Anh là người đầu tiên tôi yêu vì thế tôi đã dành trọn tình cảm cho anh. Từ khi yêu anh, anh cũng chưa một lần nào đòi hỏi chuyện ấy với tôi vì vậy mà tôi lại rất lo sợ anh là người coi trọng trinh tiết.
Tôi năm nay 20 tuổi và hiện đang là sinh viên học tại Hà Nội. Tuổi 20 với biết bao khát khao cháy bỏng Được sống, học tập và được yêu thương. Tôi cũng luôn mơ ước có một người yêu thương tôi như bao các bạn cùng trang lứa.
Tuy nhiên tôi đã luôn ý thức cho bản thân là không được yêu ngay từ khi bước chân lên thủ đô để đi học. Nhưng ý thức đó đã bị cái bản năng của người con gái 20 trong tôi đánh gục khi lần đầu tiên gặp anh tôi đã có tình cảm rất lạ. Anh đã bắt chuyện và xin số điện thoại của tôi nhưng tôi không cho.

Phải chăng tôi và anh đã có duyên với nhau khi một lần khác tôi gặp lại anh khi tôi và anh cùng nhau đợi xe buýt. Lần này tôi đã không từ chối mà cho anh số điện thoại của mình khi anh ngỏ ý xin. Khi về đến phòng trọ tôi đã nhận được tin nhắn của anh. Nhiều làn như vậy rồi chúng tôi trở nên thân thiết và yêu nhau. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, tôi nhận thấy anh là một người đàn ông rất hiền lành và cũng là một người rất tâm lý.
Anh làm việc ở một cơ quan nhà nước nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi quan tâm đến tôi. Anh rất hay tặng hoa cho tôi dù không phải là một ngày kỷ niệm gì. Tôi cũng đã rất vui khi được yêu anh.
Nhưng… giờ đây tôi lại đang rất khổ tâm với chuyện đau lòng diễn ra trong quá khứ của mình. Chuyện là khi tôi 8 tuổi, trong một buổi trưa tôi sang hàng xóm chơi, tôi đã bị một tên yêu râu xanh dở trò đồi bại. Vì hồi bé tôi không biết gì nhưng khi lớn lên tôi đã hiểu có thể mình đã bị mất trinh.
Anh là người đầu tiên tôi yêu vì thế tôi đã dành trọn tình cảm cho anh. Từ khi yêu tôi, anh cũng chưa một lần nào đòi hỏi chuyện ấy với tôi vì vậy mà tôi lại rất lo sợ anh là người coi trọng trinh tiết. Tôi không biết phải làm sao, không biết có nên kể cho anh nghe chuyện của mình không vì thực lòng tôi rất yêu anh. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
thuymai đã bình luận
ban nen nc cho ny bjet ve q.khu’ cua mjh. Vj neu ny ban yeu ban, a ay’ se hjeu thoj. Con neu ban gjau’ thj 1 khj ny ban bjet dc thj moj la v.de. Aj chag co q.khu ha ban, dau faj qk aj cug gjog’ nhau, dug tu tj ve djeu do’. T tjn ban se co’ can dam de nc’, t luon ung ho ban.
Tiên đã bình luận
Bạn đã nói anh ấy rất tâm lý nên bạn đừng lo ngại khi nói sự thật với a ấy, hãy nói thẳng tất cả mọi việc với a ấy tôi nghĩ nếu như một người mà yêu bạn thực sự thì a ấy sẽ cảm thấy thông cảm và thương bạn mà thôi. Bạn đừng lé tránh nhé, càng lé tránh thì càng gây hiểu lầm mà thôi! trong tình yêu càng thẳng thắn thì càng bền vững bạn ah! chúc bạn hạnh phúc!
luyến đã bình luận
thì cứ tro đổi thẳng thắn, mà ucngx không nói trước được vì nhiều kẻ giả vờ không quan trọng nhưng khi đạt đựoc mụ tiêu thì lại trở mặt