Mẹ chồng – con dâu… nếu đừng coi đó là cuộc chiến mà coi đó là 1 mối quan hệ gia đình mới thì sẽ dễ sống hơn. Dù sao chúng ta đều là những đứa con trước khi làm cha mẹ…
Chào anh!
Đọc những dòng tâm sự của anh trong bài viết: ” Xin cho tôi lời khuyên để hóa giải sự mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ và vợ“, tôi rất thông cảm với trường hợp của anh. Tôi không trách hay phê phán gì mẹ hay vợ ai đúng ai sai.
Tôi cũng là một người làm dâu xa xứ. Yêu nhau và hiểu rõ nhau chúng tôi đi tới hôn nhân. Thật không may khi mà chồng tôi bị lao phổi ngay trước đám cưới 20 ngày. Với chiều cao 1m83 mà anh ấy sụt còn 62 kg… Anh có thể hiểu được phần nào sự bối rối của tôi lúc ấy, nhưng tôi luôn tâm niệm “sau cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai”. Lúc đó gia đình chồng tôi rất cưng chiều tôi vì … nói thật ai cũng sợ tôi bỏ anh. Thậm chí má chồng tôi còn nói “chỉ cần con ở nhà chăm sóc phụ vụ “nó”- chồng tôi, không cần đi làm, tiền ăn má lo”. Ấy vậy mà khi chồng vừa mới đứng dậy đi lại được, tôi thấy rõ trong mắt má chồng tôi, tôi như kẻ sống bám. Tôi chỉ cười trừ, nuốt nước mắt vô trong vì cũng không muốn và cũng không biết tâm sự cùng ai. Tôi bị stress trong một thời gian rất dài.

Sau 5 tháng anh có thể tự đi lại, ăn uống… tôi đi làm lại. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, thì chuyện mới lại tới. Ai cũng khen tôi mát tay chăm chồng khéo, mới đó mà lại mập trắng ra, má chồng tôi phủi ngay 1 câu tại ngấm thuốc bổ. Lúc này tôi không khóc nên cũng không còn nuốt nước mắt vào trong như ngày đầu (vì quen quá với những câu như vậy). Tôi làm được như vậy là bên cạnh tôi luôn có chồng. Tôi chỉ cần người duy nhất hiểu mình, hiểu những việc mình làm – đó là chồng tôi. Anh thương tôi, thân gái vất vả lại chịu áp lực gia đình chồng, đã nhiều lần muốn sự cãi với ba mẹ, muốn ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý.
Nếu cả vợ lẫn mẹ anh 2 người bớt cái tôi đi một chút, biết thương anh thêm một chút, thì anh sẽ không kẹt ở giữa như vậy. Nhưng anh cũng nên làm tâm lý cho vợ để chị ấy hiểu dù gì thì gia đình nhỏ của anh và chị là của riêng anh chị, anh hãy chứng tỏ anh là trụ cột (trụ cột không có nghĩa là anh kiếm được nhiều tiền), chăm lo về tinh thần cho vợ, con.
Với mẹ, anh cũng nên xem lại vì không mẹ nào lại không thương con trai mình, có điều thương quá sinh ra ích kỉ với con dâu. Mẹ chồng – con dâu… nếu đừng coi đó là cuộc chiến mà coi đó là 1 mối quan hệ gia đình mới thì sẽ dễ sống hơn. Dù sao chúng ta đều là những đứa con trước khi làm cha mẹ…