dự kiến 2 gia đình thăm nhà nhau để tính hôn nhân, tôi không muốn tôi như thế này, tôi mệt mỏi và anh ấy cũng vậy. Có ai đó giúp mình sửa tính ghen này với và chỉ cho mình phải làm gì để anh ấy vui và hạnh phúc bây giờ.
xuanlai đã bình luận
Bạn có suy nghĩ như thế là đã có tiền đề lớn để chiến thắng bản thân rồi. Theo tôi có một việc mà bạn nên làm là tâm sự và bày tỏ mong muốn chồng bạn chú ý đến lời nói, việc làm của mình hơn, tránh không “kích thích” cái tính đó của bạn. Thêm vào đó bạn cần phải tiết chế bản thân, suy nghĩ kín kẽ và rộng lòng hơn. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng cuộc sống, vợ chồng bạn luôn hạnh phúc
lalaxinh đã bình luận
a ý rất ghét tính đó của tôi, nhưng tôi nhận thức đc bây giờ tôi đã sửa đc rất nhiều, nhiều khi đâu phải tôi ghen chỉ vì tôi hỏi a vài câu về người bạn khác giới của a, là a lại nói tôi ghen, tôi vs a ấy cãi nhau nhiều vì điều này, tôi bít bây giờ t đã khác rất nhiều, tự mình tự nhủ kiềm chế bản thân .Tôi rất buồn và tủi thân.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Nếu cứ như thế cả 2 đều mệt mỏi.chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi
kim chi đã bình luận
e cung co tinh ghen vo li giong chi. chi can a nhin nguoi con gai khac tren duong hay khen co nao dep la e lai thay buc boi lam. ngoai ra chi can a nc vui ve voi ai do la e cung tuc lam sau do la e mia mai noi a nay no day la tui e lai cai nhau. ma cai nhau khong thi do cu moi lan nhu vay la e lai sn va lo lang mac du e khong thua gj a het.kho vi cai tinh ghen chi lam minh kho ma thoi…
Lily đã bình luận
Tại sao lần nào gửi bình luận cg k đc đăng? Thế thì có mục gửi bình luận làm j?
Hồng Phương đã bình luận
Mjnh cũng có tính hay ghen. Cách tốt nhất là tâm sự vớj ny của bạn,để a ấy hjểu sự lo lắg ,tủj thân của ban mà tráh bớt nhữg trườg hợp khjến b tổn thươg,a ấy nên củg cố njềm tjn nơj bạn. B cũg nên học cách suy ngj rộng lượg,tjn tưởg ny mjnh và làm đẹp cho bản thân. Bản chất của ghen là do đố kỵ ganh ghet khj cho rằg mìh kém cỏi. Khj bạn đẹp,tự tin và quyến rũ b sẽ k phảj lo aj đó hấp dẫn chàg mà lúc đó chàg lo mất b,vj lúc đó b có nhjều vệ tjnh vây quanh,lúc đó b khỏj cần fảj ghen!
dinh van hoang đã bình luận
em cũng vậy các chị ạ ko hiểu sao cái máu ghen vặt của e nó lại căng như vậy nữa cứ thấy n.y nói chuyện với ai vui vẻ là e đã ko chịu dc rồi ko ai có biện pháp hợp lý nào để triệt để dc nó sao cứu e e khó chịu với chính bản thân mình vi ghen mất rồi