Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Đừng lấy đi những cảm xúc yêu thương vợ dành cho anh

Em không phải là người chẳng ra gì, vậy mà anh luôn mang em ra so sánh. Cho tới hôm qua anh lại thốt ra “vào Sài Gòn sống lấy vợ khác”, một lần nữa em sững người rồi quay đi. Tối nằm xuống, nước mắt em lại đẫm gối.

Cuộc sống có muôn màu, cho ta cái này thì lại lấy đi của ta cái khác, có mấy ai được trọn vẹn đâu. Có thể khi chia tay với em anh sẽ tìm được một nửa tuyệt vời hơn, anh sẽ có được hạnh phúc hơn, hoặc có thể cuộc sống với anh lại tồi tệ hơn. Và em nữa, khi chia tay với anh, em cũng có thể tìm cho mình một người chồng tốt hơn anh, hoặc ngược lại.

Mình đến với nhau bằng tình yêu chân thành chứ không phải tính toán vụ lợi gì. Anh vẫn nói nếu anh sống thực dụng thì đã không lấy em, mà anh sẽ lấy một cô vợ Hà Nội chính gốc, gia đình giàu có. Và nếu như em cũng sống thực dụng thì đã không lấy anh, vì xung quanh em có bao nhiêu người hơn anh, có nhà, có xe, nhưng mình vẫn chọn nhau đúng không anh.

Đừng lấy đi những cảm xúc yêu thương vợ dành cho anh 1
Chồng không nhân ra khi nằm bên anh mà nước mắt vợ vẫn rơi.

Được sống với người yêu mình và người mình yêu em thấy rất hạnh phúc, nhưng không phải là không có những giọt nước mắt. Mình sống với nhau và em nhận ra anh là người gia trưởng, đôi khi cộc cằn, ác khẩu đến phát sợ, nó làm em tổn thương ghê gớm. Cũng vì yêu anh nên em nhẫn nhịn nhiều, em cố giải thích rằng do áp lực công việc của anh quá lớn nên anh có phần khó tính.

Kết hôn mới hơn 3 năm, mình cũng sắp chào đón thêm một thiên thần đáng yêu nữa, nhưng em tự hỏi ngần ấy thời gian anh đã làm tổn thương em bao nhiêu lần. Em không phải là người chẳng ra gì, vậy mà anh luôn mang em ra so sánh. Cho tới hôm qua anh lại thốt ra “Vào Sài Gòn sống lấy vợ khác”, một lần nữa em sững người rồi quay đi, tối nằm xuống nước mắt em lại đẫm gối.

Anh quay sang ôm lấy em như chưa từng xảy ra chuyện gì, em càng tủi thân hơn. Dù tình yêu của em dành cho anh có lớn đến đâu đi nữa nó cũng không thể khỏa lấp hết sự tổn thương anh gây ra cho em được.

Chồng à, nếu cứ như vậy thì chính anh là người đã dần lấy đi những cảm xúc yêu thương của em dành cho anh đó.

violet7905 - 04/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Dấu ấn bật cười trong ngày cưới
  • Vợ ém chuyện đã có chồng với đồng nghiệp
  • Bỏ vợ là sự lựa chọn đúng đắn của tôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    06/08/2012 at 8:17 Sáng

    hayc nói chuyện với anh ấy, nếu để lâu quá sẽ không hay

    Trả lời
  2. luyen đã bình luận

    06/09/2012 at 5:53 Chiều

    nứoc mắt con gái đã nhiều, có gia đình lại càng nhiều hơn. chị đừng tủi thân nhé. nhiều lúc em cũng phải vì con mà sống thui. cố gắng lên chị ak. chúc chị sức khỏe.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình