Tôi và anh T quen biết nhau từ năm tôi đang học lớp 11 của trường Hắc Dịch. Đó là mối tình đầu ngây ngô, khờ dại nhưng thật hạnh phúc.
Anh rất yêu thương tôi mặc dù trước đó tôi đã từ chối tình cảm của anh. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể quên được kỷ niệm năm tôi học lớp 12, anh đã vào lớp để tặng hoa cho tôi nhân một ngày đặc biệt đối với tôi.

Mãi đến năm 2005 tôi mới chấp nhận làm bạn gái của anh, thời gian tôi và anh quen nhau thật hạnh phúc và ngọt ngào biết bao, cứ tưởng là chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi nhưng không ngờ cuộc tình của tôi đã đổ vỡ sau ba năm yêu nhau.
Tuy rằng gia đình anh rất thương tôi nhưng anh lại nói lời chia tay với tôi mà không cho tôi biết một lý do nào cả. Lúc đó tôi rất đau khổ và cũng rất hận anh. Vậy mà thấm thoát đã 5 năm trôi qua thật nhanh. Anh cũng đã có vợ và con anh cũng được 3 tuổi rồi. Tôi cũng đã có gia đình và con tôi được 1 tuổi. Nhưng chính lúc này anh lại tìm tôi và nói cho tôi nghe vì sao anh chia tay với tôi. Anh nói vì gia đình anh xem bói nói nếu cưới tôi về mẹ anh sẽ mất nên anh mới bỏ tôi. Anh nghĩ thời gian rồi sẽ giúp anh quên được tôi nhưng điều đó không diễn ra trong anh. Và, ngày hôm ấy, anh tìm tôi chỉ để nói chuyện, hỏi thăm, chia sẻ với tôi để vơi bớt nỗi buồn. Tôi biết anh còn yêu tôi lắm nhưng mỗi lần anh tâm sự tôi đều khuyên anh về với vợ con thôi, vì tôi cũng đã có gia đình rồi, tôi chỉ có thể làm bạn với anh qua điện thoại để anh tâm sự cho đỡ buồn thôi. Khơi lại chuyện cũ vào lúc này thật là điều không nên, tôi không muốn phá vỡ cuộc sống gia đình đang yên ổn của cả hai chúng tôi.
Các bạn mến! Tôi làm như vậy có đúng không? Tôi không biết mình làm vậy có sai không nữa? Các bạn góp ý với tôi được không? Xin cảm ơn rất nhiều!
Tuyết
xuanlai đã bình luận
Bạn hành động như vậy là đúng rồi còn gì nữa? Hãy hài lòng và cố gắng vun vén cho cuộc sống hiện tại, hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để cho những gì đã qua ở yên với quá khứ. Nếu bạn không vững tâm, cuộc sống của bạn và nhiều người khác sẽ có nhiều điều muộn phiền.
Bạn cũng đừng mãi suy nghĩ rằng anh người yêu cũ kia đang đau khổ, day dứt với tình yêu trong quá khứ, đó có thể là một sự hư cấu, nếu không phải thì cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì anh ta đã làm mà?
luyến đã bình luận
hãy chấp nhận hiện tại nhé