Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hôn nhân chết mòn theo sự ghen tuông thái quá

Đánh vợ một trận nhừ tử xong, anh lại xuýt xoa ôm vợ xin lỗi vì yêu vợ quá nên “anh muốn bảo vệ em, không muốn thằng nào nhòm ngó”. Cứ vậy được vài bữa lại ghen, lại đánh. Có người phong cho chồng chị là “thiên hạ vô địch ghen”.

Vị đắng của ghen tuông

Chị Huyền, 27 tuổi hiện đang làm thiết kế nội thất cho một công ty, phải chịu cảnh chồng ghen tuông soi mói đến ngạt thở.

Theo chị kể, lúc yêu anh cũng hay ghen, chị đi đâu phải hỏi xin phép, tối về trước 9 giờ,… Lấy nhau rồi, tưởng “hoa đã có chủ” chắc hẳn anh sẽ yên tâm, thoải mái hơn, không ngờ anh càng “phát huy tối đa tính sở hữu”. Anh ghen với bất kỳ người đàn ông nào lại gần chị, kể cả… bố anh.

Mỗi lần ghen, anh đều dùng vũ lực đánh vợ, mắng nhiếc thậm tệ. Đánh vợ một trận nhừ tử xong, anh lại xuýt xoa ôm vợ xin lỗi vì yêu vợ quá nên “anh muốn bảo vệ em, không muốn thằng nào nhòm ngó”. Cứ vậy được vài bữa lại ghen, lại đánh. Có người phong cho chồng chị là “thiên hạ vô địch ghen”.

Trong nhà chị, từ việc hôm nay ăn gì, cuối tuần đi chơi đâu đến chuyện làm nhà, làm cửa đều một tay chồng chị quyết. Có người bảo chị sướng không phải lo nghĩ chuyện gì. Chị đau khổ chia sẻ: “Nhiều người khuyên mình nên cho qua bởi anh quá yêu mình nhưng không ai trong cuộc nên không hiểu hết được nỗi khổ của người lấy phải chồng hay ghen. Nhiều khi mình thấy sống với anh như cực hình vậy”.

Số là chị có cửa hàng quần áo ở Hàng Đào, khách khứa đông mỗi ngày, chuyện buôn bán đương nhiên là phải mời chào đon đả với khách. Chỉ thế thôi cũng đủ chết với ông chồng ghen vô lối của chị. Những cái bạt tai cháy cả mặt mũi chưa ăn thua bằng kiểu anh đứng giữa phố chửi ông ổng.

Vị đắng của ghen tuông 1
Mỗi lần ghen, anh đều dùng vũ lực đánh vợ, mắng nhiếc thậm tệ.

Hôm đó, có người đàn ông trung niên vào mua đồ cửa hàng chị. Đúng lúc chồng chị đi ra, chả cần biết phải trái thế nào, anh gào rú đuổi thẳng cổ người đàn ông đó… Lúc đó nếu mặt đất nẻ cái lỗ nào chị sẽ phi ngay xuống để khỏi ngượng với thiên hạ.

Cũng vì thế mà tình cảm vợ chồng chị chết dần chết mòn, chỉ xoay quanh nghĩa vụ và trách nhiệm với mấy đứa con.

Chuyện của chị Liễu lại khác, cái Tết đầu tiên của năm chị cưới anh Toàn, người bạn trai cũ của chị về nước. Nói là bạn trai cũ, nhưng thực ra chị và anh ta chỉ là bạn học cùng lớp chuyên ngành và từ tình bạn đổi thành tình yêu trong thời gian rất ngắn. Được một thời gian, anh chị chia tay nhau khi anh đi du học ở trời Tây.

Sau 4 năm, anh về nước. Giống như những người bạn quý mến gọi điện hỏi thăm nhau, thế nhưng anh Toàn lại nằng nặc bảo chị là “gian phu dâm phụ”.

Một hôm, chị để quên cuốn nhật ký trên kệ sách và trong đó còn sót lại một vài dòng chị viết về người bạn trai cũ. Chỉ là những thông tin về tên tuổi, biệt danh và món anh ta thích. Khi đọc được, anh Toàn lồng lộn, gào rít lên, anh nhất định cho rằng, vợ mình và gã bạn trai cũ có quan hệ mờ ám với nhau. Mặc chị ra sức thanh minh:

“Ai cũng có quá khứ, em cũng vậy, nhưng em không làm bất cứ điều gì đáng hổ thẹn cho đến ngày làm vợ anh, dù quá khứ anh là gì, em cũng không vin vào đó mà làm ầm lên”.

Nhưng đời nào anh tin. Anh cho rằng, “tình cũ không rủ cũng tới” bởi bản thân anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Quá mệt mỏi khi ngày nào cũng bị chồng chì chiết, chị ôm gối sang phòng con ngủ, mặc chồng “nằm không”.

Rồi anh càng được thể cho rằng, nhất định vợ đã “dan díu” với tình cũ nên mới thờ ơ chồng như thế. Tìm mãi không được bằng chứng “lật tẩy” vợ, anh lại xuất hiện tâm lý ghen tuông bóng gió.

Hễ thấy vợ đặt điện thoại ở chế độ rung, anh lại “mát mẻ”: “Sợ trai gọi hay sao mà phải để chế độ rung” dù chị đã một mực giải thích: “Con ngủ nên em sợ con bị giật mình mà anh”. Hôm nào chị trang điểm đẹp để đi ăn cưới, anh nhếch miệng bảo “Kiếm thằng nào mà ngủ qua đêm rồi hẵng về. Cô xinh đẹp thế cơ mà?”.

violet7905 - 29/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi đã vô cảm… (Phần cuối)
  • Tôi đã vô cảm…(Phần 1)
  • Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này
  • Có phải tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ?
  • Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần cuối)

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình