Chị rất buồn vì anh chị đều đã 30 tuổi hết rồi. Chị không biết có phải ‘”sông có khúc, người có lúc hay không”. Chị rất thương anh nhưng nhiều lúc cũng hay bực mình với anh, những lúc đó anh rất buồn…
Chị lấy chồng cách đây 4 năm. Nhìn chung anh là một người chồng tốt, rất thương yêu chiều chuộng vợ, tính tình hòa đồng vui vẻ, rất tốt với nhà vợ, chị chưa hề nghe ai bên nhà mình phàn nàn về anh.
Ngược lại, gia đình anh không thích chị vì chị không phải là người Hà Nội và chưa tốt nghiệp đại học trong khi anh có 2 bằng đại học, mẹ anh còn nói sẽ từ anh nếu anh lấy chị.
Nhưng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, cuối cùng gia đình anh phải chấp nhận cho anh lấy chị, kể từ đó anh ít nhiều cũng mất đi tình thương của gia đình.
Nhưng công việc của anh trong 4 năm qua không được suôn sẻ, anh liên tục thay đổi công ty, một năm anh đi làm chỉ có vài tháng, những tháng còn lại là ở nhà tìm việc, cứ như vậy suốt 4 năm.

Hiện giờ anh đã nghỉ làm gần 3 tháng và cũng đang tìm việc. Nhưng trong những tháng ở nhà anh cũng không la cà rượu chè, cờ bạc mà vẫn chuyên tâm lên mạng tìm việc.
Những lúc ở nhà tiền bạc không có, anh tiêu xài rất tiết kiệm. Lúc có công việc, có tiền thì anh cũng không tiếc với chị thứ gì, cũng hay quà cáp cho gia đình chị.
Anh chị lấy nhau đã 4 năm nhưng chưa dám có con vì kinh tế gia đình không ổn định. Vợ chồng không có tiền tiết kiệm, và nếu vài tháng nữa anh không đi làm là anh chị không còn tiền chi tiêu, chị làm cũng không được nhiều tiền…
Chị rất buồn vì anh chị đều đã 30 tuổi hết rồi. Chị không biết có phải ‘”sông có khúc, người có lúc hay không”. Chị rất thương anh nhưng nhiều lúc cũng hay bực mình với anh, những lúc đó anh rất buồn…
mechip đã bình luận
Gửi chị.
Em ít tuổi hơn chị. nghe qua câu chuyện của chị, phần nào giống câu chuyện của gia đình em. Có điều khác là hai vc em đều dân tỉnh lẻ, đều học đại học ra trường lấy nhau được gần 1 năm. Cuộc sống của vc em gần giống như vc chị. nhiều lúc cảm thấy bất lực vô cùng chị à, em đang có bé, điều kiện kinh tế của em có khi còn khó khăn hơn chị nhiều. Nhưng em nghĩ vc em cố găng là sẽ vượt qua tất cả. chúc chị và vc chị sớm vượt qua mọi khó khăn. Chị 30 tuổi rồi nên sinh em bé đi, có khi có con rồi mọi chuyện sẽ khác đấy.
mai nguyet linh đã bình luận
Co len chi nhe!
Em tin 2 anh chi se vuot qua
Chuc anh chi hanh phuc
Phương đã bình luận
Hoàn cảnh mình giống như mechip thế, Chị hãy cố gắng lên, còn nhiều ngừoi khó khăn hơn chị nhiều, miến sao là vc yêu thương nhau thì có thế nào cũng vượt qua được, chúc chị hp
Hà Vi An đã bình luận
Mình trẻ hơn bạn 2 tuổi, trước lúc lấy nhau mình suy nghĩ đơn giản, lương chồng có 2,5 triệu một tháng cũng chẳng sao, kinh tế của mình đủ nuôi con là được rồi, nhưng sinh con ra mới thấy mình cực kỳ thiếu thốn, chồng đi học nâng cao còn tiêu âm cả vào lương vợ. Lúc sinh con mình đã phải suy nghĩ rất nhiều vì áp lực tài chính, thậm chí là đi vay mượn để ăn lúc mình nằm cữ. Nhưng sau khi có con cả mình và chồng đều cảm thấy khác, mình sống thực tế và trở nên mạnh mẽ và giỏi soay sở hơn thời còn son rỗi rất nhiều. Giờ ngoài việc cơ quan, vợ chồng mình tận dụng mọi mối quan hệ để kiếm tiền một cách chân chính: Bán bảo hiểm xe máy, tìm kiếm thực thực phẩm vật dụng giá rẻ để bán buôn cho mọi người ở cơ quan, hàng xóm như: Vật dụng, quần áo cho trẻ em, nhận cung cấp thực phẩm đám cưới… việc gì vợ chồng mình cũng làm để có tiền lo cho con. Có con chồng bạn sẽ khác, anh sẽ biết cách nín nhịn và chịu đựng hơn để kiên trì với công việc. nếu kéo dài tình trạng kinh tế thiếu thốn, phụ nữ một lúc nào đó sẽ hết chịu nổi vì sc quá nhiều thứ phải lo toan.
Chúc hai bạn hạnh phúc
Cường đã bình luận
Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vơi anh chị, anh chị hãy cố gắng lên. Hãy sinh 1 đứa con thật kháu khỉnh vì để chờ đến khi thu nhập đủ nuôi người thứ 3 thì không biết đến bao giờ. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, khó khăn 1 chút không sao miễn là vợ chồng luôn hạnh phúc và trân trọng nhau. Em chúc anh chị hạnh phúc.