Cứ đi làm về, hai vợ chồng chị lại ôm lấy cái tivi. Vợ chồng nghèo nên đi ăn, xem phim, mua sắm là những thú vui xa xỉ mà chị chẳng dám nghĩ tới.
Bao giờ cũng vậy, sau thời gian hòa bình cùng ăn cơm, cùng xem thời sự trên kênh VTV là đến phần anh chị tranh cãi “xem gì tối nay”.
Có hôm thì… vợ: “Để em coi nốt bộ phim đang xem dở”. Chồng: “Mấy phim Hàn vớ vẩn hết yêu, chia tay, rồi quay lại. Quanh quẩn có thế, em xem không biết chán à? Để anh xem đá bóng”.
Vợ đáp ngay: “Có mỗi trái banh mười mấy người tranh cướp nhau suốt buổi, anh không mỏi mắt à?”.
Trong khi vợ còn đang nói thì chồng nhanh tay chộp lấy cái điều khiển, hí hửng bấm sang kênh thể thao.
Phụt! Bực mình, vợ nhào ra tắt tivi. Chồng gắt um lên: “Em làm gì vậy không xem thì để anh xem”.
Anh nói rồi giận dỗi quăng cái điều khiển ra nền nhà leo lên nệm quay mặt vào tường ngủ. Vợ bật tivi mở kênh đang chiếu bộ phim muốn xem, vừa xem vừa ấm ức chuyện chồng không nhường vợ, lại vừa day dứt với cảnh chồng nằm quay lưng nên những cảnh phim cứ trôi tuột…

Được 10 phút vợ tắt tivi. Nghe im ắng chồng quay ra “quan sát tình hình” và nhanh chóng bò dậy lao đến tivi. Đến lượt vợ hậm hực lên nệm quay mặt vào tường.
Hôm khác, anh nói: “Thôi hôm nay anh không xem đá bóng, em không xem phim. Hai đứa kiếm chương trình nào coi chung cho vui”.
“Ừ, coi du lịch đi. Không có điều kiện du lịch thực tế thì xem cho biết với người ta”, chị vui vẻ. Vậy là anh chị ôm nhau xem chương trình du lịch trên màn ảnh nhỏ, rất chi là vợ chồng son.
Lại có hôm, chị nói: “Sáng nay em đến công ty nghe mọi người bàn tán bộ phim hôm qua, em không xem được, tiếc quá. Hôm nay anh để em xem nhé”.
Chồng tặc lưỡi “Thì em xem đi”. Đang chúi mặt vào mấy tờ báo nhưng nghe nhạc quảng cáo vang lên là a lê hấp chồng vồ lấy cái điều khiển bấm sang kênh thể thao.
Đến lượt vợ nhắm chừng đến lúc có phim trở lại là giật lại cái điều khiển. Gặp lúc trận đấu đang hồi hấp dẫn là chồng cứ giữ chặt cái điều khiển. Tất nhiên vợ cũng chẳng để yên…
Bức tranh vào buổi tối của hai vợ chồng nghèo với cái tivi chỉ đơn giản thế thôi nhưng ngẫm lại, vợ chồng còn được hỉ, nộ, ái, ố bên nhau là còn hạnh phúc. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
luyến đã bình luận
hjhj đúng thế mình thấy hạnh phúc mỗi sáng dậy được thấy chồng bên cạnh
chỉ là giấc mơ đã bình luận
:D. Hạnh phúc nhỉ.
Nguyễn Hà đã bình luận
Nhà tớ cũng thế ngày trước có hai vợ chồng tranh nhau cái tivi, giờ lại thêm con Cún nhà tớ, nó thì phim hoạt hình, bố thì phim trưởng, mẹ thì thích xem phim tình cảm nhẹ nhàng.Ti vi lúc nào cũng trong tình trạng quá tải
luyến đã bình luận
nghèo gì mà đi làm cơ quan rồi đọc báo xem tivi, rảnh quá thì có, đầy người nghèo hơn kia
lehuyen đã bình luận
ngheo chut ma hanh phuc con hon nhieu tien qua lai dam ra dung mo.