Tôi lấy chồng tôi từ 1998 đến bây có 2 mặt con, cuối năm 2008 đầu 2009 chồng tôi ngoại tình với một người đàn bà khác.
Tôi có thai được hơn 1 tháng thì thai lưu, chồng tôi bỏ mặc tôi và thuê anh trai của người đàn bà đó chở tôi đi khám thai. Lúc đó tôi chưa biết chồng tôi ngoại tình, hôm sau tôi quyết đinh đi hút cái thai vì thai hư thì chồng tôi lại bỏ mặc tôi thuê xe ôm để đi cách nhà khoảng 20 cây số. Lấy được thai ra thì người tôi choáng váng muốn ngất đi vì mất máu, tôi lấy chồng để dựa vào chồng vậy mà phải một mình chống chọi với số phận. Về nhà được 3 ngày là tôi về quê, chồng tôi dẫn gái về nhà ngủ, sau khi tôi ở quê vào thì anh ta sống tình cảm để che mặt tôi.

Có một hôm anh ta đi tắm đưa sim điện thoại cho tôi mở nên mới phát hiện ra. Lúc đó chồng tôi chưa biết về phật pháp nên chồng tôi quỳ xuống xin tôi, vì sự yếu mềm của phụ nữ và vì con nên tôi tha thứ nhưng thực sự tôi đau đớn vô cùng. Chúng tôi suốt ngày cãi chửi nhau không ngừng nghỉ. Lần này là lần thứ 2 chồng tôi ngoại tình, anh ta vờ đi chùa để qua mắt gia đình và chúng tôi chuyển chỗ ở khác.
Tôi có bầu đứa thứ 2 cuối năm 2010, tôi sinh cháu và chồng tôi biết về phật pháp, suốt ngày mặc áo nâu đi chùa. Tôi cũng mừng thầm, ai ngờ không đầy vài tháng chồng tôi lại phát bệnh ngoại tình, suốt ngày mặc áo nâu bảo là đi chùa nên tôi tin tưởng cả nhà không ai nghĩ ngợi gì cả. Nhưng ở trên chùa và hàng xóm đều biết chồng tôi ngoại tình duy chỉ có gia đình tôi là không biết. Tôi phát hiện ra thì anh ta đổ thừa cho nhân quả.
Tôi cho chồng rất nhiều cơ hội để chấm dứt với người đàn bà kia nhưng anh ta vẫn đổ thừa cho nhân quả. Tôi biết chồng tôi ham giầu nên không chịu sửa sai và cứ dằn vặt tôi để đi với người phụ nữ đó. Tôi không chiu nổi nên đuổi anh ta đi để anh ta nhìn thấy vấn để sai trái của mình sẽ dẫn đến đổ vỡ gia đình nhưng anh ta đi luôn. Vì nhà chồng tôi chỉ có một mình anh ấy là con trai, mẹ chồng tôi bất hạnh từ nhỏ bây giờ con trai hư hỏng tôi rất thương bà sao đời bất công thế.
Sao cùng là phụ nữ mà tôi bất hạnh đến 2 lần bị chồng phản bội mà vẫn phải chịu đựng? vì sao vậy? Tôi cũng không hiểu mình nữa. Tôi lúc vui cho qua chuyện, nhưng khi nghĩ lại ức vô cùng. Chồng tôi theo người phụ nữ khác được hơn 1 tháng, về nhà 2 lần rồi lại đi vì người phụ nữ này có tiền, giầu có, buôn bán bất động sản. Còn bản thân tôi bây giờ 1 nách nuôi 2 con và mẹ chồng lại phải nuôi bản thân ăn học vì tôi đang tôi đang học trung cấp dược, tôi đi bỏ hàng và bán thuốc tây.
Một mình tôi cáng đáng việc gia đình, tôi rất là uất ức và đau lòng. Con thứ 2 của tôi mới 19 tháng, tôi rất thương con, tôi không biết làm sao bây giờ?
PHAM THANH HƯƠNG
luyến đã bình luận
làm thế nào được chị, cố gắng sống vì con thôi, còn loại ấy thì cho đi làm thái giám, chùa chiền gì loại ấy ô uế
NGUYỄN CÁT NHƯ đã bình luận
XÃ HỘI BÂY GIỜ KHÁC XƯA RỒI, NẾU CHỒNG CHỊ TỆ BẠC NHƯ THẾ TÔI NGHĨ CHỊ NÊN TÌM LỐI THOÁT, RẤT NHIỀU PHỤ NỮ NUÔI CON MỘT MÌNH CHỊ Ạ, TÔI CŨNG TỪNG BỊ SẢY THAIN NHU CHỊ , SỨC KHỎE RẤT YẾU, CHỒNG TÔI CŨNG BỎ MẶC TÔI, ĐỐI SỬ TÀN NHẪN VỚI TÔI, NÓI NHỮNG LỜI CAY ĐỘC VƠI TÔI, BỎ MẶC TÔI NẰM MỘT MÌNH ĐỂ ANH ẤY ĐI RA KHÁCH SẠN NGỦ, TÔI CŨNG ĐAU ĐỚN VÀ THẤT VỌNG TỘT CÙNG, NHƯNG TÔI VẪN CỐ GẮNG VÀ SẼ TÌM LỐI ĐI CHO MỊNH ,CHỊ CỐ GẮNG NHƯ
kawaiinekoht đã bình luận
chi nen li di thoi.nguoi nay ko chua dau.giai thoat de do dau kho c ah.