Tôi đã hy sinh tất cả, chịu đựng nỗi đau bị chồng phụ bạc và tha thứ cho anh. Tôi đã cho anh thời gian để đoạn tuyệt với quá khứ xấu hổ đó nhưng còn anh vẫn sống với người tình trong mộng. Tôi đã làm tất cả rồi, bây giờ tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh để anh tỉnh ngộ nhưng làm như vậy thì anh mất hết tất cả.
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”. Bây giờ tôi vô cùng thấm thía câu thơ này của nhà thơ Hồ Xuân Hương.
Tôi đã tâm sự cùng các bạn, chồng tôi chững chạc, đàng hoàng nhưng sau lần gặp gỡ bạn bè tại thành phố đã bị người bạn cùng lớp ly dị chồng mê và quyến rũ. Sau 15 năm chung sống nghĩa tình thì chồng tôi đã ngã vào lòng người đàn bà đó. Tôi vô cùng bất ngờ và đau khổ. Tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi bị ù hai tai và bây giờ tôi hết nước mắt rồi, nước mắt chỉ chảy ngược vào trong thôi.
Chồng tôi ngoại tình nhưng khi biết được tôi đã tha thứ cho anh và cho anh thời gian để quên đi quá khứ vì tôi rất yêu anh. Nhưng tôi luôn lo lắng vì không biết người đàn bà đó là ai mà chồng tôi đàng hoàng thế lại sinh hư hỏng. Tôi rất sợ đám cave không nơi nương tựa bấu víu… Nhưng khi biết được người ấy là ai thì tôi vô cùng buồn. Một người bạn gái học cùng lớp đại học luật với chồng tôi. Tôi buồn vì sao chị ta nỡ hại gia đình tôi tan nát như vậy trong sách vở các người ấy học 5 năm trên ghế nhà trường có dạy như vậy đâu, và nhất là bây giờ cả 2 cùng là công chức nhà nước, chuẩn mực đạo đức họ để đi đâu hết rồi?

Chồng tôi bây giờ vẫn không quên được bà ta, vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Tôi rất buồn bởi vì giờ đây chồng tôi chỉ biết có con tôi thôi, tôi cảm nhận đối với tôi chồng tôi không còn tình cảm. Có lần tôi có xin anh chấm dứt với người đàn bà đó vì cứ tiếp tục quan hệ như vậy thì kết cục chẳng ra sao, nếu anh không còn thương tôi thì hãy vì con. Tôi đã chấp nhận sống bên cạnh chồng mà như người không chồng để con cái có đủ ba và mẹ nhưng tôi không thể chấp nhận sự hy sinh của tôi chỉ đổi lại là anh quan tâm tới con cái còn vẫn sống trong mộng với người đàn bà kia. Vì tôi lo sau này con tôi lớn lên nó có chấp nhận người cha sống như vậy không? Người cha đó có đủ tư cách để dạy dỗ nó không???
Tôi đang rối bời trong lòng. Tôi là một người phụ nữ mà gia đình chồng cũng như hàng xóm bạn bè không ai không khen tôi giỏi giang chu đáo nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này tôi vẫn tiếp tục chăm sóc chồng con chu đáo hơn trước. Tôi cũng chú ý đến bản thân hơn nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn vì hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi cũng khó khăn. Khi buồn tôi muốn lao vào công việc để quên đi nỗi buồn nhưng nó lại là một cái cớ để chồng tôi nói tôi không quan tâm đến gia đình chỉ lo việc cơ quan.
Bây giờ tôi cảm thấy mình đã làm tất cả rồi thậm chí tôi tin cả về tâm linh tôi sẽ cho anh một thời gian rồi sau đó tôi sẽ quyết định chấm dứt tình nghĩa vợ chồng. Tôi biết khi tôi chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh thì chắc chắn anh phải ra đi làm lại sự nghiệp từ đầu hoặc phải sống trong sự khinh bỉ của gia đình bạn bè và đồng nghiệp. Là đảng viên có lối sống không lành mạnh quan hệ bất chính thì chắc chắn là bị kỷ luật rồi… Rất nhiều vấn đề khác xảy ra với anh nhưng sao chồng tôi vẫn u mê không tỉnh ra.
Bên cạnh đó người đàn bà kia còn thả mồi nên còn có một số người đàn ông học cùng lớp với họ theo đuổi. Nếu là người tốt thì chị ta phải chấn chỉnh và khuyên các bạn mình đừng mơ mộng, ai cũng có gia đình êm ấm thì hãy lo cho gia đình như vậy mới đúng chứ. Ở đây thì ngược lại, khi chồng tôi biết có người theo đuổi hỏi thì chị ta trả lời: “kệ, không quan tâm”, như vậy vẫn tạo cơ hội để người ta theo đuổi, thật là tội lỗi. Vậy mà chồng tôi vẫn không tỉnh táo nhìn nhận các quan hệ không lành mạnh của chị ta mà sớm trở về với gia đình.
Tôi đã hy sinh tất cả, chịu đựng nỗi đau bị chồng phụ bạc và tha thứ cho anh. Tôi đã cho anh thời gian để đoạn tuyệt với quá khứ xấu hổ đó nhưng còn anh vẫn sống với người tình trong mộng. Tôi đã làm tất cả rồi, bây giờ tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh để anh tỉnh ngộ nhưng làm như vậy thì anh mất hết tất cả. Tôi có nhẫn tâm quá không? Hay tôi lại tiếp tục chịu đựng và cho anh thêm thời gian để anh quay về vì tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi lại không thể sống như trước đây vì cuộc sống hai mặt gượng gạo vô cùng. Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người giúp tôi vượt qua sự lựa chọn này.
Hằng
dương tuệ hải đã bình luận
chào chị Hằng. đọc xong tâm sự của chị, tôi cảm thấy tâm trạng chị lúc này rất buồn và xao rỗng. chị ạ. như trên bài viết tôi thấy chị khi về làm dâu nhà anh ấy, chị đã ” trọn đạo làm vợ” nhưng chồng chị lại không hiểu được điều đó. bây giờ Tuệ Hải tôi đem ra lời khuyên cho chị thì liệu chị có làm như lời khuyên tôi bảo không hay cũng chỉ đọc để đấy.
chị hằng ạ. con người ta, những cái gần mình nhất,quý mình nhất thì lúc đó mình không trân trọng, tới lúc những cái đó mất đi rồi mấy lại nuối tiếc. như chị viết thì chị đã biết chồng chị đi ngoại tình và sau đó anh ta cũng đã biết được là chị đã biết anh ta đã có quan hệ với người đàn bà khác. chị đã hoàn tha thứ lỗi lầm cho anh ấy để anh ấy tỉnh ngộ lại, nhưng anh ấy không những không tỉnh ngộ lại mà vẫn còn ” công khai” quan hệ với người đàn bà kia. tôi không biết có phải là chồng chị đang ” say nắng” người đàn kia hay là đã yêu chị ta thật. nhưng tôi nghĩ chắc chồng chị đã yêu người đàn bà kia thật nên mấy lạnh lùng với chị như vậy.
tôi chẳng dám khuyên chị ly hôn, nhưng chị hãy ly thân với anh ta xem sao. chị hãy dứt khoát mà làm đứng như nhược tỏ ra yếu đuối như vậy sẽ càng làm cho chị khổ tâm và thiệt thòi cho chị và con. nếu như ly thân mà anh ta tỉnh ngộ ra sau ” năm lần bảy lượt” tới tìm chị thì chị hãy lại cho anh ta cơ hội quay lại tình nghĩa vợ chồng. còn nếu như chị “ly thân” mà anh ta chẳng đoái hoài gì tới gì nữa, không quan tâm…. tôi nghĩ có lẽ tình vợ chồng đã hết, 2 người nên tìm con đường riêng cho mình.
tôi mong chị hằng hãy mạnh mẽ, cứng rắn tìm ra con đường đi cho mình.
hoan đã bình luận
thân chào chị
mối quan hệ bất chính của chồng chị đã diễn ra lâu chưa? anh ấy đã phản ứng thế nào khi chị phát hiện ra chuyện đó? chị hãy nói chuyện thẳng thắn cùng anh ấy, phân tích cho chồng chị hiểu những gì nếu như anh ta cứ tiếp tục con đường này, chị cũng nên gặp người phụ nữ kia, cho cô ta biết thế nào là phải trái, nói nhẹ ko nghe thì chị có thể cho cả cơ quan của cô ta biết, xem cô ta còn dám mèo mả gà đồng nữa ko. còn dám tranh vợ cướp chồng của người khác hay ko. chị có thể ra đi nếu chị cảm thấy ko thể chịu đc, vì hp ko thể do 1 tay chị làm nên đc. chúc chị mau chóng tìm lại đc hp
TM đã bình luận
Tình yêu dung động từ trong trái tim và tâm hồn, vì vậy việc học hành, hiểu biết, danh dự… Chỉ là thứ yếu với nó mà thôi, không ai không biết mình làm vậy là sai. Kể cả kẻ vô học. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi những hoàn cảnh và phút giây đấy. Đã sai rồi, chuyện đó bây giờ với người có học rất khó sửa, nếu không được người thân tạo đều kiện để cho họ dám nhìn thẳng vào cái sai mà tự nói ra hết sự thật thì khó mà sửa được. Nếu có thì cũng chỉ là sửa theo cách đối phó mà thôi. Chị có chắc chồng chị chung thủy với chị suốt 15 năm qua không!? Nếu đúng như vậy thì quả thật mối tình của họ đã toan tính và bất chấp tất cả. Chị nên khôn khéo hạ mình để chờ thời gian CỨU chồng, chị đừng dọa nạt họ, làm vậy chỉ giúp họ tìm cách gần nhau hơn. Sự thể đã thế rồi chỉ có tấm lòng bao dung của mình cùng với lương tâm của người có học tự biết mà mà ăn năn thì mới có thể dứt bỏ được thôi, xấu chàng thì khổ ai!? Có thể chị gặp người đàn bà kia để chia sẻ một cách có văn hóa, còn chồng mình thì đừng nói gì cả. Những điều chị muốn nói cũng chỉ là thừa với họ vì họ đã biết và hiểu hết rồi. Nhưng những người có học họ thường rất sợ vợ của họ có ý định thích người đàn ông khác đấy… Chị cứ tỏ thái độ khen một vài người đàn ông khác trước mặt anh ta, xem anh ta phản ứng thế nào… Chúc chị mau vui!
luyến đã bình luận
sao lắm kẻ sướng quá hóa điên thế nhỉ, kệ hắn xem quãng đời còn lại của hắn sống thế nào
thu huyen đã bình luận
Thật buònchị ạ em cung có hoàn cảnh như dhij đay thậm trí tồi tệ hơn là anh ấy quyết tâm bỏ lại 3 mẹ con em để đi đến với cô ta kia chị bảo em bây giờ chỉ biết chờ đợi ngày đau khổ đó thôi chị a, em cung cưới được 9 năm rồi mà ông áy đã lườa dối em 2 năm nay để tằng tựu với cô gái kém ong ấy 15 tuổi là sinh viên của mình, em thật sợ chư bao giờ tượng được cuộc sóng đau khổ hiện tại này. Chị bảo em biết làm sao để chống đõ đây
đặng thị mai trâm đã bình luận
em đã từng như chị, từng cố gắng hi sinh chịu đựng để hi vọng chồng nghĩ lại và quay về nhưng cách đó không hiệu quả chị àh ko thể đem chồng chị về đâu, đọc bài viết của chị em biết chồng chị cũng là người biết suy nghĩ, biết quan tâm chăm sóc con cái nhưng lại làm lơ chị …..đó là điều làm chị ấm ức đúng khôg, em nghĩ chồng chị không còn yêu chị nữa……nếu cứ sống với nhau mà chồng không ngó ngàng gì đến mình như vậy khi chung một nhà thì khó thở lắm, chị nên suy nghĩ kỷ……chị nên nói chuyện với chồng về tình cảm , hãy nói chuyện thật tình cảm và đặt câu hỏi : anh có còn yêu em nữa không? và thổ lộ hết suy nghĩ của mình mà nếu chồng chị nói không còn yêu chị nữa thì chị nên ly hôn đi,,khi người ta không còn yêu mình nữa thì mình có thế nào đi chăng nữa thì chỉ làm mất đi tự trọng ,danh dự của bản thân mình thôi chị a, em rất thấm thía điều đó, chị hãy tin em, đứng cố khóc loc, néo kéo làm gì…. cuộc đời là vậy” theo tình tình chạy. chạy tình thì tình theo” biết đâu khi chị dứt khoát , tình cảm sẽ quay trở lại thì sao…. đúng không, tuy nhiên khi quyết định ly hôn còn nhiều yếu tố khác nữa, quyền nuôi con và kinh tế…..
Thanh Thảo đã bình luận
Đọc tâm sự của chị , tôi thấy số phận chúng ta sao mà buồn vậy. Chồng tôi cũng vì say mê cô học trò cũ của tôi mà lạnh nhạt với vợ con. Lời nói của anh ta lúc nào cũng gian dối, trước mặt tôi thì khẳng định không còn quan hệ gì với học trò đó nhưng thực tế anh ta luôn tìm cách nhắn tin, gọi điện và sưu tầm các bức ảnh gần đâycủa cháu giấu trong máy tính (tôi vô tình phát hiện ra). Hơn nữa gần 2 năm nay anh ta không hề đưa tiền sinh hoạt cho tôi. Tôi đang rất mệt mỏi và đã quyết định ly hôn để giải thoát cuộc sống ảo tưởng này .
thuc đã bình luận
dung de nhung co gag va su hi sinh cua minh tro nen voi ich neu a ta k chiu tinh ngo.da den luc phai song cho minh.chuc chi luon manh me