Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 37 chúng tôi lấy nhau hoàn toàn tự nguyện đến nay đã được 8 năm, có với nhau 2 mặt con, 1 trai 1 gái, đứa lớn 8 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi sinh cháu thứ 2.
Chồng tôi là người hiền lành và ít nói nên có chuyện gì anh ta cũng không bao giờ nói hoặc chia sẻ với tôi điều gì. Với tôi phần vì công việc của anh ấy tôi cũng hiểu nên tôi nghĩ mình chăm con cái, vun vén hết việc nhà để anh yên tâm làm việc mặc dù tôi cũng đi làm đến tối mới về. Tôi làm xa trường học các con hơn anh nhưng tôi vẫn thu xếp công việc để đưa đón con.
Nói chung ngoài việc cơ quan, về nhà anh chỉ cần đi tắm là ngồi xuống mâm cơm chứ ngoài ra anh ta không quan tâm hay chuyện trò gì gì với vợ con. Còn tôi cứ mải lu bù với con cái, nhà cửa cho đến giờ. Vì công việc anh hay phải đi công tác mà công tác thật hay không thì tôi cũng không biết chính xác vì có một số lần anh ấy có những biểu hiện không bình thường, rồi tình cảm vợ chồng cứ nhạt đi.

Một hôm có số điện thoại lạ gọi vào máy của tôi nhưng cứ mở ra nghe thì tắt máy, gọi lại thì không được. Bảo chồng bấm lại số vào máy của chồng để tôi nghe xem thì mặt chồng tôi biến sắc, đồng thời gọi bằng máy chồng thì có giọng nữ nghe máy. Từ đây tôi phát hiện chồng tôi có bồ nhí ở ngoài từ bao lâu nay. Chưa hết, cũng từ khi tôi phát hiện ra thì người phụ nữ kia liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới và quấy rối tôi. Có hôm tôi cho chồng đọc tin nhắn và nghe cả điện thoại để biết nhưng anh ta chẳng tỏ thái độ gì, chỉ im lặng ngồi xem tôi và cô ta chửi nhau trên điện thoại. Đến khi tôi hỏi: “bây giờ anh tính thế nào, tôi sẽ cho anh cơ hội sửa, chưa giải quyết thì cũng đồng ý chấm dứt quan hệ” thì anh không nói gì.
Tôi tưởng thế là xong, nào ngờ anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò. Thực tình sau những chuyện đã xảy ra, không tưởng tượng nổi là tôi căm thù cái con người đã là chồng, là cha của 2 đứa con tôi đến mức nào. Tôi đã bàn đến việc li hôn nhưng nghĩ đến 2 đứa con tôi lại chùn bước. Nhưng cứ sống với nhau như 2 người xa lạ trong ngôi nhà là điều không thể. Tôi đang không biết phải làm gì nữa, chẳng lẽ cứ sống cuộc sống đi cũng được ở cũng được, vợ chồng chẳng có ý kiến gì với nhau thế này sao? Mọi người hãy giúp tôi một lời khuyên nhé.
H đã bình luận
Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như chị, lúc đầu tôi ko muốn ly hôn vì nghỉ đến gia đình và con cái.Nhưng sau 2 năm chịu đựng tôi đành phải chia tay vì không thể làm cho chồng tôi thay đổi được.Sau khi chia tay tôi thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn.Chị hãy nghỉ thoáng ra một tý trước khi quyết định nhé.
dmp_ruby đã bình luận
Thật tệ hại khi cứ phải sống trong một bầu không khí gia đình như vậy, hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng chị, đưa ra những đề nghị thậm chí là quyết định của chị để cứu lấy gia đình. Tôi nghĩ một phần là tại chị đã quá ôm đồm mọi việc, quá nuông chiều chồng dẫn đến chồng chị thừa thời gian và thiếu người chia sẻ, còn chị thì thừa mệt mỏi và thiếu quan tâm đến chồng. Cố gắng đừng lôi lỗi lầm của chồng ra để hành hạ cả anh ta lẫn chị và san sẻ trách nhiệm cho anh ta: đón con, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, đi chợ, nấu cơm (vì chị phải về muộn) … chẳng hạn. Chúc chị vượt qua được thời gian khó khăn này.
luyến đã bình luận
nếu khôgn vì con thì đá 1 phát cho bay xa
tam tam đã bình luận
bạn quả là một fan hâm mộ hạnh phúc gia đình. mình cũng vậy và đã nhiều lần thấy bình luận của bạn trên bài báo nhưng lần này bình luận của bạn mắc cười quá đi
Loan đã bình luận
Trong cuoc sông ko ai la khong bi vap ngã bạn hay da cho chong ban co hoi de sua lai loi lan cua minh nhung ban cung phai tim hieu xem vi sao chong ban khong chia se duoc voi ban hay co gang noi chuyen voi nhau that thoai mai de roi co ket luan sang suot hon nhe. chuc ban hanh phuc
hạ lan đã bình luận
mình thì nghĩ rằng bạn nên buộc anh ta vào tình thế một là vợ con hai là nân tình,vừa là cơ hội cho anh ta sửa chữa sai lầm nếu a ta còn biết thưng vọ con,nhưng bạn phải cương quyết vào để kéo dài sẽ khổ lắm,nếu a ta ko sửa chữa thì bạn cũng đưng nên đắn đo quyểt định li hôn.tiếc gì một người chồng như thế
HaHanh đã bình luận
Cơ hội sửa chữa của anh ta bây giờ chỉ còn 1. một là chọn vợ con để sửa chữa lỗi lầm, hai là li dị. Chị phải cứng rắn lên, sống với nhau mà lạnh lẽo như ở nhà hoang thế thì chỉ khổ cho chị em phụ nữ mình thôi. Chúc chị có quyết định sáng suốt.
minhminh đã bình luận
ban ơi thật khó phải không, hoàn cảnh của bạn cũng như mình, mình đã mở lòng để đón nhận lại ng ta (chưa bao giờ mình gọi như vậy) nhưng khó quá, đúng là nếu ko vì có hai mặt con với nhau thì mình đâu phải khổ thế. giờ sự tôn trọng với nhau không còn, mỗi khi đi đâu cả hai vc và con cái vẫn phải tỏ ra như chưa hề có chuyện gì. có lẽ bạn cũng như mình, cố gắng níu người bố cho con (mình có 2 con trai), mình đã cố gắng làm mọi cách để ng ta về nhà vui vẻ, để người ta quyên dần đối tượng đó đi, hành động của mình như vậy nhưng trong thâm tâm mình lại chửi thề… bạn ơi mình đang cố nghĩ (hay tự an ủi mình) là chồng mình “lầm đường lạc lỗi” và mình phải giúp chồng tình ngộ. Nếu thực sự bạn còn yêu và cần chồng bạn thì hãy làm những gì có thể đi, mình đã nhận ra một điều, có người đàn ông trong cuộc đời rất là quan trong (có thể mình ko mạnh mẽ), mình đã bỏ qua việc chg mình ngọt ngào, qua đêm voi người khác để làm hết trách nhiệm của người vợ, đến bjo cũng vậy và mình vẫn sẽ làm nhưng khi mình thấy kinh tởm và thấy người đó không xứng đáng với hai “thiên thần” nhà mình thì mình sẽ cho người ta ra đi. Bạn ơi, cứng rắn lên nhé, mình chúc bạn luôn vui vẻ
alo alo đã bình luận
bất kỳ người đàn ông nào xxa vợ k chiụ nổi 1 nhích đâu.nhất là môi trường,dù iu thương vợ thế nào,môi trường k tha cho chồng bạn đâu.Tình cũ k zủ cũng đến.Tiền j wuýêt đc nhiều vấn đề nhưng k mua đc những tình cảm đã mất.ttốt nhất là vợ chồng k xa nhau.
mit9x đã bình luận
voi mot nguoi vo tam khong nghi den su vat va cua vo.lang im khi thay vo va bo kai nhau.thi dung la vo phuong cuu chua chi khong nen tiec lam gi
Peiu đã bình luận
Thật sự thì mình cũng đang rất khổ sở để đối diện với chồng mình, mình và anh ấy đã không ngủ cùng phòng từ rất lâu rồi, chắc cũng giống bạn thôi, mình thấy tha thứ thì tốt nhưng sẽ không bao giờ vợ chồng còn như trước nữa đâu, sẽ có bức tường ngăn cách giữa 2 người, nhưng nếu anh ấy quay về thì coi như để 2 đứa con có cha vậy.