Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Những khó khăn khi làm mẹ kế

Tôi yêu anh và rồi trở thành vợ của anh, làm mẹ kế của con anh nhưng sao vai trò làm mẹ kế lại khó với tôi đến thế dù tôi đã cố gắng yêu thương và dạy bảo cho con chồng thật tâm mình.

Tôi và anh lấy nhau đã được 3 năm rồi, và chúng tôi cũng đã có hai mặt con, gái trai đầy đủ nhưng sâu thẳm trong lòng mình có điều gì đó khiến tôi vẫn chưa tin tưởng anh. Phải chăng là vì anh luôn quan tâm quá mức con riêng của anh những lúc có tôi….

Nói thật lòng tôi đã cố gắng rất nhiều để gần gũi con bé hơn nhưng con bé lại làm những việc tôi không hài lòng. Cái tính cẩu thả, dơ bẩn của nó tôi đã cố rằng sửa chữa cho nó rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn những thế tôi còn bị các anh  chồng nhìn tôi và cho rằng tôi có vẻ khắt khe, khó tính với con bé nhưng tôi vẫn kệ chỉ mong con bé tốt hơn vậy mà sao khó thế.

Những khó khăn khi làm mẹ kế 1
Tôi không biết phải làm sao để chồng vui, gia đình nội ngo hòa thuận, và nhất là không khí gia đình bé nhỏ của tôi êm ấm.

Tôi nghĩ anh là chồng, là bố của con bé nhẽ ra anh phải hiểu tôi la mắng nó cũng là để dạy bảo nó nên người , chứ tôi nào có ác ý gì vậy mà anh tỏ ra khó chịu. Mỗi lần tôi sai nó làm việc gì đó như quét nhà, hay rửa chén, lau bàn ghế…. thì anh luôn tỏ ra không hài lòng với tôi và rồi vợ chồng lại xẩy ra cãi cọ. Và chính vì thế mà giờ tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy nó, dẫu trong lòng vẫn biết mình không được như thế.

Ngay cả bên nhà nội cũng không ai ưa tôi , dẫu tôi chẳng làm gì nên tội mà chỉ một lý do duy nhất là con riêng của anh. Mà điều này cũng không hẳn là do con bé mà là do các anh chồng mách lại mỗi khi tôi la mắng con bé. Nhưng không lẽ cứ kệ nó là cách đúng đắn sao, để nó muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra.

Việc đối xử và dạy bảo một đứa trẻ mà không phải mình sinh ra sao lại khó khăn và có một trở ngại lớn đến thế. Và nếu như cứ kệ nó, muốn ra sao thì ra, không bảo ban dạy dỗ gì, sau này nó hư thì lúc đó rồi cũng lại đổ cho tại mẹ kế.

Thật sự lúc này đây tôi không biết mình nên làm gì nữa, xin mọi người đi trước hay cho tôi lời khuyên bổ ích nhất, giờ tôi rất bối rối không biết phải làm sao để chồng vui, gia đình nội ngoại hòa thuận, và nhất là không khí gia đình bé nhỏ của tôi êm ấm. Tôi rất mong nhận được những góp ý chân thành của mọi người.

Phạm Thương

phamthuong90 - 24/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung
  • Những cái giật mình của người vợ

Bình luận

  1. xuanlai đã bình luận

    01/09/2012 at 12:41 Sáng

    Tôi rất ủng hộ ý kiến của bạn Lynh Kầy Sậy

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình