Bạn thân mến, những nỗi niềm tâm sự tôi đọc được ở Bị gia đình ngăn cản tình yêu với anh, xin hãy giúp tôi giữ trọn hiếu tình! cũng khiến mình không khỏi suy nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình.
Mình 27 tuổi còn anh 29 tuổi, tụi mình yêu nhau 3 năm rồi, mình và anh ấy học chung ở phổ thông. Sau khi tốt nghiệp mình đi học đại học còn anh ấy vì hoàn cảnh gia đình nên ra đời sớm hơn, kinh doanh buôn bán bình thường nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Lúc mình học năm thứ 3 tụi mình bắt đầu yêu nhau. Lúc đầu ba mình phản đối vì học vấn hai đứa không tương xứng, chỉ mẹ là không phản đối vì mẹ quan niệm nghề nào cũng là nghề, miễn là kiếm sống chân chính là được.

Mình thương anh ấy, anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình, hi sinh việc học để gia đình đỡ vất vả. 3 năm yêu nhau, lúc đầu ba mình phản đối lắm, về sau thấy thành ý của anh nên ba mình cũng có cảm tình. Tụi mình cũng đã bàn tính đến chuyện hôn nhân. Lúc đầu gia đình hai bên đã đồng ý đã bàn việc cưới hỏi nhưng có chút trục trặc là mình theo đạo công giáo, anh ấy thì không. Ba mẹ mình bắt buộc anh ấy phải theo đạo thì mới cho cưới, cuối cùng anh ấy đã đồng ý.
Tiếp đến ba mình do ban đầu đã có thành kiến đến khi gần cưới ông buồn lắm và không muốn gả. Thêm cái nghi thức tổ chức đám cưới nhà trai không đúng ý nhà gái làm ba mình có thành kiến thêm. Chuyện đám cưới của tụi mình lại bị trì hoãn lần 2. Lần thứ 3 sau khi 2 nhà chịu ngồi bàn bạc lại chuyện tổ chức đám cưới, nhà trai đã quyết định làm theo ý nhà gái, sau đó về nhà đột nhiên ba mẹ mình đổi ý 360 độ yêu cầu mình phải chọn hoặc anh ấy hoặc ba mẹ mình. Không cho tụi mình cưới với lí do học vấn không tương xứng, ba mẹ anh ấy khó làm dâu sẽ khổ. Về nhà anh ấy đi làm xa nhà…
Mẹ mình yêu cầu chia tay, chấp nhận để mình đau khổ để sau này gặp người tốt hơn. Gia đình anh ấy cũng mệt mỏi nên gia thời gian 10 để nhà gái trả lời dứt khoát, giờ đã là ngày thứ 3 rồi. Mình phải làm gì để thuyết phục ba mẹ bây giờ? Xin cho mình lời khuyên.