Gửi tác giả của tâm sự “Ngày cưới sắp đến mà hình bóng “người cũ” vẫn trong tim“!
Mình hiểu cảm giác của bạn, 3 năm bên 1 người có biết bao kỷ niệm đâu dễ để quên. Bạn là 1 người giàu tình cảm lắm mới nặng lòng với người yêu cũ như vậy , mình ước gì có được 1 người yêu nặng lòng như vậy. Rõ ràng người yêu cũ của bạn đã không biết quý trọng những gì anh ấy đang có về vấn đề của bạn thì mình có ý kiến như thế này:
Thứ nhất: việc bạn nhận lời cầu hôn của người bạn trai mới quen là quá vội vàng. Bạn có chắc 1 tháng là đủ để hiểu 1 con người không? Đàn ông khi chinh phục 1 người con gái họ thường cố tạo ấn tượng tốt, việc ấy có khi khiến họ phải che dấu nhiều nhược điểm, thậm chí là cả những tính xấu của mình. Để hiểu được 1 con người bạn cần ít nhất là 1 năm tiếp xúc , thế nên theo mình bạn hãy yêu cầu người con trai kia cho bạn 1 thời gian dài tìm hiểu thêm.

Thứ 2: theo mình thì động cơ để bạn nhận lời cầu hôn của người yêu mới chẳng qua chỉ là vì bạn đang trong tâm trạng buồn rầu, căng thẳng có khi còn là muốn làm cho người yêu cũ đau khổ. Việc làm này của bạn rất nguy hiểm cho bạn và người yêu mới khi đã kết hôn, dù trước khi cưới người yêu mới của bạn có hứa là sẽ bỏ qua chuyện bạn còn vấn vương tình cũ. Vì sao ư vì khi mới yêu 1 người ai cũng rất độ lượng nhưng sự độ lượng đó được bao lâu? Liệu nó có lâu bằng nỗi nhớ về kỷ niệm cũ của bạn không? Bạn có đảm bảo rằng sau khi cưới khi bạn đã có thời gian để bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ mọi chuyện bạn sẽ không ân hận vì sự chọn lựa ấy của mình? Nói thật, việc kết hôn với người con trai mới quen của bạn giống như xây lâu đài trên vách núi vậy!
Phương án mình đưa ra cho bạn là thế này: bạn cần 1 thời gian để bình tâm trở lại đầu óc có bình tĩnh mới suy nghĩ để đưa ra được những quyết định đúng đắn, thời gian ấy bạn cũng không nên gặp ai trong 2 người kia để tránh bị họ làm ảnh hưởng tới tâm lý. Với người thân thì không cần thiết phải nghe họ nói điều gì cả chắc chắn rằng họ sẽ thúc giục bạn kết hôn với người con trai mới quen thôi. Điều đó sẽ làm bạn mất bình tĩnh, mình tin rằng khi đã bình tĩnh lại bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn. Hãy nghe theo những gì trái tim mách bảo vì cái gì đến từ trái tim thì mới bền lâu được.
Nói về người con trai mới quen kia, bạn cần tìm hiểu về anh ấy nhiều đấy như độ xác thực của những gì anh ấy đã nói với bạn như anh ấy đã biết bạn từ lâu, điều đó có thật không? Anh ấy yêu bạn xuất phát từ điều gì? Tại sao mới quen mà anh ấy đã cầu hôn, liệu đó có phải một tình yêu kiểu sét đánh không?
Cái gì càng khó có được thì càng khó mất đi và ngược lại bạn ạ, hãy liên lạc với mình và thông báo cho mình biết khi bạn có quyết định cuối cùng nhé! Chúc bạn bình tâm, sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
xuanlai đã bình luận
Đúng là như vậy đấy!