Mình đã có mặt trên thế giới này được 25 năm, được cảm nhận hạnh phúc tình yêu, giận hờn vu vơ để tình yêu thêm mặn nồng. Gia vị cuộc sống thật muôn màu, có thể vị đắng, cay, chua, ngọt mình đều trải qua.
Hiện anh đang là giám đốc công ty thành lập được 2 năm, mọi thứ chỉ mới bắt đầu nên công việc của anh rất nhiều và bận rộn, tiếp khách, tìm kiếm khách hàng… Anh là con người của công việc. Mình luôn xếp thứ 2 sau công việc của anh. Còn mình, một cô gái cá tính mạnh mẽ, thích được quan tâm, sống thiên về tình cảm. Mình sẽ nghĩ tình yêu là màu hồng nếu không có một ngày mình nhận được tin anh không muốn cưới cách ngày cưới 1 tháng và sau 5 năm yêu nhau. Anh nói anh bận nên không có thời gian hỏi thăm mình, những buổi gặp nhau chủ yếu là mình đến gặp anh. Anh không thích nói chuyện với mình từ lúc nói những lời đó, anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi, anh cương quyết và giữ lập trường của anh. Mình rất đau và thất vọng, cảm thấy thế giới này như sụp đổ trước mắt mình, mình nghĩ có thể mình sẽ không thể nào sống tiếp được. Lúc đó mình như nổ tung, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Đã qua một thời gian kể từ ngày đó, tâm trạng đã dần ổn định hơn. Mình đã yêu hết mình, trong tâm trí mình anh luôn là người hoàn hảo nhất, mình cho anh tất cả những gì mình có, kể cả cái ngàn vàng vì chúng mình đã rất yêu nhau và hiểu nhau nên mình tin chuyện cưới xin chỉ là chuyện hiển nhiên.

Đôi khi cảm giác trống rỗng luôn trong tim mình, mình muốn có ai đó để tâm sự và quan tâm mình, để vượt qua được thời gian này, với mình thật khó khăn. Mình nghĩ muôn ngàn lý do để tự lừa dối bản thân mình rằng anh ấy đã có người con gái khác, anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy là người ít kỷ mình phải xóa bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu mình và để không nhớ đến người đàn ông này. Nhưng sự thật không phải như thế, anh vẫn muốn ở bên mình, vẫn yêu mình, anh không muốn cưới vì thấy chưa đến lúc, anh thấy không thể lo cho cuộc sống chúng mình thật tốt, anh muốn kinh tế ổn định hơn, anh muốn có nhà có xe hơi thì mới lập gia đình. Người đàn ông có suy nghĩ như thế là không sai, nhưng để thực hiện điều đó phải đến khi nào? Mình không thể xác định được ngày mà tình yêu của mình đến bến bờ hạnh phúc.
Gia đình, bạn bè phản đối, khuyên mình nên dừng lại, không nên đặt tình cảm vào người đàn ông này nữa. Nhưng không biết vì sao, mình không làm được, mình luôn muốn được bên anh, mình tin ngày anh cưới mình sẽ đến rất nhanh, tin là anh và mình sẽ hạnh phúc khi bên nhau. Con đường mình lựa chọn rất chông gai, người ngoài nhìn vào sẽ bảo mình trẻ con đôi khi là khờ dại vì đi yêu và tin vào con người không thật sự yêu mình.
Rồi 1 ngày một người bạn của anh nói chuyện với mình, anh này tên T. Anh T khuyên mình không nên đặt tình cảm quá nhiều vào người đàn ông này vì anh ấy không thật sự tốt, phải nói là biến thái. Trong lúc quen mình anh ấy còn quen nhiều người khác. Anh T còn nói rất nhiều người trong công ty bị người yêu mình có những hành động quá đáng, gạ gẫm và rủ nhân viên đi khách sạn trong đó có bạn gái của anh T. Mình có nói chuyện với bạn gái anh T và cô ấy nói có chuyện đó xảy ra. Mình đọc những dòng trò chuyện đó mà đầu óc quay cuồng, thấy tim đau nhói. Do anh T đang không hài lòng với người yêu mình trong công việc, nên mình cũng không dám tin tất cả những gì anh T đã nói. Anh T yêu cầu mình bây giờ không được nói những gì anh T nói với mình cho người yêu mình biết, hãy để sau khi anh T và người yêu nói chuyện với nhau rồi mình muốn nói gì cũng được.
Mình cũng đã lọc lại những thông tin mình đã vô tình biết về người yêu mình, chuyện anh không bao giờ cho mình đụng vào điện thoại của anh, cộng với những gì anh T nói. Một phần nào đó mình nghĩ chuyện anh T nói có thể là sự thật. Còn về phía anh T thì người yêu mình hay nói anh T rất lăng nhăng, và quen 1 lúc 2, 3 cô gái. Mình bây giờ rất hoang mang và đau khổ, ai đang là người nói dối. Nếu người đã bên mình bao nhiêu năm lại lừa dối mình, mình sẽ thật sự chấm dứt với người đàn ông này. Nhưng mình thật không biết có nên hỏi anh ấy tất cả những điều đó không hay mình không cần biết và cứ thế ra đi. Để trong lòng anh ấy mình vẫn không biết gì. Mình nên làm gì lúc này?
Bé Tèo
lan đã bình luận
Ban ah
Bạn hãy gặp thực tiếp anh đấy và hói rõ mọi chuyện đừng rời bỏ ma ko nói gì
nó sẽ làm bạn đau buôn hơn
Cố gắng nên bạn nhé
xuanlai đã bình luận
Bạn cần phải sớm làm rõ sự thật đi thôi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng là rất cần thiết. Có thể bạn sẽ gặp phải nỗi đau, cũng có thể bạn sẽ hạnh phúc hơn khi giải tỏa được khúc mắc. Nhưng cho dù như thế nào thì nếu bạn cứ sống mãi trong tình trạng như hiện tại thì còn tồi tệ hơn rất nhiều. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!
Lốc Xoáy đã bình luận
Bạn thân mến!
Tớ muốn chia sẻ tâm sự với bạn vì hoàn cảnh này của bạn và mình giống nhau quá. Mình chỉ muốn nói với bạn mình cũng giống bạn giờ có lẽ để quên người đó thật khó nhưng bạn à. Một người đàn ông mà không muốn cưới mình thì tình cảm của họ dành cho mình chưa bao giờ là thật lòng cả bạn ạ. Mình đã lựa chọn cách ra đi khi biết người ấy sẽ không cưới mình. Cuộc sống còn dài còn sẽ có nhiều biến cố đến với mình. Mình chỉ mong bạn hãy tỉnh táo để có thể nhìn nhận về con người ấy và xác định con đường mà bạn sẽ đi. Chúc bạn luôn hạnh phúc. Nếu bạn muốn tâm sự có thể nói chuyện với mình qua mail liveordontlive@gmail.com chúng mình sẽ cùng giúp nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.
Hoa co dai đã bình luận
bạn à. Mình cũng đang gặp trắc trở trong tình yêu nhưng không biết nên làm thế nào. bạn còn mạnh mẽ để mà vượt qua được nhưng mình thì lại không làm được.
Bé tèo đã bình luận
Cảm ơn bạn nhiều, không ngờ trong cuộc sống có quá nhiều hoàn cảnh giống nhau đến lạ kỳ như thế. Mình thì cũng đang rất cương quyết để đi tiếp, không muốn khổ vì người đàn ông này nữa. Mình mệt mỏi vì phải yêu thương 1 người thật sự không cần mình. Rất đau để có thể bước tiếp, nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều
huong đã bình luận
Ban co du dung cam de tim hieu va chap nhan su that! Ban co du dung cam de song voi nguoi chong nhu vay ca doi khong! Tien bac khong the thay the cho nhung yeu thuong va quan tam duoc