Tôi đang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra đối với chúng tôi, nhất là vợ tôi… Có phải chúng tôi không thể hòa hợp? hay vợ tôi đang có vấn đề gì mà không thể chia sẻ với tôi? hay trong chuyện yêu tôi đã làm điều gì đó khiến vợ tôi chán nản hoặc sợ hãi?… Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết giờ đây tôi rất nản và không thể “thỏa thuận” được với cô ấy.
Tôi đã có vợ, chúng tôi cưới nhau đã 3 năm. Tôi hơn vợ tôi 8 tuổi, cái tuổi cũng không gì xa cách vì người ta thường nói phụ nữ thường nhanh già hơn đàn ông. Năm nay tôi đã 35 tuổi rồi, đang độ tuổi xung mãn của cái tuổi trưởng thành. Tôi có nghề nghiệp ổn định, đồng lương đủ chu cấp cho gia đình.

Vợ tôi thường nói tôi là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, nhìn bề ngoài chúng tôi là một cặp gia đình rất hạnh phúc. Ấy vậy mà một sự thực làm vợ chồng tôi hay cãi cọ, khục khặc nhau vì lý do vợ chồng tôi không hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi là người bình thường, dĩ nhiên độ tuổi này thì một tuần ít nhất gặp vợ 2 -3 lần chứ. Vậy mà vợ tôi lại không thích chuyện đó, chỉ làm cho có nhiệm vụ. Tôi có cảm giác vợ làm cho hết trách nhiệm.
Tôi đã đọc báo, mua sách, tâm sự trao đổi thẳng thắn với vợ chuyện này. Nói là nhu cầu chính đáng của một người bình thường, nhưng vợ tôi thường gạt đi. Những lúc gần gũi vợ, cô ấy thường đặt điều kiện cho tôi. Thú thật nhiều lần như vậy tôi thấy nản và “giải quyết nhu cầu bằng các thú vui bên ngoài”.
Hình như tôi hoàn toàn bất lực khi phải viết đơn ly hôn vợ. Tôi là người nghiêm túc nhưng vì vợ như vậy nên đã hành động như thế. Tôi đã giải thích với vợ nếu như vậy mãi sẽ dẫn đến gia đình tan nát, còn anh mà cứ đi lung tung như vậy sẽ lây bệnh xã hội, nguy hiểm. Tôi không biết làm gì khi không muốn bỏ vợ, vợ tôi cũng vậy. Vợ tôi không hề có bồ – tôi biết điều đó. Hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích.
luyến đã bình luận
thế thì khôgn hiểu vợ anh làm sao, nói chuyện cũng không nói, hãy thử hỏi cô ấy có vấn đề gì rồi cùng nhau giải quyết
hong đã bình luận
a biet ko da co luc gia dinh e cung vay nhung nguoi ko muon gan gui lai la chong e.anh ay hon e 2tuoi,bon e da tung rat hoa hop nhung ko hieu sao tu dung anh ay lai nhu the.ko bao gio om hon vo da danh,ngay ca chuyen day aa cung ko doi hoi tham chi den hang thang troi.e tu nhan thay minh dau co gia va xau di.e da buon va suy sup mat may thang troi nhung sau do e da noi chuyen thang than dut khoat voi aa,e bao la se li hon neu a van song lanh nhat nhu the.e da co gan gui chong tam su voi aa nhieu hon va gio chong e da thay doi .
nguyen thi hai đã bình luận
theo em, anh nen gan gui tam su voi chi ay nhieu hon anh ah, su quan tam cua anh se la cau noi tot do