Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Kẻ thứ 3 lúc nào cũng bị xã hội lên án

Đừng để cái trước mắt làm lu mờ tương lai và phải ân hận.Và dù bạn đến sau khi gia đình người ta không hạnh phúc nhưng bạn vẫn là kẻ thứ 3. Và kẻ thứ 3 thì lúc nào cũng bị xã hội lên án.

Hôm nay khi vô tình đọc bài viết chia sẻ của một bạn gái trong bài viết: “Yêu người đã có vợ, em phải làm sao để vẹn toàn?“, tôi thấy cuộc đời này sao lắm người trong hoàn cảnh buồn cười này thế nhỉ? Thôi thì tôi chẳng biết khuyên mình ai, tôi chỉ nói ngắn gọn ít dòng như thế này thôi:

Thứ nhất: Các bạn đang còn quá trẻ, tương lai còn dài phía trước, các bạn là những nhân tài của đất nước trong tương lai. Thế nên các bạn phải suy nghĩ từ nhiều góc cạnh. Trước mắt nếu không muốn đánh mất tương lai thì tốt nhất các bạn lo việc học hành, đừng để thi lại môn này, môn nọ mà gia đình, người thân buồn phiền.

Thứ 2: trước khi mang tình yêu của mình đặt vào vị trí nào đó, ít nhất phải hiểu người kia như thế nào và gia đình họ nữa. Có đúng như cái miệng dẻo như kẹo kéo nói không? Xem họ có thật lòng với mình không? Một người đàn ông đã có gia đình, họ đủ khôn khéo và tỉnh táo để đưa các bạn vào vòng tròn của cái vòng luẩn quẩn mà không thể phân biệt đâu là tình yêu đích thực. Để các bạn cứ  để mình rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh như trong mê hồn trận.

Kẻ thứ 3 lúc nào cũng bị xã hội lên án 1
20 tuổi, bạn có đủ can đảm để làm người mẹ kế khi mà tương lai của tuổi trẻ đang còn ở phía trước bạn?

Thứ 3:  dù cho gia đình người ta có không hạnh phúc thì các bạn cũng phải tỉnh táo. Kẻo không ai giải oan cho các bạn khi các bạn bị mang tiếng là kẻ thứ 3 làm gia đình người ta tan nát. Các bạn sẽ không được bênh vực khi máu hoạn thư của các bà vợ nổi giận. Lúc đó thì chẳng ai cứu nổi các bạn đâu, kể cả người đàn ông lúc nào cũng nói yêu các bạn. Lúc đó thì người đàn ông đó cũng chỉ biết câm như hến mà thôi.

Thứ 4: tôi khuyên nhân vật chính là chia tay. Bạn mới 20 tuổi, tôi nghĩ bạn không đủ can đảm để làm mẹ kế của con anh ta. Cứ cho là bạn yêu anh ta thật lòng nhưng liệu tương lai của bạn có hoàn hảo như bạn mong đợi không?

Chúc bạn suy nghĩ cho kĩ, bạn còn trẻ , còn nhiều người tốt ,mang hạnh phúc cho bạn thật sự. Đừng để cái trước mắt làm lu mờ tương lai và phải ân hận.Và tôi nhắc lại dù bạn đến sau khi gia đình người ta không hạnh phúc nhưng bạn vẫn là kẻ thứ 3. Hãy nhớ kẻ thú 3 lúc nào cũng bị xã hội lên án.

hanhtranhk71 - 24/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Chuyện ngoại tình , Mẹ kế con chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Buông tay vì nỗi đau quá lớn
  • Lên giường với người tình cũ chỉ là tai nạn cảm xúc
  • Kiếp trước có duyên nợ với anh nên kiếp này tôi có lỗi với chồng?
  • Liệu con ngựa bất kham trong “tình trường” có thể dừng lại?

Bình luận

  1. Conmeomuntodungmapu đã bình luận

    25/08/2012 at 12:39 Chiều

    Toi co diem dong y va ko dong y voi ban. Toi cung lon len trong hoan canh gia dinh ko duoc thuan loi neu ko muon noi thang ra. Nhung nho co mot nguoi da giup me toi ra khoi con suy sup do. Nguoi thu 3 chua chac da bi ax hoi Len an. Toi nghi ban ban xem lai 1 so truong hop.

    Trả lời
  2. son đã bình luận

    25/08/2012 at 1:08 Chiều

    Tôi thấy bạn nói hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn đã có lời khuyên chân thành cho những bạn trẻ còn quá bồng bột. Chúc bạn hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống.

    Trả lời
  3. hoahong đã bình luận

    25/08/2012 at 2:58 Chiều

    ban noi hay qua
    1 ngay nao do ban nam trong su viec roi ban tu go roi cho ban di
    ai cung hoan hao,chi co trong tieu thuyet thoi
    …………………

    Trả lời
  4. j đã bình luận

    26/08/2012 at 9:43 Sáng

    không biết lí do như thế nào, dù chính đáng đi chăng nữa chứ sống mà bị một người hận vì mất chồng, 1 đứa bé hận vì mất cha thì sao mà hạnh phúc. Bị người đới nguyền rủa và tóa án lương tâm dằn vặt. chẳng ai ngu ngốc như người thứ ba cả đi giành giật cái hạnh phúc của người khác về làm đại bi kịch cho đời mình.

    Trả lời
  5. daole đã bình luận

    26/08/2012 at 9:15 Chiều

    Phải.tôi cũng đồng ý với ý kiến của conmeomuntoddungmaphu.Tuy rằng bạn gái đó mới 20t nhưng cũng có thể làm mẹ kế của con anh ta.Có thể làm kẻ thứ ba thì không được mọi người ủng hộ lắm,nhưng đôi lúc nhờ kẻ thứ ba ấy lại làm cho gia đình hạnh phúc đó chứ.Mặc dù là người đến sau nhưng lại yêu thật lòng thì có gì mà đáng trách,bởi vì trong tình yêu thì khó mà phân biệt được ai đúng ai sai,ai có lổi ai không có lổi.

    Trả lời
  6. Mong ly đã bình luận

    27/08/2012 at 9:19 Chiều

    Không phải lúc nào làm người thứ ba cũng xấu cả, nhưng bao giờ người thứ ba cũng bị xã hội lên án, nhất là phái nữ. Nếu đàn ông là người thứ ba thì sao nhỉ? Tốt nhất hãy mau chóng thoát ra khỏi cuộc tình tay ba. Tình yêu nào rồi cũng phôi pha, chỉ có tình nghĩa mới giữ được hạnh phúc bền lâu

    Trả lời
  7. bà già đã bình luận

    07/09/2012 at 3:00 Chiều

    Tôi có ý kiến phản hồi với bạn daole:! Bạn ạ! bạn thử hỏi tất cả mọi người xem trên đất nước Việt Nam đã có ai 20 tuổi mà làm mẹ kế được đúng nghĩa chưa? Cái tuổi ăn chưa no,lo chưa tới mà đòi làm mẹ kế hả. Bạn có nhầm không vậy? Cái tuổi chỉ lo học hành thôi mà còn không nổi,huống chi làm mẹ kế con người ta.Chắc bạn nghĩ làm mẹ kế dễ lắm sao?Làm mẹ kế phải có 1 trái tim thật bao dung,rộng lượng và phải chấp nhận nhiều thiệt thòi và còn nhiều thứ khác nữa đấy bạn ạ! Tấ nhiên không phải ít tuổi là không làm được mẹ kế,nhưng làm mẹ kế là cả vấn đề đấy! Đừng suy nghĩ quá cạn nhé!

    Trả lời
  8. quả trứng đã bình luận

    07/09/2012 at 3:13 Chiều

    Bạn hoahong năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Sao mong cho người ta hạnh phúc không mong lại mong cho người ta giống như người thứ ba là sao nhỉ? Bạn suy nghĩ cho kĩ về chuyện tình yêu,gia đình trước khi kết hôn nhé! Nếu bạn đã có gia đình thì tôi chắc bạn không phải người vợ ngoan,người mẹ tốt.Nhưng tôi biết bạn còn trẻ và cũng chưa có gia đình vì những người có gia đình không bao giờ mong cho người khác không hạnh phúc. Những người phụ nữ đã có gia đình họ nhìn nhận mọi chuyện thực tế và theo tính khách quan,không đứng về 1 phía đâu. họ có ít nhất là kinh nghiệm sống thực tế,những va chạm thực tế để đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. Còn đâu bắt các bạn phải làm theo.Họ chỉ muốn những bạn trẻ hãy thận trọng và tỉnh táo đừng để tình yêu trước mắt làm mất đi tương lai thôi.
    Bạn có thấy tấ cả những người thứ ba dù đúng,dù sai cũng đều bị xã hội không đồng tình sao? Bạn có thấy người thứ ba nào tâm sự mà được mọi người khuyên là phải giành bằng được hạnh phúc về phía mình không? Toàn là khuyên nên chia tay,nên dừng lại hay là phải kết thúc đó thôi.Sao bạn không mong cho người ta hạnh phúc hay may mắn mà có suy nghĩ độc ác thế?Bạn có nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp đó không?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình