Tôi đã từng đọc một bài của người yêu tôi đăng trên trang hanh phúc gia đình, đó là bài Chia tay người yêu vì không hợp tuổi. Nhưng đó chỉ là nửa sự thật. Hôm nay tôi gửi bài này mong rằng người yêu tôi đọc được và sự thật về tình yêu của chúng tôi là như vậy.
Tôi và cô ấy chia tay nhau đã gần được 5 tháng. Lúc yêu nhau cô ấy nói yêu tôi rất nhiều nhưng tình cờ tôi phát hiện cô ấy thường chat chít với người yêu cũ. Người đó còn rủ cô ấy đi khách sạn, nói với cô ấy: lâu lắm không làm chuyện đó với em anh nhớ em lắm. Cô ấy thì nói mãi “yêu anh” trong khi đó… đang yêu tôi.

Khi nói chuyện với tôi cô ấy kêu là anh, nhưng khi chát với bạn, cô ấy thường gọi tôi là hắn, gia đình hắn. Đọc được những lời chát đó tim tôi như chết lặng, nhưng từ từ tôi đã đứng dậy được. Tôi nói lời chia tay với cô ấy với một lý do la gia đình không đồng ý vì không hợp tuổi(thật sự tôi và cô ấy không hợp tuổi và gia đình tôi cũng ngăn cản, nhưng vì yêu cô ấy rất nhiều tôi định sẽ khuyên bố mẹ và xin cho hai đứa đến với nhau. Khi đọc được những lời trò chuyện giữa cô ấy và người yêu cũ, tôi không còn đủ sức để vượt qua rào cản gia đình nữa và quyết định chia tay).
Chia tay nhau được một tuần cô ấy đã quen người mới, hai tuần cô ấy đồng ý yêu người đó, ba tuần cô ấy đã dọn về ở gần người yêu mới. Trong khi đó ngày chia tay cô ấy nói với tôi: có lẽ em sẽ không yêu được ai nữa và nếu có yêu thì rất lâu mới có thể nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra mau vậy.
Tôi không biết có tin vào con gái được nữa không. Giờ tôi cũng đã có người yêu mới nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ về cô ấy. Có lễ tình cảm tôi dành cho cô ấy qúa nhiều chăng?. “Biển khổ vô biên quay đầu là bờ”.”Đừng vì một phút thăng hoa mà hối hận cả đời”
Hãy cho tôi sức mạnh để quên.