Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Gửi cha

Được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ là mong ước lớn nhất của mỗi đứa trẻ, con cũng vậy, cha ơi! Nhưng…

Gửi cha 1

Cha ơi!Con biết nói sao đây cho cha hiểu.
Vì con biết rằng người hiểu rõ nhất là cha
Cuộc sống gia đình ta chẳng mấy thuận hòa
Đó là điều cha mẹ, các con không mong nhất.

Con thử hỏi, liệu có còn gia đình nào trên Trái Đất
Giống cảnh tượng như gia đình ta những lúc này?
Chuyện xảy ra đâu chỉ có một ngày
Mà kéo dài từ hơn 30 năm trở lại.

Mẹ con thức, im, nghe cha nói mãi
Chẳng dám trả lời khi cha hỏi còn thức hay không?
Vì sợ, hai mẹ con im lặng. Thà mang tiếng ngủ như tru (trâu)
Hay là cha nói dài… dài mãi… Giữa đêm khuya!

Gà đã gáy sang canh.
Bên kia giường, cha đã chìm vào giấc ngủ
Tiếng phù đều đều, con cảm thấy yên lòng.
Gia đình ấm êm là điều con luôn cầu mong
Như giấc ngủ của cha bây giờ vậy.

Con biết!
Con có viết gì cha cũng cho là “con mất dạy”?
Con có nói gì cha cũng cho là “con ngu”? Học làm chi??? Tất cả chỉ là “giẻ chùi khu”?.
Mà làm con quặn thắt…Chẳng biết nói gì hơn.
Đã nhiều lần con tự hỏi, chẳng biết cha đang nghĩ gì?
Mà từ cử chỉ đến phát ngôn, thái độ. Con đều sợ lắm cha ơi!…

Người thừa

lehai - 27/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Bạo hành gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân để con có cha
  • Đau khổ vì chồng khi đang sinh sống tại nhà ông bà ngoại
  • Có phải vì anh không hề yêu tôi?
  • Tôi là một người vợ ngu ngốc
  • Vợ tôi quá quắt, xem thường chồng và gia đình nhà chồng

Bình luận

  1. xuanlai đã bình luận

    27/08/2012 at 5:36 Chiều

    Đúng là như vậy, có những nỗi đau của con trẻ lại do chính người cha của mình đan tâm tạo ra. Thật đáng xấu hổ và thất vọng vì điều đó. Tôi đã ngoài ba mươi, cuộc sống của tôi cũng có những tháng ngày giống như bạn bây giờ, nhiều đêm tôi phải khóc, làm ướt thêm chiếc gối đã mốc meo vì bản thân nó được làm nên từ quần áo cũ. Tôi cũng thầm trách cha mình, rồi sau này, khi đi bộ đội, tôi đã mạnh dạn viết thư để bày tỏ quan điểm, mong muốn của mình với cha. Giờ đây, khi chúng tôi đã trưởng thành, người cha của tôi đã cao tuổi, chúng tôi được ông tôn trọng hơn nhưng với vợ của ông thì cũng không mấy thay đổi.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình