“Tôi phải làm sao nếu một ngày anh đề nghị tôi một lời ly hôn bởi tật xấu của mình. Ly hôn vì vợ ngáy ư? Nghe thật nực cười. Chỉ có mỗi cách tôi phải thức 100% thôi”, chị khóc lóc than thở.
Sắp tới ngày cưới, Tuyết Nhung (27 tuổi, Hà Nội) như ngồi trên đống lửa. Đi ra đi vào nhìn cô con gái rượu cầm nhẫn cưới thút thít mà bà Nga rầu cả lòng.
Bà nói: “Có sao đâu con, nó yêu con thế cơ mà”.
Chị gào lên: “Anh ấy mà biết con ngáy như bò thế này thể nào cũng bỏ con mà đi mất”.
Chỉ còn hai tháng nữa Nhung sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Điều làm chị lo lắng không phải là cuộc sống mới hay mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, mà vì tật “ngáy” của mình. Ngáy to đã gắn với chị suốt hai chục năm qua. Thế nên chị chẳng bao giờ dám đi chơi xa với bạn bè vì sợ “lộ”.
Điều này chỉ có bố mẹ và chị biết.
Nhung tròn trịa, xinh xắn cùng nước da trắng mịn. Chị đang làm việc tại một ngân hàng quốc tế với mức thu nhập khủng.
Trong mắt chồng sắp cưới, chị là một thiên thần, đẹp người đẹp nết, không chỉ bởi tính cách hòa đồng, cởi mở mà ngay đến đối nhân xử thế và việc nhà chị cũng đều khéo léo.

Suốt ngày nghe chàng ca tụng về mình mà chị “méo mặt”. Ngày đêm chị tưởng tượng ra khuôn mặt xơ xác của anh khi hàng đêm anh sẽ thức trắng trong bản giao hưởng mà chị réo…
“Tôi phải làm sao nếu một ngày anh đề nghị tôi một lời ly hôn bởi tật xấu của mình. Ly hôn vì vợ ngáy ư? Nghe thật nực cười. Chỉ có mỗi cách tôi phải thức 100% thôi”, chị khóc lóc than thở.
Không khá hơn trường hợp trên, Phương Mai (26 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cũng đang trì hoãn cưới. Long – người yêu chị tẽn tò khi vừa mở mồm cầu hôn đã nhận ngay một lời khước từ không mấy ngọt ngào: “Thư thư đã anh, cưới xin gì!”
“Đâu phải tớ không yêu chàng mà tớ chỉ sợ cưới xong chàng lại chạy mất dép”, chị tâm sự. Hóa ra, Mai bị chứng nói nhảm, hay rên rỉ khi ngủ.
Đám bạn gái của chị kể trêu: “Lúc còn đang học đại học, ở cùng với cô ấy trong ký túc mà chẳng đêm nào bọn mình được ngủ một giấc trọn vẹn cả. Bởi cô ấy hay nói mơ lúc ngủ. Nàng nói luyên thuyên, lảm nhảm cả đêm”.
Mai biết, không ít lần mình rên rỉ khiến các bạn cùng phòng phát sợ. “Trước đó tớ không nghe bố mẹ nói gì. Rồi nghe các bạn phản ánh làm tớ thực sự lo lắng. Nếu tớ không chữa khỏi tật này, thật không biết sau này lấy chồng, anh ấy sẽ khiếp sợ thế nào nữa”, chị cho biết.
Chị lại nhớ trước đây, người dì ruột của mình mãi hơn 40 tuổi vẫn không dám lấy chồng chỉ vì mặc cảm mình hay nghiến răng. Mà suy đi tính lại, nghiến răng với lảm nhảm cả đêm đều là tật xấu khi ngủ. Chị lo lắng mình sẽ phải chia tay tình yêu vì không dám nhận lời cầu hôn.
Một lần chị hỏi dò ý kiến Long thì chàng giãy nảy lên bảo ghét nhất người hôi miệng, nhì là người nói mơ khi ngủ. Chị chết điếng người, chị nhớ như in câu nói của anh: “Lúc ngủ mà còn bị tra tấn thế thì ai chịu nổi”.
thu huong đã bình luận
neu da that long yeu nhau thi se chap nhan nhung tat xau cua nhau.
luyến đã bình luận
HJHJ HÃY CHIA SẺ VỚI ANH ẤY NHÉ