Phụ nữ mình phải vùng lên, chị phải tự tin ở bản thân, chị phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con cái là trên hết để mà phấn đấu.
Đọc những dòng tâm sự chia sẻ của chị trong bài viết “Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng“, mặc dù em là người phụ nữ chưa có chồng nhưng em vẫn muốn khuyên chị với suy nghĩ nhận thức của một phụ nữ thế kỷ 22:
Chị ạ, mình là phụ nữ Việt Nam nên không thể chịu thua một cách dễ dàng như thế. Nếu là em, kể cả không nghề nghiệp bằng cấp đi nữa em vẫn sẽ ra ngoài li dị chồng để có cuộc sống tự do và con cái cũng đỡ tủi nhục. Chị không làm được như người ta thì chị cũng có thể ra ngoài làm thuê và vẫn có thể sống qua ngày được mà. Đành rằng chị thế nào cũng được nhưng phải nghĩ đến con cái chứ nếu cứ như thế này thì tương lai con chị sẽ ra sao? Sau này nó lớn nó sẽ nghĩ như thế nào về gia đình?

Theo em nghĩ tốt hơn hết lúc này chị nên ra ngoài và có thể về nhà bố mẹ ở tạm. Tuy nhiên mình là phụ nữ thế kỷ 22 rồi nên không thể dễ dàng ra đi như vậy. Chị hãy làm đơn li dị chồng và xin quyền nuôi con. Chị chắc chắn sẽ được chia một khoản kha khá và hàng tháng chồng chị có trách nhiệm chu cấp tiền cho chị nuôi con. Chị không phải chịu đơn độc đâu mà còn có pháp luật ở cạnh chị nữa. Nếu chị kiện thì chồng chị và ba mẹ chồng sẽ bị ở tù đấy.
Chị hãy cứng rắn lên, đừng bỏ cuộc, cái gì cũng có thể làm lại từ đầu không có gì là quá muộn chị ạ. Em đọc bài của chị em thấy chị tội nghiệp hơn là đáng thương. Chị biết dùng máy tính, chị được học đến cao đẳng mà sao chị không tìm hiểu luật pháp sẽ như thế nào trong trường hợp của mình? Thời đại bây giò đâu phải là thời đại gái theo chồng là theo luôn. Thời @ rồi chị ạ! Phụ nữ mình phải vùng lên, chị phải tự tin ở bản thân, chị phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con cái là trên hết để mà phấn đấu, không thể nhún nhường, nhẫn nhục mãi được chị hiểu không.
Em biết em chưa có gia đình nên được thể nói gì cũng được còn làm sẽ rất khó. Nhưng chị ạ, chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách đó thì chị mới có thể sống những ngày tự do và thoải mái thôi. Hãy cố lên vì con gái chị nhé.
Chúc chị sớm được giải thoát!
ha lan đã bình luận
Dong y