Sắp đến sinh nhật chồng yêu rồi, em lúng túng không biết là nên tổ chức cho chồng như thế nào nữa… Nhớ lại sinh nhật chồng của năm trước, chúng mình đâu có được gần nhau như giờ đâu. Lúc đấy em buồn lắm, cũng chẳng biết chuyện chúng mình rồi sẽ đi đến đâu… Lúc đó gặp nhau cũng khó khăn nữa, nhiều lúc nhớ nhau mà chẳng biết làm cách nào để được gặp…

Những lần hai đứa đi chơi toàn phải tránh những nơi đông người vì sợ mọi người biết chuyện. Em muốn đi xem phim còn anh thì lại muốn đi uống cafe, cuối cùng hai đứa lựa chọn đi ăn cơm chay, làm người yêu anh thiệt thòi quá…
Em chỉ mong đến ngày cuối tuần vì lúc đó chúng mình lại được gặp nhau. Có lần khi anh xong việc em đến đón anh, hai đứa đã đi lối nhỏ để không ai nhận ra rồi nhưng không ngờ lại bị một bạn lớp em nhìn thấy, cũng may là bạn không nhận ra anh…
Những lần em đến nhà chơi, anh lại cứ lợi dụng để lôi đống quần áo chưa giặt ra mà thử thách em nữa, em đã là vợ của anh đâu chứ…
À còn mẹ nữa, cứ lúc em đến là lại chiêu đãi món gà và người giết gà lại là em. Mẹ đâu có biết là từ bé đến giờ em chưa một lần cắt tiết gà… Còn cái lần anh chở em về bằng xe máy, hai đứa đang nô cười thì bị xe taxi tông. Thấy anh bị đau em lo sợ lắm.
Mới thế mà giờ chúng mình đã sắp được chào đón bé Hồng Anh rồi, nhanh quá chồng yêu nhỉ!
Em hạnh phúc vì được sống trong sự yêu thương của gia đình mình và điều làm em hạnh phúc hơn nữa là được bên anh mỗi ngày.
Em hạnh phúc những lúc anh làm trò để em cười, những lúc đó nhìn chồng giống như một đứa trẻ vậy.
Em hạnh phúc mỗi khi đi ngủ em lại được gối đầu lên cánh tay và cảm nhận hơi của chồng.
Em hạnh phúc những lúc anh thì thầm vào tai em và nói yêu em nhiều.
Em hạnh phúc mỗi sáng trước khi đi làm và khi đi làm về anh lại đặt lên môi em một nụ hôn nồng ấm.
Em hạnh phúc mỗi lần hai vợ chồng đi đâu về khi lên đến tầng 3 là cả hai đều dừng lại trao nhau một nụ hôn để “nạp năng lượng”.
Em hạnh phúc mỗi khi đi đâu là cả hai vợ chồng mình cũng chỉ muốn đi cùng với nhau.
Em hạnh phúc vì chúng mình sắp được chào đón bé Hồng Anh, cái tên mà chúng mình đã ghép tên của hai vợ chồng lại để đặt cho con.
Em chúc chồng yêu bước sang tuổi mới với thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và ngày càng yêu em nhiều hơn…
Chồng yêu ơi! Em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày!
luyến đã bình luận
thạt tuyệt mãi như vậy nhé
h.a đã bình luận
vâng ạ, em cảm ơn!
dmp_ruby đã bình luận
Mừng cho bạn vì có một người chồng như mong muốn
linh đã bình luận
Hạnh phúc có thật sao? với tôi hạnh phúc thật xa vời…………\\:
luongkute đã bình luận
chúc gia đình ku mãi hp như vầy nhé ;))